Không khí lạnh tăng cường mạnh quá trời, miền Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đang hứng chịu cái rét đậm, rét hại kinh hoàng luôn á. Vùng núi cao thì còn khủng hơn với băng giá và sương muối phủ trắng xóa, đêm và sáng sớm rét buốt tận xương
Hôm qua mấy vùng núi cao đã phá kỷ lúc đầu mùa luôn nè! Sa Pa nhiệt độ rớt xuống còn -0,3 độ (âm luôn nha các bạn ơi ), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chỉ còn 0,2 độ trong khi hôm trước là 1,9 độ, còn Pha Đin (Điện Biên) giảm tận 3 độ chỉ còn 1 độ thôi. Chill phết!
Sang hôm nay 4/2, đợt không khí lạnh mới ở phía Bắc đang lăn lộc xuống phía Nam rồi nha mọi người.
Dự báo chiều và tối nay, làn không khí lạnh này sẽ tràn về các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng luôn tới một số nơi ở Trung Trung Bộ nữa.
Do không khí lạnh tăng cường liên tục, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế vẫn tiếp tục rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có băng giá và sương muối luôn nha. Nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng dao động 8-11 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao dưới 3 độ (tưởng tượng thôi đã thấy lạnh rồi ).
Còn Hà Nội thì rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ. Ai đang ở Hà Nội thì cứ cuốn chăn lên mà nằm thôi nhé!
Đợt rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ này là kéo dài nhất trong 2 năm qua luôn đó mọi người, và dự kiến sẽ còn tiếp diễn đến khoảng ngày 7/2 nữa. Ôi giời ơi!
Vịnh Bắc Bộ từ chiều nay gió đông bắc lại mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8 luôn; biển động khá là mạnh.
Trong 2 ngày tới, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2-3m; biển động mạnh nha. Còn khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) thì còn khủng hơn với gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10 luôn; sóng biển cao từ 3-4m; biển động mạnh.
Nguồn: kenh14.vn