TraDev2810
New member
Chuyện gì đây trời ơi! Bí ẩn về chiếc MH370 vẫn là ám ảnh suốt gần 7 năm qua và giờ có một nhà báo điều tra tự tin là đã tìm ra manh mối cực sốc luôn á!
Theo một cuốn sách mới vừa ra mắt, MH370 không phải mất tích mà bị bắn rơi ngay tại Vịnh Thái Lan trong một chiến dịch che giấu chấn động! Chuyến bay chở 239 người này đã biến mất trên đường từ Kuala Lumpur (Malaysia) tới Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 8/3/2014 - một ngày mà ai cũng nhớ mãi.
Chị Florence de Changy - nhà báo điều tra người Pháp - đang tung ra cuốn sách mới về vụ bí ẩn này. Theo The Sun đưa tin, chị ấy tin rằng MH370 đã rơi xuống Vịnh Thái Lan sau khi bị "máy bay phản lực, tên lửa hoặc hệ thống vũ khí dẫn đường bằng laser thế hệ mới" tấn công!
Tuy nhiên, Chính phủ Malaysia vẫn khẳng định rằng "Chuyến bay MH370 đã kết thúc ở nam Ấn Độ Dương" nha.
Florence - một nhà báo từng đoạt giải thưởng và bắt đầu điều tra chỉ một tuần sau khi máy bay mất tích - tuyên bố đây là "hoạt động đánh lạc hướng" để che đậy hàng hóa bất hợp pháp được lén lút chở trên máy bay.
Chị ấy nói: "Một hệ thống vũ khí laser mới đang được thử nghiệm vào thời điểm đó đấy. Vụ bắn hạ có thể là tai nạn hoặc là biện pháp cuối cùng để ngăn hàng hóa đặc biệt trên máy bay rơi vào tay bọn xấu. Chỉ có quân đội hoặc các nguồn tin tình báo mới có thể cung cấp chi tiết này thôi.
Điểm mạnh của cuốn sách mình là các manh mối xếp lại chứng minh thảm họa xảy ra vào khoảng 2h45 sáng ở Vịnh Thái Lan".
Peter Chong - một người bạn của cơ trưởng MH370 Zaharie Ahmad Shah (52 tuổi) - kể với Florence rằng anh ấy thực hiện chuyến bay qua Vịnh Thái Lan vài ngày sau thảm kịch. Anh ta nói phi hành đoàn đã nhắc anh nhìn vào đống đổ nát "bên trái của bạn" luôn!
Florence viết: "Peter Chong nhìn ra cửa sổ và thấy một khu vực được chiếu sáng rõ ràng với các hoạt động tìm kiếm chuyên sâu đang diễn ra. Chong coi đây là bằng chứng cho thấy Malaysia Airlines tin rằng máy bay đã rơi ở đó và đã thông báo cho phi hành đoàn biết rồi".
Florence còn tin rằng trái cây trong khoang hàng - 4,5 tấn măng cụt tươi - có thể đã được dùng làm vỏ bọc cho hàng lậu như "sừng tê giác hoặc ngà voi" nữa cơ!
Chị ấy cũng nghi ngờ 2,5 tấn đồ điện tử nhỏ trên khoang không được chụp X-quang là sao nữa.
Florence cho biết thêm: "Người đứng đầu một trong những hãng hàng không vận chuyển hàng hóa lớn nhất thế giới nói chưa bao giờ trong đời ông ấy nhận chở hàng trên máy bay mà không chụp X-quang cả.
Lý do được đưa ra là nó quá cồng kềnh. Nhưng mà máy bộ đàm và bộ sạc có thể cồng kềnh thế nào chứ?"
Nguồn: soha.vn