Thật ra thì dù bạn là mối tình đầu hay mối tình thứ n trong đời ai đó thì cũng chẳng quan trọng lắm đâu. Miễn là lúc ở bên bạn, người ấy vẫn chân thành, vẫn yêu thương bạn hết mình là được rồi, đúng không nào?
Có khi nào các bạn thấy mình đang overthink chuyện tình cảm quá không? Mỗi lần vào mối quan hệ mới là lại nghĩ ngợi đủ thứ trên đời. Trong đó có việc mình là người thứ mấy trong đời crush, trước mình người ta đã qua bao nhiêu mối rồi...
Nghĩ càng nhiều thì càng loạn não, rồi từ đó dẫn đến drama không đáng có trong mối quan hệ. Đến lúc tỉnh ngộ và muốn quay đầu chấp nhận thì người ta đã đi tìm hạnh phúc mới mất rồi huhu
Mối tình đầu thì ngây thơ trong trẻo nhưng dễ tan vỡ lắm, mối tình thứ hai trưởng thành hơn nhưng không trọn vẹn, mối tình thứ ba ổn định nhưng có thể hơi nhạt nhẽo... Nói chung là cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu cả thôi!
Kết luận lại thì thực ra bạn là mối tình thứ mấy của ai đó không quan trọng đâu nha! Quan trọng là cảm xúc hai người dành cho nhau có chân thành không, có thực tâm không mới là điều cần care nhất đó
Nguồn: kenh14.vn