Ngay cả những ông lớn như Microsoft cũng không thoát khỏi cái bẫy "lỡ tay là mất tiền" nhé các bạn ơi!
Theo nguồn tin từ tờ BI bóc phốt, Microsoft đã đốt mất hàng tỷ USD vào dự án thực tế hỗn hợp HoloLens - cái kính mà nghe tên thì xịn xò nhưng cuối cùng lại thành thảm họa tài chính luôn.
Gã khổng lồ phần mềm vừa mới xác nhận kế hoạch "dừng máy" sản xuất kính thực tế ảo HoloLens 2 và sẽ ngừng hỗ trợ thiết bị này nữa. Điều này làm dấy lên hàng tá câu hỏi về Hệ thống tăng cường hình ảnh tích hợp (IVAS) - bộ kính thực tế hỗn hợp mà Microsoft đã làm cho Quân đội Mỹ.
Nguồn tin cho hay, team Microsoft đang làm việc trên IVAS đã bị "giải tán" gần hết, với phần lớn nhân lực mảng kinh doanh và kỹ thuật phải chuyển sang làm project khác rồi. Họ yêu cầu không được tiết lộ danh tính khi nói về chuyện nhạy cảm này nha.
Giờ công ty cũng không còn hứng thú đầu tư vào những cải tiến kiểu "đột phá" cho thiết bị IVAS nữa, mà chỉ tập trung vào các bản update nhỏ nhỏ, kiểu lặp đi lặp lại theo yêu cầu của quân đội thôi. Theo những người trong cuộc, công ty còn sẽ bắt quân đội phải trả tiền cho những bản update này luôn đó - kiểu "muốn xài thì phải trả" vậy.
Một người trong số này cho biết những thay đổi này chính là "hồi chuông báo tử" cho sự tham gia của Microsoft vào IVAS rồi đó.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào các cơ hội thực tế hỗn hợp với các giải pháp và dịch vụ phần mềm của bên thứ nhất, hợp tác với hệ sinh thái phần cứng điện thoại di động và thực tế hỗn hợp rộng lớn hơn", một phát ngôn viên của Microsoft cho biết. "Ngoài ra, chúng tôi vẫn cam kết hoàn toàn với chương trình IVAS với Bộ Quốc phòng Mỹ".
THẤT BẠI KINH HOÀNG
Thiết bị HoloLens của Microsoft được ra mắt từ năm 2015 rồi đó. Đây là loại kính bảo hộ cho phép người đeo nhìn thấy thông tin kỹ thuật số được phủ lên thế giới thực, kiểu như hiển thị hướng dẫn sử dụng mà kỹ thuật viên có thể liếc qua trong khi sửa chữa thiết bị ấy mà.
Không giống như những nỗ lực fail trước đây của các thiết bị thực tế hỗn hợp và thực tế tăng cường cho người dùng bình thường, như Google Glass năm nào, Microsoft định vị HoloLens là sản phẩm dành cho doanh nghiệp và các tổ chức lớn khác. Công ty đã "all in" cực mạnh vào dự án thử nghiệm này luôn.
Nhưng mà kiên nhẫn cũng có lúc hết pin đúng không nào? Sản phẩm không đạt được thành công về mặt thương mại là bắt đầu muốn bỏ rồi. Năm 2022, Microsoft đã hủy bỏ kế hoạch làm phiên bản thứ ba của thiết bị này. Vào thời điểm đó, HoloLens ban đầu chỉ bán được từ 40.000 đến 60.000 chiếc kể từ khi ra mắt vào năm 2016. Ở mức cao nhất, con số đó sẽ là 210 triệu USD doanh thu thôi, tính dựa trên mức giá niêm yết hơn 3.500 USD của thiết bị - nghe có vẻ nhiều nhưng so với vốn đầu tư thì... xịt dét!
Một trong những nguồn tin đã hé lộ với BI rằng, dự án đã "đốt" hàng trăm triệu USD trong những năm gần đây. Sau nhiều năm, Microsoft bắt đầu tự hỏi liệu việc chơi lớn như vậy có bao giờ thu hồi vốn được không nữa.
Đáng nói nhất, người này ước tính rằng HoloLens đã lỗ tổng cộng hơn 5 tỷ USD trong những năm qua - con số khủng khiếp luôn các bạn ơi!
Năm 2022, đồng sáng tạo HoloLens Alex Kipman đã rời Microsoft sau khi vướng vào cáo buộc ông có hành vi không đúng mực với một số nhân viên nữ. Microsoft đã bắt đầu "giải tán" team vào thời điểm đó, ban đầu thông qua việc tổ chức lại, và sau đó là thông qua việc sa thải luôn. Nhiều sếp của nhóm thực tế hỗn hợp đã "nhảy việc" sang các công ty khác rồi.
Trong khi hợp đồng IVAS kéo dài 10 năm dự kiến có giá trị lên tới 22 tỷ USD, hợp đồng này đã bị delay hoài và gặp phải nhiều vấn đề về chất lượng và hiệu suất nữa chứ.
