CrushQuocDan
New member
Chốt hạ Nam Phi 2-0 trong trận cầu 3 thẻ đỏ "bạo lực", Mexico chiếm luôn ngôi đầu bảng A World Cup 2026. Đỉnh của đỉnh!
Rạng sáng ngày 12/6 (giờ Việt Nam), trận khai màn World Cup 2026 giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi tại sân huyền thoại Estadio Azteca đã diễn ra căng như dây đàn. Mexico thắng đậm 2-0, đồng thời phá luôn "lời nguyền" toàn hòa và thua trong các trận mở màn trước đây. Xin được phép respect!
Ngay khi còi mở màn vang lên, Mexico đã lên đồ với đội hình tấn công cực gắt nhờ hơn vạn fan nhà tiếp lửa. Phút thứ 9, cơ hội đã tới! Hàng thủ Nam Phi phối hợp lộn xộn giữa hậu vệ và thủ môn, Julián Quiñones chớp thời cơ băng vào dứt điểm cận thành mở tỷ số 1-0. Đây cũng chính là bàn thắng đầu tiên của World Cup năm nay luôn nha!
Bị dẫn bàn sớm, các tuyển thủ Nam Phi mất luôn focus và bắt đầu chơi kiểu "ép sân" cực gắt. Hiệp hai là lúc drama lên đỉnh điểm với tận 3 thẻ đỏ trực tiếp – một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử các trận khai mạc World Cup. Crazy vãi!
Phút 49, tiền vệ Sphephelo Sithole của Nam Phi ăn luôn thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm cản phá cơ hội ghi bàn của Mexico.
Chơi hơn hai người, đội chủ nhà như "về nhà" luôn. Chỉ ít phút sau đó, cây già Raúl Jiménez tỏa sáng, nâng tỷ số lên 2-0 cho Mexico. Quá đỉnh!
Đến phút 84, sau khi cày VAR kỹ càng, trọng tài tiếp tục rút thẻ đỏ trừng trị tiền đạo Themba Zwane của Nam Phi vì lỗi đánh nguội vào mặt đối thủ. Nam Phi trở thành đội đầu tiên nhận 2 thẻ đỏ trong một trận World Cup kể từ năm 2006. Ăn đủ rồi!
Plot twist ở phút bù giờ cuối cùng! Dù đội nhà đang dẫn trước và chơi hơn người, đội trưởng César Montes của Mexico vẫn phải ăn thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng triệt hạ cực mạnh với hậu vệ Nam Phi. Tự làm khó bản thân quá sức!
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 nghiêng về Mexico. Với 3 điểm trọn vẹn, đội chủ nhà tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A. Còn Nam Phi thì không chỉ về tay trắng mà còn mất luôn quân lực cho các trận đấu tiếp theo. Thương quá đi!
Nguồn: kenh14.vn