Fan2k64692
New member
Eliseev không thể để chiếc Phantom chuồn dễ như chơi. Nó làm gì trên không phận Liên Xô vậy? Lựa chọn duy nhất lúc này là lao thẳng MiG-21 vào chiếc máy bay do thám đó luôn!
Chiến dịch "Gien Đen" - Phi vụ do thám đỉnh cao
Cách đây đúng 45 năm, một tiêm kích phản lực MiG-21 của Liên Xô do Đại úy phi công Gennady N. Eliseev cầm lái đã lao thẳng vào chiếc máy bay trinh sát RF-4C Phantom đang bay siêu thanh, kịp thời chặn nó mang theo data tuyệt mật về không phận Liên Xô.
Người cầm lái chiếc RF-4C Phantom là Thiếu tá phi công Iran Mohamed Shokouhnia, nhưng ngồi ghế sau còn có thêm một cơ phó người Mỹ - Đại tá Không quân John Saunders.
Câu chuyện bình phong đằng sau phi vụ này được dàn dựng theo script: Phi công Mỹ đang hướng dẫn học viên Iran lái máy bay mới và "vô tình" đi lạc vào không phận Liên Xô (lol ai tin ).
Nhưng thực tế, nhóm này đang tham gia nhiệm vụ tình báo trong Chương trình Do Thám Trên Không mang mật danh "Project Dark Gene" (Dự án Gien Đen) do CIA và Không quân Đế chế Iran (IIAF) cùng phối hợp từ những năm 1960 tới cuối những năm 1970.
Mục đích chính của chiến dịch này là tìm cách phát hiện và khai thác những kẽ hở trong hệ thống phòng không của Liên Xô triển khai dọc theo biên giới Liên Xô - Iran, kéo dài từ Caucasus tới Trung Á.
Từ sau cuộc đảo chính năm 1953 cho tới Cách mạng Hồi giáo 1979, Iran và Mỹ vẫn giữ mối quan hệ siêu thân. Dưới thời lãnh đạo của Mohammad Reza Shah, Iran từng là địa bàn để Mỹ bám trụ tại Trung Đông và là nguồn cung cấp dầu lửa đáng tin cậy cho Washington.
Đổi lại, Tehran nhận được các gói trợ giúp quân sự và kinh tế từ nước bạn bên kia Đại Tây Dương: Washington hào phóng cung cấp vũ khí, trang bị và phái các chuyên gia quân sự sang làm cố vấn cho đế chế Iran.
Theo nhà phân tích an ninh và quân sự Sebastien Roblin, năm 1971, Tehran đã tiếp nhận của Mỹ 24 máy bay trinh sát RF-4C Phantom cùng những thiết bị được hoán cải đặc biệt để nghe lén mạng lưới thông tin Liên Xô.
Trên chiếc mũi thon dài, RF-4C được trang bị một số camera chụp ảnh trên không. Phi đội lái dòng máy bay này cũng có thể sử dụng camera với ống kính tiêu cự dài gắn ở hộp chứa bên ngoài. RF-4C có thể chụp ảnh cả ban ngày lẫn ban đêm, từ độ cao cực thấp tới độ cao cực xa.
Ngoài ra, máy bay còn được trang bị máy scan hồng ngoại và trạm thu phát radar cùng 4 tên lửa không đối không có điều khiển. Thông thường, chiếc RF-4C hai ghế ngồi thực hiện các phi vụ bay do thám 2 lần một tháng và luôn có cả người Mỹ lẫn người Iran cho mỗi chuyến bay.
"Tên lửa sống" MiG-21 tiêu diệt RF-4C Phantom - Màn đấu đỉnh cao
Ngày 28/11/1973, một lần nữa các hệ thống phòng không mặt đất Liên Xô phát hiện có vụ xâm phạm biên giới. Đại úy Gennady Eliseev, 35 tuổi, Phó chỉ huy phi đội thuộc Trung đoàn Không quân Tiêm kích Số 982 nhận được lệnh xuất kích đánh chặn "máy bay lạ" từ Phi trường Vaziani, khi đó nằm ở nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Gruzia (Georgia).
