Nữ CEO từ bỏ 600 tỷ đồng để đổi lấy điều gì?
Chị em ơi, drama giữa Min Hee Jin và HYBE lại có twist mới căng đét! CEO Min Hee Jin của OK Records vừa tổ chức họp báo ở Seoul chiều 25/2, công bố một quyết định gây sốc: chị sẵn sàng từ bỏ 25,6 tỷ won (tầm 600 tỷ VNĐ luôn các bạn ạ ) để đổi lấy việc chấm dứt toàn bộ drama pháp lý với HYBE.
Context một tí nhé: Trước đó Tòa án Trung tâm Seoul (do Thẩm phán Nam In-soo chủ tọa) đã phán quyết Min Hee Jin thắng kiện HYBE về vụ mua cổ phiếu. Tòa yêu cầu HYBE phải trả 25,5 tỷ won cho chị Min, 1,7 tỷ won cho cựu Phó Chủ tịch Shin và 1,4 tỷ won cho cựu Giám đốc Kim - những người từng đồng hành cùng chị.
"Em muốn hòa bình, không muốn tiền" vibes
Tại họp báo, Min Hee Jin thẳng thắn: "Hôm nay tôi ở đây để nói rằng, tôi quyết định đổi 25,6 tỷ won lấy thứ gì đó có giá trị hơn nhiều. Lý do cấp bách nhất? Chính là các thành viên NewJeans".
Đề nghị của chị rõ ràng lắm: thay vì nhận 25,6 tỷ won, chị yêu cầu HYBE ngay lập tức chấm dứt TẤT CẢ kiện tụng dân sự lẫn hình sự - không chỉ với bản thân chị, mà còn với các thành viên NewJeans, đối tác, nhân viên cũ ADOR và cả fan bị ảnh hưởng.
"Từ giờ tôi sẽ gặp các bạn trên sân khấu sáng tạo, chứ không phải tòa án hay họp báo. Tôi sẽ tập trung vào điều mình làm tốt nhất: sự sáng tạo " - chị tuyên bố mạnh mẽ.
Nước cờ cao tay hay liều lĩnh?
Các chuyên gia đánh giá đây là bước đi chiến lược cực kỳ thông minh của Min Hee Jin đấy! Trong bối cảnh trách nhiệm doanh nghiệp ngày càng được siết chặt theo Luật Thương mại mới, việc chọn hòa giải thay vì tiếp tục chiến tranh pháp lý chính là quyết định sáng suốt nhất cho cổ đông và fan.
Plot twist: Xuất hiện "Cha đẻ vũ đạo NewJeans"
Mà khoan, ai là anh chàng đứng cạnh Min Hee Jin trong buổi họp báo vậy? Đó chính là Black Q (Kim Young-hoo) - biên đạo múa huyền thoại được mệnh danh "Cha đẻ vũ đạo NewJeans" luôn!
Black Q nổi tiếng sau show "Street Man Fighter" năm 2022, từng làm Giám đốc Biểu diễn ADOR và biên đạo hầu hết vũ đạo iconic của NewJeans như "Cookie", "OMG", "Super Shy". Sự xuất hiện của anh tại họp báo cho thấy team Min Hee Jin đang chuẩn bị comeback mạnh mẽ rồi đây!
Hành trình gian nan từ 2024 đến nay
Nhìn lại mới thấy chị Min đã đi qua một hành trình dài: thắng lệnh cấm năm 2024, không bị truy tố năm 2025, và cuối cùng thắng kiện đầu năm 2026. Giờ đây chị quyết định "trả nợ" bằng tầm nhìn mới cho K-pop.
Phân tích từ góc độ pháp lý
Mấy chuyên gia luật còn spoil luôn: khả năng tòa chấp nhận toàn bộ yêu cầu bồi thường 43,1 tỷ won của ADOR dưới 5% thôi!
Lý do? Theo Điều 398 khoản 2 Bộ luật Dân sự Hàn Quốc, tòa có thể giảm bồi thường nếu số tiền yêu cầu quá cao. Các chuyên gia phân tích:
• Số tiền 43,1 tỷ won cao bất thường so với tranh chấp hợp đồng thông thường
• Tòa thường đánh giá thiệt hại thực tế chứ không phải con số ước tính
• Ngay cả khi có điều khoản phạt, số tiền thường bị giảm 60-70%
Thêm nữa, tòa sẽ xem xét:
• Đóng góp cá nhân của Danielle (tài năng, độ nổi tiếng)
• Chi phí ADOR đã thu hồi (vì NewJeans đã tạo ra doanh thu khủng rồi mà)
• Bằng chứng về "hành vi gây thiệt hại chung" của Min Hee Jin và gia đình Danielle (cực khó chứng minh)
Dự đoán cuối cùng? Mức bồi thường chỉ từ 1-5 tỷ won thôi (khoảng 2-11% số tiền yêu cầu)
"Không thể để các em phải đau khổ thế này"
Min Hee Jin chia sẻ cảm xúc thật: "Tôi không thể tiếp tục nhìn năm thành viên, lẽ ra phải vui vẻ cùng nhau trên sân khấu, lại bị chia rẽ - người lên sân khấu, người phải ra tòa. Không ai vui với tình huống này cả, kể cả fan đang theo dõi. Với những trái tim tan vỡ như vậy, không bao giờ tạo ra được nền văn hóa tốt đẹp".
Thông điệp cuối: 25,6 tỷ won không đáng giá bằng hòa bình
Chị Min khẳng định: "Nơi dành cho tôi và HYBE không phải tòa án, mà là sân khấu sáng tạo. 25,6 tỷ won không đáng giá bằng việc khôi phục hệ sinh thái K-pop lành mạnh và cuộc sống bình yên cho các nghệ sĩ"
Giờ chỉ còn chờ xem HYBE có chấp nhận đề nghị này không thôi. Các bạn nghĩ sao về động thái này của Min Hee Jin? Có phải nước cờ cao tay không?
Nguồn: svvn.tienphong.vn