Mình đã sống chung với đại dịch COVID-19 tại Thụy Điển như thế nào?

1829e104180f121ef39e.webp


Võ Mạnh Tiến hiện là sinh viên năm hai, khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp, trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM). Bạn ấy đã có 5 tháng trải nghiệm và học tập (dạng trao đổi) tại khoa Kỹ thuật, trường ĐH Jonköping (Thụy Điển). Trước chuyến đi, Tiến háo hức lắm, cứ tưởng tượng những tháng ngày chill phết khi có được visa đến đất nước Bắc Âu này. Nhưng plot twist là qua tới Thụy Điển thì bạn ấy lại bị "mắc kẹt" ở đây vì dịch COVID-19 luôn

Hành trình từ Việt Nam đến Thụy Điển ✈️

Xách ba lô lên và một mình đi đến phía bên kia của trái đất không phải là điều mà ai cũng dám làm đâu nha. Nhưng chắc chắn đó sẽ là một hành trình đem lại nhiều bất ngờ và đầy thú vị vì bạn không thể nào biết trước được điều gì đang đợi chờ mình tại đó, ví dụ như… COVID-19 chẳng hạn

Chuyến đi đến Thụy Điển của mình bắt đầu thế nào ư? Bắt đầu bằng cái Resident Permit (Giấy phép cư trú) với hàng tá giấy tờ và các thủ tục liên quan. Nhưng giữ vững suy nghĩ cứ làm thì sẽ xong, nó cũng đã kịp đến tay mình trước khi bay một tuần. Cuối cùng con tim mình cũng được nghỉ ngơi sau biết bao nhiêu ngày thấp thỏm chờ đợi.

21f71a8563595ea5a610.jpg


Và rồi ngày trọng đại cũng đã đến, sau 15 tiếng ngồi máy bay (tưởng tượng mà xem ), mình đã đặt bước chân đầu tiên xuống sân bay lớn nhất Thụy Điển tại thủ đô Stockholm, sân bay Arlanda. Phân vân một hồi, mình quyết định vừa đẩy vừa kéo ba túi hành lý nặng trịch đến thuê một cái giường tại homestay dạng ký túc xá để tham quan thủ đô trong hai ngày. Nhờ quyết định đó mà mình đã có thêm những người bạn mới ở chung homestay để cùng nhau đi tham quan và khám phá trước khi lên chuyến tàu điện đến thành phố Jonköping, nơi mình sẽ có một học kỳ để "văn ôn võ luyện". Khởi đầu chuyến đi Thụy Điển của mình đã diễn ra khá suôn sẻ trừ việc xém nữa trễ tàu do bị lạc trong nhà ga (ai cũng có lần đầu mà ).

24e98c8c0b297d1df077.jpg


Thụy Điển là một quốc gia thuộc khu vực Bắc Âu xinh đẹp với đầy đủ sắc thái của bốn mùa Xuân-Hạ-Thu-Đông nhưng lại lạnh quanh năm luôn. Thiên nhiên ở đây đẹp tựa tranh vẽ với những cánh rừng thông dài bất tận và những hồ nước trong xanh thấy đáy, dường như mỗi bức ảnh bạn chụp đều cho ra một kiệt tác của tạo hóa. Vào mùa đông, mặt trời chỉ xuất hiện tầm 4, 5 tiếng đồng hồ và vào hạ thì ngược lại, chỉ khi trải nghiệm qua, bạn mới cảm nhận được điều đặc biệt này thú vị đến nhường nào

Người Thụy Điển nổi tiếng yêu thiên nhiên và luôn muốn được hòa mình với thiên nhiên, họ có thể dành hàng tiếng đồng hồ để đi bộ, cắm trại trong những cách rừng thông bạt ngàn vô tận. Thoạt đầu, ấn tượng của mình về người dân Thụy Điển là họ có phần khá nhút nhát và xa cách, nhưng thời gian đã làm mình thay đổi cảm nhận đó. Những nụ cười thân thiện giữa mình và những con người xa lạ khi lang thang trong một cánh rừng nhỏ, những cái vẫy tay từ người lái xe ra hiệu nhường cho mình sang đường hay những lời ngỏ ý giúp đỡ khi mình chật vật với đống hành lý trên đường từ Stockholm về Jonköping, đã cho mình đủ hình dung người Thụy Điển thân thiện và tốt bụng nhường nào

afd2f3a37c72bb46aaf8.jpg


Đến Jonköping University và chuyến đi xa cùng bạn bè

Đây là trường đại học lớn nhất thuộc hạt Jonköping, nơi nổi tiếng với nhiều sinh viên quốc tế theo học. Phương pháp dạy học ở đây cơ bản cũng giống với khi học ở trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) tại Việt Nam. Sinh viên được khuyến khích phát biểu ý kiến cá nhân, năng nổ trong giờ học cũng như hàng tuần đều có group work (làm việc nhóm) để các nhóm cùng bàn bạc, thảo luận.