Tiêm kích MiG-21 của Eliseev tiếp cận chiếc RF-4C Phantom khi nó đã rời không phận Liên Xô. Lúc đó, chiếc máy bay trinh sát Phantom đang bay ở vận tốc Mach 1,4 (khoảng 1.700 km/h) - nhanh muốn xỉu!
Đại úy Eliseev quyết định khai hỏa. Anh phóng cả hai quả Vympel K-13, loại tên lửa không đối không tầm ngắn dẫn hướng hồng ngoại vào chiếc RF-4C nhưng không hạ gục được nó.
Mặc dù MiG-21 được trang bị pháo 23 mm nhưng sau này nhiều giả thuyết cho rằng khi Eliseev nhấn nút thì đạn đã bị tắc nghẹt rồi.
Tuy nhiên, Eliseev không thể để chiếc Phantom chuồn dễ như vậy. Nó đã làm gì trên không phận Liên Xô? Nó mang theo loại vũ khí, thiết bị gì trên khoang? Lựa chọn duy nhất lúc này cho phi công Eliseev là lao thẳng MiG-21 vào chiếc máy bay do thám đó - kiểu kamikaze luôn!
Khi bị tiêm kích siêu thanh Liên Xô đâm vào, chiếc RF-4C lao xuống mất kiểm soát nhưng MiG-21 cũng bị phát nổ trên không, phi công hy sinh, còn phi đội lái Phantom đã kịp nhảy thoát ra ngoài, bỏ lại chiếc máy bay trinh sát bị phá hủy.
Sau khi tiếp đất, Shokouhnia và Saunders bị lực lượng biên phòng Liên Xô bắt giữ. Vài tuần sau sự việc, hai phi công này được trao trả lại Iran để đổi lấy thông tin về một vệ tinh Liên Xô rơi xuống lãnh thổ Iran trước đó - kiểu deal trao đổi con tin ấy.
Shokouhnia tiếp tục phục vụ trong không quân Iran, nhưng giống như số phận đã được định đoạt, phi công này đã bị một chiếc MiG của Iraq bắn hạ trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq năm 1982.
Nguồn: soha.vn
Chiến dịch "Gien Đen" - Phi vụ do thám đỉnh cao
Cách đây đúng 45 năm, một tiêm kích phản lực MiG-21 của Liên Xô do Đại úy phi công Gennady N. Eliseev cầm lái đã lao thẳng vào chiếc máy bay trinh sát RF-4C Phantom đang bay siêu thanh, kịp thời chặn nó mang theo data tuyệt mật về không phận Liên Xô.
Người cầm lái chiếc RF-4C Phantom là Thiếu tá phi công Iran Mohamed Shokouhnia, nhưng ngồi ghế sau còn có thêm một cơ phó người Mỹ - Đại tá Không quân John Saunders.
Câu chuyện bình phong đằng sau phi vụ này được dàn dựng theo script: Phi công Mỹ đang hướng dẫn học viên Iran lái máy bay mới và "vô tình" đi lạc vào không phận Liên Xô (lol ai tin ).
Nhưng thực tế, nhóm này đang tham gia nhiệm vụ tình báo trong Chương trình Do Thám Trên Không mang mật danh "Project Dark Gene" (Dự án Gien Đen) do CIA và Không quân Đế chế Iran (IIAF) cùng phối hợp từ những năm 1960 tới cuối những năm 1970.
Mục đích chính của chiến dịch này là tìm cách phát hiện và khai thác những kẽ hở trong hệ thống phòng không của Liên Xô triển khai dọc theo biên giới Liên Xô - Iran, kéo dài từ Caucasus tới Trung Á.
Từ sau cuộc đảo chính năm 1953 cho tới Cách mạng Hồi giáo 1979, Iran và Mỹ vẫn giữ mối quan hệ siêu thân. Dưới thời lãnh đạo của Mohammad Reza Shah, Iran từng là địa bàn để Mỹ bám trụ tại Trung Đông và là nguồn cung cấp dầu lửa đáng tin cậy cho Washington.
