KhoaiMai6373
New member
Sau khi chạy đà và cất cánh xong xuôi, các phi công đã cho "xế chiến" của mình kéo cao cực gắt với góc nghiêng khủng khiếp, gần như vuông góc với mặt đất luôn á!
Hội chiến đấu cơ xuất hiện trong clip dưới đây toàn hàng xịn: có cả MiG-29 của Không quân Ba Lan, JF-17 của Không quân Pakistan, Eurofighter Typhoon của Không lực Hoàng gia Anh, và không thể thiếu "ông hoàng" tiêm kích thế hệ 5 F-22 của Không lực Hoa Kỳ nữa chứ!
Nói về tốc độ leo cao thì phải nói là drama đấy! Trừ F-22 vẫn giấu kín thông số (huyền bí vãi ), thì ngôi vương rõ ràng thuộc về MiG-29 với 330 m/s (max speed luôn), kế đến là Eurofighter Typhoon (trên 318 m/s), còn JF-17 thì khá khiêm tốn với chỉ 249 m/s thôi.
Chiếc MiG-29 của Ba Lan bay sát đất cực khủng trước khi đột ngột kéo dọc lên trời, màn "flex" này làm khán giả nhớ ngay đến chiếc Su-30LL huyền thoại do phi công thử nghiệm Anatoly Kvochur cầm lái tại sân bay Hà Hoa Trương Gia Giới (Zhangjiajie Hehua), Trung Quốc năm xưa.
Không những thế, chiếc MiG-29 của Ba Lan còn gây ấn tượng mạnh (vừa ngầu vừa hơi lo lo ) bởi cột khói đen mù mịt khi động cơ khởi động và màn trình diễn bay siêu thấp cách mặt đất chỉ khoảng 2m trên quãng đường dài ngoằng trước khi bất ngờ kéo cao – tim ai cũng máu lửa hết!
Còn tiêm kích F-22 của Mỹ thì khác hẳn, với động cơ có bộ phận chỉnh hướng phụt xịn xò, nó chỉ cần quãng đường cất cánh ngắn tí tẹo và đã thực hiện những động tác nhào lộn phức tạp như chơi, trong đó có cả màn "Pugachev's Cobra" huyền thoại một cách cực kỳ smooth luôn!
Nguồn: soha.vn
Hội chiến đấu cơ xuất hiện trong clip dưới đây toàn hàng xịn: có cả MiG-29 của Không quân Ba Lan, JF-17 của Không quân Pakistan, Eurofighter Typhoon của Không lực Hoàng gia Anh, và không thể thiếu "ông hoàng" tiêm kích thế hệ 5 F-22 của Không lực Hoa Kỳ nữa chứ!
Nói về tốc độ leo cao thì phải nói là drama đấy! Trừ F-22 vẫn giấu kín thông số (huyền bí vãi ), thì ngôi vương rõ ràng thuộc về MiG-29 với 330 m/s (max speed luôn), kế đến là Eurofighter Typhoon (trên 318 m/s), còn JF-17 thì khá khiêm tốn với chỉ 249 m/s thôi.
Chiếc MiG-29 của Ba Lan bay sát đất cực khủng trước khi đột ngột kéo dọc lên trời, màn "flex" này làm khán giả nhớ ngay đến chiếc Su-30LL huyền thoại do phi công thử nghiệm Anatoly Kvochur cầm lái tại sân bay Hà Hoa Trương Gia Giới (Zhangjiajie Hehua), Trung Quốc năm xưa.
Không những thế, chiếc MiG-29 của Ba Lan còn gây ấn tượng mạnh (vừa ngầu vừa hơi lo lo ) bởi cột khói đen mù mịt khi động cơ khởi động và màn trình diễn bay siêu thấp cách mặt đất chỉ khoảng 2m trên quãng đường dài ngoằng trước khi bất ngờ kéo cao – tim ai cũng máu lửa hết!
Còn tiêm kích F-22 của Mỹ thì khác hẳn, với động cơ có bộ phận chỉnh hướng phụt xịn xò, nó chỉ cần quãng đường cất cánh ngắn tí tẹo và đã thực hiện những động tác nhào lộn phức tạp như chơi, trong đó có cả màn "Pugachev's Cobra" huyền thoại một cách cực kỳ smooth luôn!
Nguồn: soha.vn