Miley Cyrus bị tố "ăn cắp" bài hát từ nữ hoàng disco Pháp

bcd780ac524d04c9da21.jpg


Ôi chao, Miley Cyrus vừa vướng drama căng đét rồi nè! Ngay sau khi thả album thứ 10, cô nàng bất ngờ bị gọi tên vì nghi vấn đạo nhạc từ một nữ ca sĩ người Pháp. Chuyện gì đây?

Cụ thể là ngày 18/9 vừa rồi, Miley vừa mới ra mắt album "Bass Persuades" với 10 bài hát. Trong đó, track "Redlights" nhanh chóng leo thẳng lên trending nhưng không phải vì quá hay, mà là vì... drama!

aee6eeee78eb84bd47cf.jpg


Amanda Lear - một nữ ca sĩ disco huyền thoại của Pháp - đã lên mạng xã hội vào ngày 19/9 để "xử đẹp" Miley. Bà công khai tố rằng bài "Redlights" của Miley giống hệt bài "The Sphinx" của bà từ năm 1978 (cách đây gần 5 thập kỷ luôn á! ).

Và cái caption của bà Amanda cũng mỉa mai ghê: "Cảm ơn Miley vì đã sao chép ca khúc The Sphinx của tôi! Tôi rất vinh dự!" kèm theo mấy hashtag #ripoff (ăn cắp) và #copycat (mèo nhái) nữa chứ. Ơ kìa, drama rồi đây!

Để hiểu rõ hơn thì "The Sphinx" nằm trong album "Never Trust a Pretty Face" năm 1978 của Amanda Lear. Bài này được bà viết chung với nhà sản xuất Anthony Monn, mang phong cách disco chậm rãi và sử dụng hình ảnh nhân sư như ẩn dụ cho người phụ nữ bí ẩn, khó hiểu gì đó. Aesthetic lắm á! ✨

Theo Amanda thì hai bài không chỉ giống về vibe mà còn giống cả giai điệu và nhịp điệu nữa, mặc dù bản của Miley nhanh hơn và lời khác hoàn toàn. Hmm, plot twist!

cce6fa441725a8854e1f.jpg


Nhưng mà Amanda Lear không phải người vừa đâu nhé! Bà là một icon đa tài: người mẫu, ca sĩ, diễn viên, họa sĩ, và còn là nàng thơ của danh họa siêu thực Salvador Dalí luôn cơ! Những năm 1970-1980, bà là ngôi sao disco đình đám khắp châu Âu. Nói chung là một "big deal" đấy!

Tuy nhiên trong cuộc phỏng vấn với AFP ngày 21/9, Amanda cũng làm rõ là bà không có ý định kiện cáo gì đâu. Bà nói: "Tôi chưa bao giờ là người thích kiện tụng", nhưng Universal Records và các nhà xuất bản (nơi bà tham gia viết lời) thì muốn vấn đề bản quyền được ghi nhận rõ ràng.

Amanda cũng nhấn mạnh việc bà đăng bài chỉ là để... chỉ ra sự thật thôi, chứ không phải đe dọa hay gì đâu. Nhẹ nhàng mà cũng căng ha!

Còn về phía Miley Cyrus thì đến giờ vẫn im hơi lặng tiếng, chưa có động thái gì cả. Vì thế cũng chưa có kết luận chính thức nào xác nhận "Redlights" có thực sự vi phạm bản quyền "The Sphinx" hay không nha! ‍♀️

Drama này xảy ra đúng lúc Miley đang chăm chỉ quảng bá album "Bass Persuades" - album phòng thu thứ 10 của cô với 10 bài hát mang màu sắc dance-pop, pop tình cảm kết hợp sản xuất âm thanh hiện đại. Đây cũng là dự án đầu tiên của Miley với Atlantic Records sau khi "chia tay" Columbia Records đó. Era mới mà!

0d858446680092ed09b4.jpg


Album được giới thiệu với nhiều chủ đề về tình yêu, sự tự tin và hành trình khám phá bản thân. Nhưng chỉ vài ngày sau release, "Redlights" đã thành tâm điểm... của drama thay vì được khen ngợi về âm nhạc. Hơi "ức" nha!

Điểm đáng nói là "The Sphinx" đã gần 50 tuổi đời (1978), trong khi Miley sinh năm 1992. Chênh lệch thế hệ quá lớn nên càng khiến story này hot hơn. Liệu Miley có nghe bài của Amanda từ đâu ra không nhỉ?

Tất nhiên, chỉ vì hai bài giống nhau về giai điệu, nhịp hay cách xử lý âm nhạc thôi thì chưa đủ để kết luận đạo nhạc đâu nha! Phải có sự đối chiếu kỹ lưỡng và các yếu tố pháp lý mới rõ được.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top