Nang2k72941
New member
Đông lạnh cỡ nào mà mì nóng hổi cũng phải "bó tay"? Câu trả lời nằm ở Siberia, nơi mùa đông có thể khiến bạn phải suy nghĩ lại về khái niệm "lạnh" mà mình từng biết!
Tại thành phố Yakutsk, thủ phủ của Cộng hòa Sakha (Nga), một tô mì ăn liền vừa mới nấu xong đã phải "solo" với cái lạnh -50°C khủng khiếp. Kết quả? Chỉ vài phút sau, tô mì đã đông cứng như một khối băng thực thụ, thậm chí còn đủ sức "flex" bằng cách nâng cả chiếc thìa kim loại mà không cần trụ đỡ gì hết!
Một anh dân local ở phía đông Yakutsk đã thực hiện thí nghiệm viral này. Khi nhiệt kế chạm mốc -50°C, anh bê tô mì ra giữa trời tuyết, dùng nĩa cuốn sợi mì lên và giơ cao lên không trung.
Chỉ sau đúng 2 phút, anh bỏ tay ra và boom - những sợi mì vàng óng đã biến thành phiên bản đời thực của món "mì bay" từng gây sốt MXH một thời! Nhìn visual mà cứ tưởng fake, nhưng không, đó là sức mạnh của tự nhiên đấy các bạn ơi
Thí nghiệm này không phải lần đầu xuất hiện đâu nhé! Năm ngoái, các nhà khoa học đã từng làm thử nghiệm tương tự tại một trạm quan sát ở Nam Cực, nơi nhiệt độ còn "hại" hơn với mức -60°C.
Nguồn: soha.vn