SuCute9908
New member
Ngày 9/1/2012, Steve Ballmer bước lên sân khấu CES Las Vegas lần cuối cùng với tư cách đại diện Microsoft. Với nhịp nhạc Muzak sôi động, vị CEO cao to ôm chầm lấy MC Ryan Seacrest. Phía trên đầu hai người, màn hình khổng lồ cao 6 mét nhấp nháy dòng chữ "Steve Ballmer" như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào lịch sử.
Hằng năm, hàng trăm nghìn tín đồ công nghệ và các tập đoàn lớn nhất thế giới đều đổ về Las Vegas để "hành hương" tại CES. Năm 2012 cũng vậy: từ lập trình viên, game thủ đeo kính cận, các CEO tech cho đến những ngôi sao như LL Cool J hay Justin Bieber đều có mặt trong không khí náo nhiệt của sự kiện
Nhưng đêm hôm đó, khán phòng Palazzo lại chìm trong bầu không khí căng thẳng cực độ. Microsoft đã thông báo sẽ "bye bye" CES vì lịch ra mắt sản phẩm của hãng không match với timeline tháng 1 hằng năm của sự kiện. Và người ta còn đồn đại rằng, đây sẽ là màn trình diễn cuối cùng của Ballmer trước khi "dứt áo ra đi".
Ballmer muốn để lại dấu ấn đậm nét trước khi giã từ: Windows 8 ra mắt tại CES sẽ là bằng chứng sống cho thấy Microsoft vẫn còn "trong form" sau chuỗi thất bại liên tiếp trước Apple, Google, Facebook và Amazon. Thế nhưng, thực tế chỉ là một màn tấu hài nhạt nhẽo giữa Seacrest và Ballmer thôi
Còn "đột phá", "sáng tạo" đâu rồi? Ballmer dành chút ít thời gian để flex Windows 8 và Xbox. Rồi Windows Phone 7 lên sân khấu và... thành thảm họa luôn. Trong buổi demo, tính năng nhận diện giọng nói not working, điện thoại treo cứng khiến nhân viên Microsoft phải "chữa cháy" ngay trên sân khấu
Một tờ báo đã gọi buổi trình diễn của Microsoft tại CES là "một trò đùa cay độc" luôn.
Màn khúc khải hoàn "flop" của Microsoft tại CES chỉ là hồi kết của cả một thập kỷ dài những sai lầm đã biến vị anh hùng từng giải phóng thế giới điện toán khỏi ách thống trị của IBM thành... một IBM phiên bản 2.0. Trong suốt thập kỷ đó, những gã khổng lồ "lầm lũi" như Google, Facebook, Apple và Amazon đã tăng tốc vượt lên. Di động, mạng xã hội, dịch vụ web, thương mại điện tử, điện toán đám mây... tất cả đều trải qua những cuộc cách mạng khủng
Giữa một thế giới liên tục đổi thay với những cuộc cách mạng triền miên, Microsoft đã trở thành một General Motors, một Kodak, một IBM thứ hai. Sự tương phản giữa Microsoft bám víu vào Windows, Office và phần mềm server với Apple liên tục tung ra các cuộc cách mạng về nhạc số, smartphone, laptop và tablet hiện rõ mồn một trên báo cáo tài chính và giá cổ phiếu. Trong khi cổ phiếu Apple tăng gấp 10 lần so với 2002, Microsoft vẫn "lẩn quẩn" ở mức 30 USD. Tháng 12/2000, giá trị thị trường của Microsoft là 520 tỷ USD trong khi Apple chỉ vỏn vẹn 4,8 tỷ USD và thậm chí không lọt nổi top 50. Đến 2010, ngay sau khi ra mắt iPad, Apple đã vượt mặt Microsoft để trở thành công ty có giá trị lớn nhất thế giới.
Ngày nay, giá trị của Apple cao ngang ngửa Microsoft và Intel cộng lại đó
Làm sao một công ty vừa giàu có, vừa đầy sáng tạo lại có thể thua cuộc đau đớn đến vậy? Câu trả lời khá đơn giản: Microsoft đã trở thành nạn nhân của chính những thành công từng đưa hãng lên đỉnh cao. Bám víu vào vinh quang quá khứ, thiên đường nơi các kỹ sư trẻ mặc áo cộc tay cùng nhau thức đêm làm cuối tuần để kịp deadline đã biến thành một bộ máy cồng kềnh, nơi mà đấu đá quyền lực thay vì đam mê hay tài năng mới là chìa khóa thành công. Quay ra "chém" nhau thay vì bắt tay chiến đấu với đối thủ, Microsoft đã gục ngã trước máy đọc sách của Amazon, smartphone của Apple và web của Google
Nguồn: soha.vn