Ai hồi bé cũng từng bị dọa "Mẹ Mìn bắt về" đúng không nào? Giờ thì huyền thoại đáng sợ nhất tuổi thơ chính thức lên màn ảnh rồi đây, và người "cân" vai này chính là Minh Hằng luôn á!
Mẹ Mìn vốn chỉ tồn tại qua những câu chuyện kể miệng của ông bà mình dùng để dọa lũ trẻ ngoan, chứ chưa bao giờ có hình dáng cụ thể trên phim ảnh cả. Lần này, điện ảnh Việt quyết tâm "hiện thực hóa" ác mộng tuổi thơ này luôn, và lựa chọn Minh Hằng vào vai chính đấy!
Với Minh Hằng thì Mẹ Mìn là một bước ngoặt khá đặc biệt sau bao năm "cày" màn ảnh rộng. Từ một giọng ca nổi tiếng, chị đã từng bước chuyển mình sang diễn xuất và tham gia nhiều dự án phim với đủ thể loại. Từ Giải cứu thần chết, Những nụ hôn rực rỡ, Lệ phí tình yêu, Sắc đẹp ngàn cân cho đến Bẫy ngọt ngào và Chị chị em em 2 - tất cả đều để lại dấu ấn riêng.
Tính sơ sơ thôi, tổng doanh thu các phim có Minh Hằng đã chạm mốc 280 tỷ đồng rồi nhé! Cụ thể là Giải cứu thần chết và Những nụ hôn rực rỡ mỗi bộ khoảng 20 tỷ đồng, Lệ phí tình yêu khoảng 10,45 tỷ đồng, Sắc đẹp ngàn cân gần 30 tỷ đồng, Bẫy ngọt ngào khoảng 83 tỷ đồng và bom tấn Chị chị em em 2 phá đảo với hơn 121 tỷ đồng. Con số này chứng minh khả năng "cầm cân nảy mực" của chị ở phòng vé, đặc biệt khi chị liên tục thử nghiệm đủ kiểu vai chứ không bao giờ đóng khung bản thân.
Hơn 20 năm cống hiến cho nghệ thuật, Minh Hằng đã xây dựng được một career path khá toàn diện: từ âm nhạc, truyền hình, điện ảnh, thời trang, đến chương trình thực tế và cả sản xuất phim nữa. Các dự án gần đây như Bẫy ngọt ngào và Chị chị em em 2 thu về 83 tỷ và hơn 121 tỷ đồng. Đặc biệt vai Ba Trà trong Chị chị em em 2 cho thấy khả năng "biến hình" đỉnh cao của chị khi đảm nhận nhân vật hoàn toàn khác biệt so với trước đây.
Không chỉ tạo dấu ấn trên màn ảnh, Minh Hằng còn có bộ sưu tập giải thưởng xịn sò. Chị từng ẵm Giải Mai Vàng và được đề cử nhiều hạng mục danh giá. Bên cạnh diễn xuất, chị còn làm huấn luyện viên The Face Vietnam 2018, tham gia đủ thể loại show thực tế và mở rộng sang sản xuất phim. Quả là một multi-talented queen!
Sau Chị chị em em 2, Minh Hằng tiếp tục "chơi lớn" khi nhận vai Mẹ Mìn. Đây không phải kiểu nhân vật nữ quen thuộc mà chị từng làm, mà là một hình tượng siêu kỳ ảo, bí ẩn và đáng sợ luôn á. Poster đầu tiên được tung ra đã khiến netizen "choáng váng" với tạo hình ma mị của Minh Hằng, thể hiện một Mẹ Mìn vừa quyền lực vừa creepy đến mức tò mò muốn biết câu chuyện phía sau.
Điểm đặc biệt của dự án này nằm ở chất liệu siêu độc đáo. Mẹ Mìn vốn không có một câu chuyện hoàn chỉnh nào được kể lại, mà chỉ tồn tại như một phần trong ký ức dân gian và những lời dọa con nít thôi. Việc đưa hình tượng này lên phim đồng nghĩa với việc ekip phải tự sáng tạo ra cả một thế giới, tính cách và backstory cho nhân vật. Đây chính là cơ hội vàng để Mẹ Mìn khai thác một chất liệu "made in Vietnam" siêu quen thuộc nhưng chưa bao giờ được làm thành phim theo cách này.
Với Minh Hằng, vai diễn này là thách thức "level cao nhất" rồi đó. Sau những nhân vật tình cảm, tâm lý và hiện đại, Mẹ Mìn mở ra một challenge hoàn toàn khác, đòi hỏi chị phải dùng tạo hình, ánh mắt, biểu cảm và thần thái để tạo nên sức nặng cho nhân vật. Nếu làm tốt, đây có thể trở thành vai diễn iconic nhất trong sự nghiệp điện ảnh của Minh Hằng!
Bên cạnh diễn xuất, Minh Hằng những năm qua cũng từng bước mở rộng vai trò phía sau hậu trường. Bẫy ngọt ngào là dấu mốc quan trọng khi chị không chỉ diễn mà còn sản xuất luôn. Điều này cho thấy journey của chị không dừng lại ở việc đứng trước camera, mà còn muốn chủ động hơn trong các dự án mình tham gia.
Con số 280 tỷ đồng doanh thu có thể coi là một cột mốc ấn tượng trong hành trình điện ảnh của Minh Hằng, nhưng chưa phải là điểm dừng đâu nhé! Giờ chị đang đối mặt với thử thách mới: làm sao biến một nhân vật chỉ tồn tại trong truyền miệng thành một Mẹ Mìn đủ sức ám ảnh khán giả trên màn ảnh rộng đây.
Nguồn: saostar.vn