47b49ace76d10c59da04.jpg


Trường học ở đây tổ chức rất nhiều hoạt động giải trí, thể thao cho sinh viên, trong đó mình rất ấn tượng với hoạt động Kick Off (tuần lễ Khởi động) được tổ chức cho sinh viên trước khi bắt đầu kỳ học mới. Đây là dịp để bạn có thể trải nghiệm những hoạt động mà chỉ có thể tham gia một lần trong một học kỳ như Bumper Ball, Prison Island... và đặc biệt là Pubcrawl, nghĩa là đến tất cả các quán bar của thành phố trong một đêm (khá hardcore đúng không nào ).

Hoạt động vui chơi giải trí ưa thích của sinh viên ở Thụy Điển là đến Bar pub, cùng nhau trò chuyện hay chơi các games vui nhộn. Đặc biệt trường ĐH Jonköping còn quản lý cả một quán bar cho sinh viên luôn nè!

7ef79b406de21fe5f1ae.jpg


Đến Jonköping University, mặc dù mình là sinh viên châu Á duy nhất trong Khoa và có một sự ngại ngùng "không hề nhẹ" lúc ban đầu nhưng chỉ mất một thời gian ngắn thôi, mình đã cháy hết mình. Việc "lăn xả" vào các hoạt động đã giúp gắn kết những con người có sự khác biệt về văn hóa, ngoại hình và tín ngưỡng lại với nhau.

Mất hơn bốn tiếng đi bus từ Jonkoping là bạn sẽ đặt chân tới Copenhagen, thủ đô của Đan Mạch. Copenhagen cung cấp mạng lưới xe đạp thuận lợi và hiện đại nhất châu Âu. Trên chiếc xe đạp thuê ở homestay, mình đã rong ruổi khắp các ngõ ngách ở thủ đô, thưởng thức bánh mì Smorrebrod trứ danh của Đan Mạch ‍♂️

fb395db9bd2bb09be09f.jpg


Mình đã có những trải nghiệm thú vị ở cực bắc châu Âu. Còn gì hoài niệm hơn khi nhớ lại cảm giác lang thang ở một thị trấn lạnh lẽo đầy tuyết, cùng những người bạn ngắm cực quang. Sau đó, tiến xa về phương bắc và trải nghiệm đêm -30 độ C đầu tiên trong đời, ở một nơi biệt lập với con người, thành thị. May mắn thay, trong chuyến đi trao đổi này, mình đã được ngắm cực quang siêu đẹp, điều mà ngay cả anh bạn người Thụy Điển của mình cũng chưa từng được nhìn thấy (flex thật sự luôn ).

507fb10cc2f1b124fde2.jpg




Mình đã sống chung với COVID-19 tại Thụy Điển như thế nào?

Mình tham gia vào chuyến học tập trao đổi đúng vào thời điểm dịch COVID-19 bùng nổ lần một ở Thụy Điển. Hiểu được tính nghiêm trọng của đại dịch, mình đặt vé máy bay và thu dọn hành lý, rồi đến ngày thì lật đật ra sân bay Stockholm vào cuối tháng Ba, một trong những điểm nóng của COVID-19. Nhưng rồi, một chuyến bị hủy, mình móc điện thoại ra, cố gắng đặt một chuyến khác. Chuyến thứ hai, chuyến thứ ba, chuyến thứ tư kết quả vẫn không thay đổi, chữ "CANCELLED" đỏ chót cứ thế mà hiện lên màn hình. Cộng thêm tin Chính phủ Việt Nam yêu cầu tạm ngừng các chuyến bay thương mại đến Việt Nam. Ở lại tâm dịch không phải là điều sáng suốt, nên mình quyết định bắt tàu về lại Jonkoping



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top