"Các thiết bị này sẽ khiến chúng tôi bị giết", một người thử nghiệm cho biết sau cuộc thử nghiệm năm 2022 về thiết bị của Microsoft dành cho quân đội - nghe mà thấy nghiêm trọng quá! Người thử nghiệm đó đã đề cập đến vấn đề ánh sáng do kính bảo hộ tạo ra khi chúng hoạt động, có thể để lộ vị trí của binh lính cho máy bay chiến đấu của đối phương luôn. Những lời "diss" khác vào thời điểm đó bao gồm việc thiết bị này quá cồng kềnh và hạn chế tầm nhìn ngoại vi của binh lính nữa.
CHUYỂN HƯỚNG ĐI NÀO
Microsoft giờ đang ưu tiên đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và AI tạo sinh thay vì thực tế hỗn hợp và AR rồi - trend AI đang hot mà!
Công ty đã cắt giảm đáng kể dòng sản phẩm phần cứng Surface, bao gồm cả việc hủy bỏ thế hệ kính tiếp theo luôn. Panos Panay, cựu giám đốc sản phẩm của Microsoft, đã "nhảy" sang Amazon vào cuối năm ngoái khi công ty này rút khỏi mảng thiết bị để tập trung vào AI.
Từ năm tài chính hiện tại đến năm tài chính 2027, Microsoft dự kiến sẽ chi khoảng 100 tỷ USD cho GPU và trung tâm dữ liệu - con số nghe "khủng bố" nhỉ? Ví dụ, Microsoft có mục tiêu nội bộ là tích lũy 1,8 triệu chip AI vào cuối năm 2024 đó.
Vấn đề là, Microsoft đang rút lui khỏi AR vào thời điểm các công ty như Meta và Apple đang đầu tư mạnh vào lĩnh vực này. Đơn vị Reality Labs của Meta, bao gồm kính VR và kính thông minh AR, đã công bố khoản lỗ hoạt động là 4,48 tỷ USD trong quý gần đây nhất thôi. Theo Bloomberg, Apple đã chi hàng tỷ USD cho thiết bị Vision Pro và đang cân nhắc ra mắt kính thông minh của riêng mình nữa đấy.
Nhìn chung, câu chuyện này cho ta thấy rằng dù là ông lớn đến đâu, một quyết định sai vẫn có thể khiến bạn "bay" hàng tỷ USD đó nha!
Theo: BI
Nguồn: kenh14.vn
Theo nguồn tin từ tờ BI bóc phốt, Microsoft đã đốt mất hàng tỷ USD vào dự án thực tế hỗn hợp HoloLens - cái kính mà nghe tên thì xịn xò nhưng cuối cùng lại thành thảm họa tài chính luôn.
Gã khổng lồ phần mềm vừa mới xác nhận kế hoạch "dừng máy" sản xuất kính thực tế ảo HoloLens 2 và sẽ ngừng hỗ trợ thiết bị này nữa. Điều này làm dấy lên hàng tá câu hỏi về Hệ thống tăng cường hình ảnh tích hợp (IVAS) - bộ kính thực tế hỗn hợp mà Microsoft đã làm cho Quân đội Mỹ.
Nguồn tin cho hay, team Microsoft đang làm việc trên IVAS đã bị "giải tán" gần hết, với phần lớn nhân lực mảng kinh doanh và kỹ thuật phải chuyển sang làm project khác rồi. Họ yêu cầu không được tiết lộ danh tính khi nói về chuyện nhạy cảm này nha.
Giờ công ty cũng không còn hứng thú đầu tư vào những cải tiến kiểu "đột phá" cho thiết bị IVAS nữa, mà chỉ tập trung vào các bản update nhỏ nhỏ, kiểu lặp đi lặp lại theo yêu cầu của quân đội thôi. Theo những người trong cuộc, công ty còn sẽ bắt quân đội phải trả tiền cho những bản update này luôn đó - kiểu "muốn xài thì phải trả" vậy.
Một người trong số này cho biết những thay đổi này chính là "hồi chuông báo tử" cho sự tham gia của Microsoft vào IVAS rồi đó.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào các cơ hội thực tế hỗn hợp với các giải pháp và dịch vụ phần mềm của bên thứ nhất, hợp tác với hệ sinh thái phần cứng điện thoại di động và thực tế hỗn hợp rộng lớn hơn", một phát ngôn viên của Microsoft cho biết. "Ngoài ra, chúng tôi vẫn cam kết hoàn toàn với chương trình IVAS với Bộ Quốc phòng Mỹ".
THẤT BẠI KINH HOÀNG
Thiết bị HoloLens của Microsoft được ra mắt từ năm 2015 rồi đó. Đây là loại kính bảo hộ cho phép người đeo nhìn thấy thông tin kỹ thuật số được phủ lên thế giới thực, kiểu như hiển thị hướng dẫn sử dụng mà kỹ thuật viên có thể liếc qua trong khi sửa chữa thiết bị ấy mà.
