Chưa kịp hết hồn với đợt lũ năm ngoái, giờ miền Trung lại "ứng phó" với áp thấp nhiệt đới mới. Các tỉnh thành đã urgently gọi tàu thuyền vào bờ, sẵn sàng phương án di dời dân khẩn cấp luôn rồi nhé!
**Đà Nẵng: Ngập sập mặt, dân tình lội bì bõm đi làm đầu tuần**
Sáng thứ 2 ngày 25-9 này của người Đà Nẵng thật sự là "một ngày đáng nhớ" Tới tận 8 giờ sáng mà đường phố vẫn ngập lênh láng, ai cũng phải lội nước như... đi bơi vậy.
Từ tối hôm trước đến rạng sáng, trời đổ mưa như trút nước luôn! Lượng mưa phổ biến 30-60mm, nhưng có nơi khủng hơn nhiều: Chi Cục Thủy Lợi ghi nhận 88.4mm, Hồ Học Khê 81.8mm, Hòa Khê 80.8mm, trạm Đà Nẵng 77.0mm, Hồ Trược Đông 72.6mm... Con số này mà nhìn thôi đã thấy ớn rồi
Các tuyến đường như Chương Dương (quận Ngũ Hành Sơn), Trường Sơn (huyện Hòa Vang), 2 Tháng 9, Nguyễn Văn Linh (quận Hải Châu)... tất tần tật đều ngập toàn bộ, nước cao hơn nửa bánh xe máy cơ!
Nhiều xe chết máy giữa đường khiến tình hình thêm rối loạn. Những chiếc ô tô gầm thấp thì đứng nhìn vùng nước sâu mà... bó tay luôn
Còn trong các con hẻm ở trung tâm như hẻm đường Trưng Nữ Vương, hẻm Nguyễn Hoàng, hẻm Nguyễn Tri Phương (quận Hải Châu) thì nước ngập từ 0,5 đến 0,7m luôn á! Hàng loạt xe SH "toang" vì cố đi qua vùng ngập sâu. Dân tình phải bì bõm dắt xe bộ tìm đường thoát thân để kịp đi làm
Trên đường Nguyễn Hoàng, nhiều gia đình phải kê cao đồ đạc, dùng đủ thứ che chắn. Mỗi lần có xe ô tô đi qua, sóng nước tạt vào nhà khiến mọi người mệt mỏi vô cùng.
"Mới mưa lớn một đợt mà đường phố đã ngập hết. Ai cũng mệt mỏi, sợ sẽ có đợt mưa lịch sử như tháng 10 năm ngoái", một người dân sống tại đường Nguyễn Hoàng (quận Hải Châu) tâm sự
Theo dự báo thì mưa sẽ còn tiếp tục đến 10 giờ sáng nay. Lượng mưa dự kiến 50-100mm, có nơi trên 120mm nữa đó các bạn. Tự bảo trọng nha! ️
Nguồn: kenh14.vn