Dân số hơn 270 triệu mà gần như ai cũng được khám chữa bệnh miễn phí - nghe như mơ nhưng Indonesia đã làm được!
Năm 2014, Indonesia chính thức "bật mode" cách mạng y tế với chương trình Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - hệ thống bảo hiểm y tế toàn dân siêu khủng do BPJS Kesehatan điều hành. Và boom , đến 2024 đã có tới 98% dân số được bảo hiểm y tế. Từ chỗ đi khám là run sợ "cháy túi", giờ người dân Indonesia cứ thoải mái bước vào bệnh viện không cần lo lắng về tiền nong!
Khi đã có thẻ JKN trong tay, bạn sẽ được khám chữa bệnh miễn phí tại các bệnh viện công lập và cả một số bệnh viện tư có hợp đồng với BPJS luôn nha. Từ trung tâm y tế cơ sở cho đến bệnh viện tuyến trung ương - đi đâu cũng ok!
Nhưng đỉnh cao chưa dừng ở chữ "miễn phí" đâu các bạn ơi! JKN còn cover gần như mọi thứ: khám bệnh thường, điều trị nội trú, ngoại trú, cấp cứu, phẫu thuật, thuốc men, xét nghiệm, chăm sóc mẹ bầu và em bé... tất tần tật đều nằm trong gói! Người bệnh được tiếp cận đầy đủ dịch vụ y tế cơ bản mà chẳng phải đau đầu lo viện phí
Điểm cộng khủng nữa: phí đóng BHYT được tính theo thu nhập. Người có lương cao thì tự đóng, còn người nghèo, thu nhập thấp hoặc không có khả năng chi trả thì nhà nước gánh hết! Công bằng xã hội quá xá là đỉnh
Trước khi có JKN, theo WHO thì tới 45% tổng chi tiêu y tế của Indonesia là từ túi tiền người dân. Con số này từng khiến nhiều gia đình phải vay nợ hoặc bỏ điều trị vì không đủ khả năng chi trả. Nhưng sau khi có JKN, chi tiêu từ túi người dân đã giảm còn 27,5% thôi! Nhờ vậy, tỷ lệ hộ gia đình rơi vào khó khăn tài chính vì bệnh tật giảm mạnh. Chương trình không chỉ giúp người dân dễ tiếp cận y tế hơn mà còn giảm gánh nặng chi tiêu - đây chính là tiêu chí vàng để đánh giá hiệu quả của chính sách y tế toàn dân!
Và quan trọng nhất, JKN không chỉ đơn thuần chữa bệnh khi người ta ốm đau rồi. Chương trình còn khuyến khích người dân có thói quen khám sớm, phòng bệnh hơn chữa bệnh, giảm tải cho bệnh viện tuyến cuối và giúp chính phủ quản lý sức khỏe cộng đồng dễ dàng hơn trên quy mô cả nước. Đây cũng là cách để giảm bất bình đẳng trong tiếp cận y tế nữa đó!
Nguồn: soha.vn
Năm 2014, Indonesia chính thức "bật mode" cách mạng y tế với chương trình Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - hệ thống bảo hiểm y tế toàn dân siêu khủng do BPJS Kesehatan điều hành. Và boom , đến 2024 đã có tới 98% dân số được bảo hiểm y tế. Từ chỗ đi khám là run sợ "cháy túi", giờ người dân Indonesia cứ thoải mái bước vào bệnh viện không cần lo lắng về tiền nong!
Khi đã có thẻ JKN trong tay, bạn sẽ được khám chữa bệnh miễn phí tại các bệnh viện công lập và cả một số bệnh viện tư có hợp đồng với BPJS luôn nha. Từ trung tâm y tế cơ sở cho đến bệnh viện tuyến trung ương - đi đâu cũng ok!
Nhưng đỉnh cao chưa dừng ở chữ "miễn phí" đâu các bạn ơi! JKN còn cover gần như mọi thứ: khám bệnh thường, điều trị nội trú, ngoại trú, cấp cứu, phẫu thuật, thuốc men, xét nghiệm, chăm sóc mẹ bầu và em bé... tất tần tật đều nằm trong gói! Người bệnh được tiếp cận đầy đủ dịch vụ y tế cơ bản mà chẳng phải đau đầu lo viện phí
Điểm cộng khủng nữa: phí đóng BHYT được tính theo thu nhập. Người có lương cao thì tự đóng, còn người nghèo, thu nhập thấp hoặc không có khả năng chi trả thì nhà nước gánh hết! Công bằng xã hội quá xá là đỉnh
Trước khi có JKN, theo WHO thì tới 45% tổng chi tiêu y tế của Indonesia là từ túi tiền người dân. Con số này từng khiến nhiều gia đình phải vay nợ hoặc bỏ điều trị vì không đủ khả năng chi trả. Nhưng sau khi có JKN, chi tiêu từ túi người dân đã giảm còn 27,5% thôi! Nhờ vậy, tỷ lệ hộ gia đình rơi vào khó khăn tài chính vì bệnh tật giảm mạnh. Chương trình không chỉ giúp người dân dễ tiếp cận y tế hơn mà còn giảm gánh nặng chi tiêu - đây chính là tiêu chí vàng để đánh giá hiệu quả của chính sách y tế toàn dân!
Và quan trọng nhất, JKN không chỉ đơn thuần chữa bệnh khi người ta ốm đau rồi. Chương trình còn khuyến khích người dân có thói quen khám sớm, phòng bệnh hơn chữa bệnh, giảm tải cho bệnh viện tuyến cuối và giúp chính phủ quản lý sức khỏe cộng đồng dễ dàng hơn trên quy mô cả nước. Đây cũng là cách để giảm bất bình đẳng trong tiếp cận y tế nữa đó!
Nguồn: soha.vn