Bạn có biết không, trong cuốn sách "Teaching a Stone to Talk" (tạm dịch: "Dạy một viên đá biết nói chuyện"), tác giả Annie Dillard kể một câu chuyện kinh điển về việc... chuẩn bị như kiểu "đi picnic" mà thực ra đang đi thám hiểm Bắc Cực đấy
Câu chuyện bắt đầu từ năm 1845, khi người Anh mở một chuyến thám hiểm Bắc Cực để vẽ hải đồ cho tuyến đường phía Tây Bắc, vòng qua Bắc Cực gần Canada, tới Thái Bình Dương. Hai chiếc tàu cùng 138 người lên đường, nhưng plot twist đau lòng là... không ai về được cả
Và đây là phần "wtf" nhất: Thuyền trưởng Sir John Franklin chuẩn bị cho chuyến đi này như thể họ đi du lịch nghỉ dưỡng á! Ông mở cả thư viện trên tàu với 1.200 đầu sách, mang theo đàn hộp, bát đĩa sứ sang chảnh, ly rượu xa xỉ, và bộ dao thìa dĩa bạc thiết kế cực tinh xảo. Trong khi đó, họ sắp đối mặt với một trong những nơi khắc nghiệt nhất Trái Đất đó nha!
Kết cục đến nhanh hơn tưởng tượng. Hai con tàu lao vào vùng nước lạnh cóng và... kẹt cứng luôn. Băng giá phủ khắp boong tàu, cột buồm, dây chằng. Rồi nước đóng băng quanh bánh lái, hai con tàu bị trap giữa đại dương đã hóa thành băng.
Các thủy thủ rời tàu đi tìm cứu trợ, nhưng họ đã bị nhiễm độc chì từ hộp đựng thực phẩm nên không còn tỉnh táo. Thời tiết Bắc Cực với gió mạnh giá lạnh và nhiệt độ âm đã đánh gục họ hoàn toàn. Trong suốt 20 năm sau, các nhà khảo cổ mới tìm thấy thi thể và đồ vật rải rác khắp vùng băng đó. Nhiều năm sau, người ta phát hiện những chiếc bát đĩa xa hoa... gần đống xác người đã xẻ nát và đóng băng
Dillard chỉ ra rằng đoàn thám hiểm này chuẩn bị yếu kém đến kinh khủng. Chuyến đi dài 2-3 năm mà họ chỉ mang đồng phục Hải quân thông thường, thuyền trưởng chỉ mang than đủ dùng... 12 ngày thôi?! Một sĩ quan được tìm thấy vẫn mặc đồng phục xanh viền lụa sang chảnh, áo khoác to, khăn quàng lụa – sang thì sang, nhưng tuyệt đối không phù hợp với thời tiết cực hạn.
Dù nhiều nhà sử học còn nghi ngờ độ chính xác của câu chuyện này, nhưng bài học rút ra thì real vô cùng: Liệu mình có thật sự chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình gọi là "cuộc đời" không?
Mình thì muốn sẵn sàng tối đa cho mọi thứ phía trước, theo những cách này nè:
Về tình cảm: Không cần nhiều người xung quanh, nhưng cần những người thực sự care mình. Quality over quantity mà!
Công việc và tài chính: Làm việc chăm chỉ, sống tiết kiệm và giúp đỡ người khác khi có thể. Hustle nhưng đừng quên kindness nhé!
Về tinh thần: Tập giữ tâm trí bình tĩnh và tâm thế zen zen, vậy thì mọi chuyện đến cũng ổn áp hết. Inner peace is the key!
Trí tuệ và cơ thể: Ăn uống healthy, vận động đều đặn cả thể chất lẫn trí óc để body và mind đều chạy mượt mà. Health is wealth đúng không nào!
Thái độ sống: Luôn giữ thái độ tích cực và biết ơn. Đây là thứ mỗi người đều tự kiểm soát được đó nha. Choose happiness everyday!
Cảm xúc: Ai cũng có thể lựa chọn cách mình phản ứng trong từng tình huống. You control your reactions, not the situations!
Chừng nào mình còn sống, hành trình còn tiếp tục. Và trong phần lớn thời gian, thành công của hành trình đó phụ thuộc vào việc mình chuẩn bị đều đặn và có hệ thống như thế nào.
Mình luôn muốn bản thân ready như vậy, còn bạn thì sao?
Nguồn: svvn.tienphong.vn