Đổi lại, Tehran nhận được các gói trợ giúp quân sự và kinh tế từ nước bạn bên kia Đại Tây Dương: Washington hào phóng cung cấp vũ khí, trang bị và phái các chuyên gia quân sự sang làm cố vấn cho đế chế Iran.
Theo nhà phân tích an ninh và quân sự Sebastien Roblin, năm 1971, Tehran đã tiếp nhận của Mỹ 24 máy bay trinh sát RF-4C Phantom cùng những thiết bị được hoán cải đặc biệt để nghe lén mạng lưới thông tin Liên Xô.
Trên chiếc mũi thon dài, RF-4C được trang bị một số camera chụp ảnh trên không. Phi đội lái dòng máy bay này cũng có thể sử dụng camera với ống kính tiêu cự dài gắn ở hộp chứa bên ngoài. RF-4C có thể chụp ảnh cả ban ngày lẫn ban đêm, từ độ cao cực thấp tới độ cao cực xa.
Ngoài ra, máy bay còn được trang bị máy scan hồng ngoại và trạm thu phát radar cùng 4 tên lửa không đối không có điều khiển. Thông thường, chiếc RF-4C hai ghế ngồi thực hiện các phi vụ bay do thám 2 lần một tháng và luôn có cả người Mỹ lẫn người Iran cho mỗi chuyến bay.
"Tên lửa sống" MiG-21 tiêu diệt RF-4C Phantom - Màn đấu đỉnh cao
Ngày 28/11/1973, một lần nữa các hệ thống phòng không mặt đất Liên Xô phát hiện có vụ xâm phạm biên giới. Đại úy Gennady Eliseev, 35 tuổi, Phó chỉ huy phi đội thuộc Trung đoàn Không quân Tiêm kích Số 982 nhận được lệnh xuất kích đánh chặn "máy bay lạ" từ Phi trường Vaziani, khi đó nằm ở nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Gruzia (Georgia).
Tiêm kích MiG-21 của Eliseev tiếp cận chiếc RF-4C Phantom khi nó đã rời không phận Liên Xô. Lúc đó, chiếc máy bay trinh sát Phantom đang bay ở vận tốc Mach 1,4 (khoảng 1.700 km/h) - nhanh muốn xỉu!
Đại úy Eliseev quyết định khai hỏa. Anh phóng cả hai quả Vympel K-13, loại tên lửa không đối không tầm ngắn dẫn hướng hồng ngoại vào chiếc RF-4C nhưng không hạ gục được nó.
Mặc dù MiG-21 được trang bị pháo 23 mm nhưng sau này nhiều giả thuyết cho rằng khi Eliseev nhấn nút thì đạn đã bị tắc nghẹt rồi.
Tuy nhiên, Eliseev không thể để chiếc Phantom chuồn dễ như vậy. Nó đã làm gì trên không phận Liên Xô? Nó mang theo loại vũ khí, thiết bị gì trên khoang? Lựa chọn duy nhất lúc này cho phi công Eliseev là lao thẳng MiG-21 vào chiếc máy bay do thám đó - kiểu kamikaze luôn!
Khi bị tiêm kích siêu thanh Liên Xô đâm vào, chiếc RF-4C lao xuống mất kiểm soát nhưng MiG-21 cũng bị phát nổ trên không, phi công hy sinh, còn phi đội lái Phantom đã kịp nhảy thoát ra ngoài, bỏ lại chiếc máy bay trinh sát bị phá hủy.
Sau khi tiếp đất, Shokouhnia và Saunders bị lực lượng biên phòng Liên Xô bắt giữ. Vài tuần sau sự việc, hai phi công này được trao trả lại Iran để đổi lấy thông tin về một vệ tinh Liên Xô rơi xuống lãnh thổ Iran trước đó - kiểu deal trao đổi con tin ấy.
Shokouhnia tiếp tục phục vụ trong không quân Iran, nhưng giống như số phận đã được định đoạt, phi công này đã bị một chiếc MiG của Iraq bắn hạ trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq năm 1982.
Nguồn: soha.vn