TraMai6349
New member
Ối dồi ôi, các bạn mèn ơi! Chuẩn bị "full set đồ len" đi thôi vì từ khoảng ngày 26/11, một đợt không khí lạnh cực mạnh - nhất từ đầu mùa luôn đó - sắp tràn xuống nước ta rồi! Lần này hứa hẹn sẽ khiến nhiệt độ giảm sập sàn, Bắc Bộ sẽ lạnh toàn tập cả ngày lẫn đêm luôn á! 
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng đêm 25/11 sẽ có đợt không khí lạnh đầu tiên ập xuống, rồi đến ngày 27/11 lại được "bổ sung" thêm một đợt nữa (combo liên hoàn luôn ). Lần này nhiệt độ toàn miền Bắc dự báo sẽ giảm thấp nhất từ đầu mùa đến giờ, trời lạnh buốt cả ngày lẫn đêm không trượt phát nào!
Peak của cái lạnh sẽ rơi vào các ngày 27-28/11, lúc đó nhiệt độ cao nhất ban ngày chỉ loanh quanh 20-23 độ C thôi nha. Còn đêm về sáng thì chuẩn bị rét run đi, nhiệt độ toàn miền chỉ khoảng 16-19 độ C, riêng vùng núi thì "chạm đáy" ở mức 9-13 độ C luôn (lạnh xỉu á! )
Vậy là năm nay cái rét đến muộn hơn so với dự đoán và cũng muộn hơn mọi năm do các đợt không khí lạnh hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Thêm nữa là trạng thái khí quyển ENSO vẫn đang ở pha trung tính chứ chưa chuyển sang pha lạnh La Nina (mấy cái term này nghe xịn ghê! )
Tuy nhiên từ tháng 12 trở đi, không khí lạnh được dự báo sẽ hoạt động mạnh hơn và dày đặc hơn, nghĩa là sẽ có nhiều ngày rét căm căm hơn đó mọi người. Đợt rét đậm diện rộng đầu tiên của mùa đông năm nay khả năng cao sẽ rơi vào cuối tháng 12. Còn về nhiệt độ trung bình cả mùa đông năm nay thì sẽ xấp xỉ trung bình nhiều năm, có thể sẽ cao hơn và ấm hơn so với mùa đông năm ngoái một chút.
Nguồn: soha.vn
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng đêm 25/11 sẽ có đợt không khí lạnh đầu tiên ập xuống, rồi đến ngày 27/11 lại được "bổ sung" thêm một đợt nữa (combo liên hoàn luôn ). Lần này nhiệt độ toàn miền Bắc dự báo sẽ giảm thấp nhất từ đầu mùa đến giờ, trời lạnh buốt cả ngày lẫn đêm không trượt phát nào!
Peak của cái lạnh sẽ rơi vào các ngày 27-28/11, lúc đó nhiệt độ cao nhất ban ngày chỉ loanh quanh 20-23 độ C thôi nha. Còn đêm về sáng thì chuẩn bị rét run đi, nhiệt độ toàn miền chỉ khoảng 16-19 độ C, riêng vùng núi thì "chạm đáy" ở mức 9-13 độ C luôn (lạnh xỉu á! )
Vậy là năm nay cái rét đến muộn hơn so với dự đoán và cũng muộn hơn mọi năm do các đợt không khí lạnh hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Thêm nữa là trạng thái khí quyển ENSO vẫn đang ở pha trung tính chứ chưa chuyển sang pha lạnh La Nina (mấy cái term này nghe xịn ghê! )
Tuy nhiên từ tháng 12 trở đi, không khí lạnh được dự báo sẽ hoạt động mạnh hơn và dày đặc hơn, nghĩa là sẽ có nhiều ngày rét căm căm hơn đó mọi người. Đợt rét đậm diện rộng đầu tiên của mùa đông năm nay khả năng cao sẽ rơi vào cuối tháng 12. Còn về nhiệt độ trung bình cả mùa đông năm nay thì sẽ xấp xỉ trung bình nhiều năm, có thể sẽ cao hơn và ấm hơn so với mùa đông năm ngoái một chút.
Nguồn: soha.vn