TraNana4881
New member
Dạo này truyền thông Italia cứ nhắc hoài một cái tên - tiền đạo Fernando Torres của Chelsea đó các bạn ơi!
Phải nói là tình hình của Torres ở Stamford Bridge lúc này khá "nhạy cảm" luôn á. Sau 4 trận đầu mùa giải Ngoại Hạng của Chelsea, chàng tiền đạo trị giá tới 58 triệu euro này đang trở thành "Người Tây Ban Nha trầm lặng" thật sự
Bên phía San Siro, HLV Max Allegri đang rất muốn tìm thêm một người để "chia lửa" với Ibrahimovic. Cầu thủ người Thụy Điển này có những phẩm chất khác biệt hoàn toàn so với bộ ba Robinho, Cassano và Pato. Vấn đề là ba người kia không thể thay thế được Ibra mỗi khi anh vắng mặt vì chấn thương hoặc bị treo giò.
Nếu tìm lại được form đỉnh cao như hồi còn khoác áo Liverpool hoặc Atletico Madrid, Torres chắc chắn sẽ là viện binh cực kỳ quan trọng cho Milan một khi anh cập bến San Siro đấy!
Tiền đạo người Tây Ban Nha từng khiến người ta phải trầm trồ với tốc độ, sự mạnh mẽ và khả năng ghi bàn "nhạy như tôm tươi" của mình. Để thuyết phục Chelsea nhả Torres, Milan tính dùng chiêu độc đáo: đưa Robinho vào deal này như một phần của hợp đồng và sẽ mua Torres vào tháng 1/2012. Nhắc lại là Robinho từng khiến "Rossoneri" móc hầu bao 18 triệu euro khi họ mua anh từ Man City vào phút chót trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2010 nha.
Milan đã "thả thính" Torres từ thời anh còn đá cho Atletico Madrid rồi. Giờ họ muốn thử vận may lần nữa thôi. Thực ra việc dùng Robinho để gán vào hợp đồng cũng chỉ nhằm giảm bớt lượng tiền mặt phải trả thôi các bạn ạ. Chelsea bỏ ra cả núi tiền mua Torres nên nếu có đồng ý bán lại anh, họ cũng sẽ đòi mức phí chuyển nhượng cực cao chứ không "dễ tính" đâu!
Nguồn: soha.vn