Mặc kệ thiên hạ nói gì, miễn có tiền là mình mua vàng, mua bạc liền tay.
Nhiều khi chồng mình còn đùa với bố mẹ: "Vợ con nghiện vàng bạc thật rồi" chỉ vì dù giá vàng giá bạc có cao đến mấy, mình vẫn cứ mua đều đặn hàng tháng không lỡ.
Hồi trước, mình chỉ mua vàng thôi, mỗi tháng nhiều thì được 1-2 chỉ, ít thì 5-7 phân. Khoảng nửa năm gần đây, mình bắt đầu mua thêm bạc để tích sản cùng với vàng, vì thấy thị trường khá tiềm năng nha.
Mình luôn tin vàng, bạc là những loại tài sản "hiền lành" nhất với những người như mình - không giỏi nghiên cứu thị trường, chẳng biết đọc báo cáo tài chính và hay... sợ mất tiền lắm Mình chỉ tin vào những gì mình cầm được, cất được trong két sắt. Còn chứng khoán hay cổ phiếu, rồi tiền số tiền ảo gì đó, với mình đều là thứ quá mới mẻ và quá rủi ro rồi.
Có lần chồng mình hỏi: "Cổ phiếu thì cũng có lên có xuống như giá vàng, giá bạc thôi, sao em nhất định không tìm hiểu?" Mình chỉ biết cười, đúng là đàn ông! Vợ bận trăm công nghìn việc, từ việc cơ quan tới việc nhà cửa, chăm con, nấu nướng... đến thời gian ngủ đôi khi còn thiếu, chứ đâu được rảnh rang thích gì tìm hiểu nấy như chồng đâu.
Đùa là vậy chứ mình biết, chồng muốn rủ mình đầu tư chứng khoán cùng, vì danh mục của anh cũng đa dạng lắm. Nhưng quan điểm của mình vẫn là không nha, mình chỉ trung thành với bạc, với vàng. Chồng đầu tư gì thì kệ anh ấy
Giờ mình mua kim loại quý, khoảng chục năm nữa bán đi xây nhà. 20 năm nữa có của hồi môn cho con. Thế là yên tâm rồi.
Nhiều người - trong đó có chồng mình, thích đầu tư mạo hiểm, cũng chẳng ngại thử nghiệm những thị trường mới, điều đó rất tốt mà. Nhưng với mình thì khác, mình chỉ đơn giản là thích những thứ an toàn, giữ được giá trị trong dài hạn thôi
Thế nên dù ai nói gì thì nói, dù giá vàng hay giá bạc có tăng đến đâu, mình vẫn cố gắng mua đều, mỗi tháng 1 ít, được chừng nào hay chừng đó. Sau hơn 5 năm cần mẫn, đến giờ cũng được gần 8 cây vàng cùng vài lượng bạc rồi tích tiểu thành đại đơn giản là vậy thôi mà.
Mình chưa bao giờ coi việc mua vàng, mua bạc là đầu tư cả. Với mình, đó là thói quen sống luôn ý. Mỗi tháng mua được thêm chút là thấy yên lòng mình vẫn còn làm ăn được. Cứ mua rồi để đó trong két sắt, chẳng cần nghĩ ngợi gì, không cần canh bảng giá lẫn bảng điện mà vẫn yên tâm tiền không hao hụt, tài sản được bảo toàn
Mình nghĩ chẳng có thị trường, chẳng có thứ gì làm được như vậy đâu!
Nguồn: kenh14.vn
Nhiều khi chồng mình còn đùa với bố mẹ: "Vợ con nghiện vàng bạc thật rồi" chỉ vì dù giá vàng giá bạc có cao đến mấy, mình vẫn cứ mua đều đặn hàng tháng không lỡ.
Hồi trước, mình chỉ mua vàng thôi, mỗi tháng nhiều thì được 1-2 chỉ, ít thì 5-7 phân. Khoảng nửa năm gần đây, mình bắt đầu mua thêm bạc để tích sản cùng với vàng, vì thấy thị trường khá tiềm năng nha.
Mình luôn tin vàng, bạc là những loại tài sản "hiền lành" nhất với những người như mình - không giỏi nghiên cứu thị trường, chẳng biết đọc báo cáo tài chính và hay... sợ mất tiền lắm Mình chỉ tin vào những gì mình cầm được, cất được trong két sắt. Còn chứng khoán hay cổ phiếu, rồi tiền số tiền ảo gì đó, với mình đều là thứ quá mới mẻ và quá rủi ro rồi.
Có lần chồng mình hỏi: "Cổ phiếu thì cũng có lên có xuống như giá vàng, giá bạc thôi, sao em nhất định không tìm hiểu?" Mình chỉ biết cười, đúng là đàn ông! Vợ bận trăm công nghìn việc, từ việc cơ quan tới việc nhà cửa, chăm con, nấu nướng... đến thời gian ngủ đôi khi còn thiếu, chứ đâu được rảnh rang thích gì tìm hiểu nấy như chồng đâu.
Đùa là vậy chứ mình biết, chồng muốn rủ mình đầu tư chứng khoán cùng, vì danh mục của anh cũng đa dạng lắm. Nhưng quan điểm của mình vẫn là không nha, mình chỉ trung thành với bạc, với vàng. Chồng đầu tư gì thì kệ anh ấy
Giờ mình mua kim loại quý, khoảng chục năm nữa bán đi xây nhà. 20 năm nữa có của hồi môn cho con. Thế là yên tâm rồi.
Nhiều người - trong đó có chồng mình, thích đầu tư mạo hiểm, cũng chẳng ngại thử nghiệm những thị trường mới, điều đó rất tốt mà. Nhưng với mình thì khác, mình chỉ đơn giản là thích những thứ an toàn, giữ được giá trị trong dài hạn thôi
Thế nên dù ai nói gì thì nói, dù giá vàng hay giá bạc có tăng đến đâu, mình vẫn cố gắng mua đều, mỗi tháng 1 ít, được chừng nào hay chừng đó. Sau hơn 5 năm cần mẫn, đến giờ cũng được gần 8 cây vàng cùng vài lượng bạc rồi tích tiểu thành đại đơn giản là vậy thôi mà.
Mình chưa bao giờ coi việc mua vàng, mua bạc là đầu tư cả. Với mình, đó là thói quen sống luôn ý. Mỗi tháng mua được thêm chút là thấy yên lòng mình vẫn còn làm ăn được. Cứ mua rồi để đó trong két sắt, chẳng cần nghĩ ngợi gì, không cần canh bảng giá lẫn bảng điện mà vẫn yên tâm tiền không hao hụt, tài sản được bảo toàn
Mình nghĩ chẳng có thị trường, chẳng có thứ gì làm được như vậy đâu!
Nguồn: kenh14.vn