Rạng sáng nay (05/06/2020), Không quân Israel lại flex sức mạnh, tấn công liên hoàn vào các mục tiêu quân sự của Syria gần thị trấn Masyaf (vùng nông thôn tây Hama). Và biết sao không? Hệ thống tên lửa S-300 siêu xịn mà Nga tặng Syria cuối 2018 lại một lần nữa... đứng im như tượng
S-300 Syria: Từ "hy vọng vàng" thành "trò cười"
Khu vực bị tấn công lần này có bố trí cả trận địa S-300 đó nha! Đây là hệ thống tên lửa mà Nga chuyển cho Syria sau vụ máy bay trinh sát IL-20 của Nga bị S-200 Syria bắn nhầm (do sập bẫy của F-16 Israel - drama kinh điển năm 2018 luôn ).
Lần này, các chiến đấu cơ Israel thông minh lắm, dùng không phận Lebanon làm bàn đạp, phóng tên lửa từ xa atk thẳng mục tiêu. Phòng không Syria tuy có phản ứng nhưng đã quá muộn rồi.
S-300 dù đóng quân cách mục tiêu bị đánh chỉ vài km nhưng lại tiếp tục "tịt ngòi" lần nữa Các hệ thống phòng không khác thì đánh chặn loạn xạ, thiếu hiệu quả nặng. Kết quả: nhiều tên lửa Israel về đích, gây thiệt hại nghiêm trọng cho quân đội Syria.
Giới phân tích cho rằng Israel không chỉ đơn thuần tấn công mục tiêu quân sự, mà còn cố tình khiêu khích S-300 Syria bắn để test phản ứng. Nhưng Syria thà chịu "nhục" còn hơn khai hỏa liều lĩnh - khôn ngoan hay nhát gan đây?
Tại sao S-300 Syria cứ "làm cảnh" mãi?
Có 2 lý do chính các bạn ơi:
Thứ nhất: Chiến đấu cơ Israel phát động tấn công từ không phận quốc tế (Lebanon) chứ không xâm nhập trời Syria. Nên phòng không Syria không dám bắn vào máy bay mang phóng, chỉ có thể thụ động đánh chặn tên lửa đang bay vào mục tiêu thôi.
Kiểu này hiệu quả đâu có cao! Không "dập đầu" được máy bay Israel thì Syria chỉ còn cách... nằm im chịu trận thôi Israel luôn nắm thế chủ động, muốn đánh lúc nào thì đánh, còn Syria chỉ biết phòng thủ một cách bị động.
Có tin đồn rằng trong đợt tấn công này, nếu S-300 Syria dám khai hỏa bắn máy bay Israel, thì ngay lập tức trận địa S-300 sẽ bị "san phẳng" luôn
Thứ hai: Đây mới là plot twist! Dù Nga đã chuyển S-300 cho Syria và train xong các kíp chiến đấu từ giữa 2019, nhưng thực chất... người Nga vẫn nắm quyền kiểm soát hệ thống này thông qua hệ thống chỉ huy tự động đồng bộ.
Nói thẳng ra là: Không có lệnh của Nga thì dù kíp chiến đấu Syria có giỏi đến mấy cũng không được tự ý bắn! Đau đớp chưa?
Chính những yếu tố này khiến Syria cực kỳ thất vọng. Họ đang tìm cách phá bỏ "vòng kim cô" bằng cách... đi mua tên lửa phòng không từ Trung Quốc (HQ-9, tương đương S-300) hoặc nhận "hàng sale" từ Iran - những hệ thống tên lửa tự chế đã từng bắn hạ máy bay không người lái tàng hình Mỹ ở eo biển Hormuz đó!
MiG-29 mới toanh: Liệu có khá hơn không?
Nga vừa chuyển cho Syria lô tiêm kích MiG-29 thứ 2 trong vòng chưa đầy 2 tuần! Thậm chí còn có cả máy bay ném bom Su-24 nữa. Chưa rõ những chiếc này là hàng cũ của Syria đem đi đại tu hay hàng niêm cất của Nga mang ra sửa lại cho Syria.
Tin vui là phi công Syria đã quen thuộc với MiG-29 từ hàng chục năm rồi, nên chỉ cần vài tuần training là có thể xuất kích ngay!
Nhưng... (luôn có cái "nhưng" phũ phàng)
MiG-29 này rất có thể sẽ chỉ "để làm cảnh" giống như S-300 thôi!
Lý do? Syria đâu dám bắn chiến đấu cơ Israel trên không phận quốc tế! Mà nếu có dám bắn thì đợi đòn trả đũa khủng khiếp từ Israel - Tel Aviv đã nhiều lần tuyên bố cứng rắn: ai dám bắn máy bay Israel sẽ bị "làm cỏ" không thương tiếc!
Nhớ lại vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ Su-24 Syria không? Syria cũng chỉ biết nuốt hận im lặng, chẳng dám bắn trả F-16 Thổ Nhĩ Kỳ đang bay lượn bên kia biên giới.
Nguồn: soha.vn