Không giống như những nỗ lực fail trước đây của các thiết bị thực tế hỗn hợp và thực tế tăng cường cho người dùng bình thường, như Google Glass năm nào, Microsoft định vị HoloLens là sản phẩm dành cho doanh nghiệp và các tổ chức lớn khác. Công ty đã "all in" cực mạnh vào dự án thử nghiệm này luôn.
Nhưng mà kiên nhẫn cũng có lúc hết pin đúng không nào? Sản phẩm không đạt được thành công về mặt thương mại là bắt đầu muốn bỏ rồi. Năm 2022, Microsoft đã hủy bỏ kế hoạch làm phiên bản thứ ba của thiết bị này. Vào thời điểm đó, HoloLens ban đầu chỉ bán được từ 40.000 đến 60.000 chiếc kể từ khi ra mắt vào năm 2016. Ở mức cao nhất, con số đó sẽ là 210 triệu USD doanh thu thôi, tính dựa trên mức giá niêm yết hơn 3.500 USD của thiết bị - nghe có vẻ nhiều nhưng so với vốn đầu tư thì... xịt dét!
Một trong những nguồn tin đã hé lộ với BI rằng, dự án đã "đốt" hàng trăm triệu USD trong những năm gần đây. Sau nhiều năm, Microsoft bắt đầu tự hỏi liệu việc chơi lớn như vậy có bao giờ thu hồi vốn được không nữa.
Đáng nói nhất, người này ước tính rằng HoloLens đã lỗ tổng cộng hơn 5 tỷ USD trong những năm qua - con số khủng khiếp luôn các bạn ơi!
Năm 2022, đồng sáng tạo HoloLens Alex Kipman đã rời Microsoft sau khi vướng vào cáo buộc ông có hành vi không đúng mực với một số nhân viên nữ. Microsoft đã bắt đầu "giải tán" team vào thời điểm đó, ban đầu thông qua việc tổ chức lại, và sau đó là thông qua việc sa thải luôn. Nhiều sếp của nhóm thực tế hỗn hợp đã "nhảy việc" sang các công ty khác rồi.
Trong khi hợp đồng IVAS kéo dài 10 năm dự kiến có giá trị lên tới 22 tỷ USD, hợp đồng này đã bị delay hoài và gặp phải nhiều vấn đề về chất lượng và hiệu suất nữa chứ.
"Các thiết bị này sẽ khiến chúng tôi bị giết", một người thử nghiệm cho biết sau cuộc thử nghiệm năm 2022 về thiết bị của Microsoft dành cho quân đội - nghe mà thấy nghiêm trọng quá! Người thử nghiệm đó đã đề cập đến vấn đề ánh sáng do kính bảo hộ tạo ra khi chúng hoạt động, có thể để lộ vị trí của binh lính cho máy bay chiến đấu của đối phương luôn. Những lời "diss" khác vào thời điểm đó bao gồm việc thiết bị này quá cồng kềnh và hạn chế tầm nhìn ngoại vi của binh lính nữa.
CHUYỂN HƯỚNG ĐI NÀO
Microsoft giờ đang ưu tiên đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và AI tạo sinh thay vì thực tế hỗn hợp và AR rồi - trend AI đang hot mà!
Công ty đã cắt giảm đáng kể dòng sản phẩm phần cứng Surface, bao gồm cả việc hủy bỏ thế hệ kính tiếp theo luôn. Panos Panay, cựu giám đốc sản phẩm của Microsoft, đã "nhảy" sang Amazon vào cuối năm ngoái khi công ty này rút khỏi mảng thiết bị để tập trung vào AI.
Từ năm tài chính hiện tại đến năm tài chính 2027, Microsoft dự kiến sẽ chi khoảng 100 tỷ USD cho GPU và trung tâm dữ liệu - con số nghe "khủng bố" nhỉ? Ví dụ, Microsoft có mục tiêu nội bộ là tích lũy 1,8 triệu chip AI vào cuối năm 2024 đó.
Vấn đề là, Microsoft đang rút lui khỏi AR vào thời điểm các công ty như Meta và Apple đang đầu tư mạnh vào lĩnh vực này. Đơn vị Reality Labs của Meta, bao gồm kính VR và kính thông minh AR, đã công bố khoản lỗ hoạt động là 4,48 tỷ USD trong quý gần đây nhất thôi. Theo Bloomberg, Apple đã chi hàng tỷ USD cho thiết bị Vision Pro và đang cân nhắc ra mắt kính thông minh của riêng mình nữa đấy.
Nhìn chung, câu chuyện này cho ta thấy rằng dù là ông lớn đến đâu, một quyết định sai vẫn có thể khiến bạn "bay" hàng tỷ USD đó nha!
Theo: BI
Nguồn: kenh14.vn