Derby della Madonnina diễn ra xịn sò đúng như fan mong đợi luôn á! Trận đấu hấp dẫn muốn xỉu với tận 5 bàn thắng được san sẻ. Cuối cùng thì dù Inter có cố comeback nhưng vẫn phải ngậm ngùi chịu thua một Milan quá đỉnh
Trận derby tại San Siro căng thẳng và drama từng phút luôn! Inter bị ép sân khủng khiếp từ đầu trận nhưng plot twist là họ lại ghi bàn trước ở phút 21. Trước đó Rafael Leao suýt phá lưới Samir Handanovic, còn Alessandro Bastoni thì oẳng tẹt với pha bóng dội xà ngang suýt phản lưới nhà.
Marcelo Brozovic là người ghi bàn cho Inter, nhưng công lớn phải kể đến Lautaro Martinez với pha giữ bóng xịn xò, rồi Joaquín Correa kiến tạo chuẩn chỉnh cho tiền vệ 29 tuổi băng xuống dứt điểm ăn bàn ngon lành.
Thế nhưng bàn thắng của Inter lại như châm ngòi cho Milan chơi bùng nổ hơn nữa. Liên tục tấn công không ngừng nghỉ cho đến phút 27, Leao gỡ hòa với pha dứt điểm bằng chân trái cực kỳ táo bạo bên cánh trái. Sau đó các cầu thủ Milan cứ liên tục gây áp lực khiến fan Inter phải lo sốt vó Sau 10 cú sút nữa, họ cuối cùng cũng vượt lên dẫn trước ở phút 54. Từ đường chuyền của Leao bên cánh trái, Oliver Giroud dứt điểm hiểm hóc, đưa bóng vào góc xa khiến Handanovic bó tay.
Phút 60, Giroud "đền ơn đáp nghĩa" với cú đánh gót cho Leao băng xuống như tên bắn, vượt qua 3 cầu thủ Inter. Dù bị Milan Skriniar cản phá, trong tư thế mất thăng bằng cầu thủ Bồ Đào Nha vẫn tung cú sút chéo góc đẳng cấp, nâng tỷ số lên 3-1
Inter hoàn toàn không kèo nổi áp lực từ Milan, và thế là nhận 3 bàn thua chớp nhoáng
Tình hình khó khăn buộc HLV Simone Inzaghi phải thay người gấp. Edin Dzeko vào sân và chỉ cần chút ít thời gian để tỏa sáng thôi. Phút 67, Dzeko cắt mặt hậu vệ Milan xử lý đường chuyền của Matteo Darmian bằng pha dứt điểm quyết đoán. Derby della Madonnina lại trở nên gay cấn vì Inter đang comeback mạnh mẽ!
Nhưng rủi ro cho Inter, đây chính là lúc thủ môn Mike Maignan hóa siêu nhân. Phút 70, Maignan phản xạ thần thánh cản phá cú đánh đầu cận thành của Lautaro Martinez. 4 phút sau, anh lại bay người đỡ bóng khiến cú sút của Hakan Calhanoglu đi xiên, fan Inter phải ôm đầu tiếc hùi hụi. Cơ hội cuối cùng của Inter đến phút bù giờ thứ 5, khi Henrikh Mkhitaryan sút xa nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc thôi
Nguồn: soha.vn