Ối giời ơi, tình hình ở Mexico đang căng thẳng đến tột đỉnh đây! Sau thảm kịch giẫm đạp khiến 4 CĐV tử vong trong đêm ăn mừng chiến thắng, cả nước đang trong tình trạng báo động cao trước trận đấu vòng 1/8 World Cup 2026 với tuyển Anh. Thậm chí Tổng thống Mexico phải trực tiếp lên tiếng kêu gọi người dân đảm bảo an toàn luôn á!
Theo hãng thông tấn Reuters, vào ngày 4/7 (giờ địa phương), chính quyền Mexico City quyết định siết chặt an ninh tại các khu vực cổ vũ tập trung trước trận đấu giữa Mexico và Anh. Đội tuyển đồng chủ nhà Mexico sẽ chạm trán với tuyển Anh vào 7h sáng ngày 6/7 (giờ Việt Nam) trên sân Mexico City Stadium.
Theo kế hoạch, chính quyền sẽ lập hàng rào an ninh quanh đại lộ Reforma - nơi đặt màn hình lớn để người hâm mộ xem bóng. Thị trưởng Mexico City Clara Brugada cho biết các địa điểm tập trung đông người như Đài tưởng niệm Độc lập (Angel of Independence) và quảng trường Zócalo vẫn mở cửa, nhưng sẽ lập tức hạn chế người vào nếu đạt mức tối đa.
Chính quyền cũng áp dụng biện pháp kiểm soát giao thông siêu nghiêm để tránh chen lấn. Một số ga tàu điện ngầm và tuyến xe buýt tạm ngừng hoạt động, còn nhiều tuyến đường chính được chuyển thành khu vực dành cho người đi bộ để đảm bảo an toàn.
Nhắc lại chút về thảm kịch đau lòng vừa qua nhé Hôm 1/7, Mexico đánh bại Ecuador 2-0 ở vòng 32 đội, khoảng 1 triệu người đổ ra đường ăn mừng. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu, 4 người đã thiệt mạng do bị đám đông giẫm đạp và ngạt thở.
Báo El Universal của Mexico cho biết: "Pháo hoa đã gây ra tình trạng hỗn loạn, khiến mọi người hoảng loạn bỏ chạy. Trong lúc hỗn loạn, một số người ngã xuống và bị những người phía sau giẫm lên". Huhu quá đau lòng!
Ngoài vụ giẫm đạp, nhiều vụ ẩu đả giữa các CĐV cũng được ghi nhận trong đêm ăn mừng. Thực ra chính quyền Mexico City đã chuẩn bị kỹ từ trước rồi đó. Trong nhiều tuần qua, thành phố cấm bán đồ uống có cồn vào những ngày đội tuyển thi đấu, hạn chế phương tiện lưu thông, tăng số lượng màn hình công cộng và bố trí khoảng cách giữa các khu vực xem bóng để phân tán đám đông.
Thế nhưng những biện pháp này vẫn không đủ để kiểm soát dòng người lên tới khoảng một triệu người. Sau sự cố nghiêm trọng này, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã trực tiếp lên tiếng kêu gọi người dân nâng cao ý thức trong trường hợp đội tuyển tiếp tục giành chiến thắng trước Anh để vào tứ kết.
"Tại các lễ ăn mừng như vậy, mỗi khi xảy ra tình trạng uống rượu quá mức sẽ kéo theo rất nhiều vấn đề, bao gồm cả bạo lực liên quan đến đồ uống có cồn. Mọi người cần tuyệt đối tránh uống quá nhiều," bà Sheinbaum nói.
Theo Reuters, Tổng thống Sheinbaum cũng nhấn mạnh rằng việc đảm bảo các hoạt động ăn mừng diễn ra an toàn là trách nhiệm chung của cả chính quyền và người hâm mộ, đồng thời khuyến cáo người dân nên tránh tụ tập tại những khu vực quá đông người.
Nguồn: kenh14.vn
Theo hãng thông tấn Reuters, vào ngày 4/7 (giờ địa phương), chính quyền Mexico City quyết định siết chặt an ninh tại các khu vực cổ vũ tập trung trước trận đấu giữa Mexico và Anh. Đội tuyển đồng chủ nhà Mexico sẽ chạm trán với tuyển Anh vào 7h sáng ngày 6/7 (giờ Việt Nam) trên sân Mexico City Stadium.
Theo kế hoạch, chính quyền sẽ lập hàng rào an ninh quanh đại lộ Reforma - nơi đặt màn hình lớn để người hâm mộ xem bóng. Thị trưởng Mexico City Clara Brugada cho biết các địa điểm tập trung đông người như Đài tưởng niệm Độc lập (Angel of Independence) và quảng trường Zócalo vẫn mở cửa, nhưng sẽ lập tức hạn chế người vào nếu đạt mức tối đa.
Chính quyền cũng áp dụng biện pháp kiểm soát giao thông siêu nghiêm để tránh chen lấn. Một số ga tàu điện ngầm và tuyến xe buýt tạm ngừng hoạt động, còn nhiều tuyến đường chính được chuyển thành khu vực dành cho người đi bộ để đảm bảo an toàn.
Nhắc lại chút về thảm kịch đau lòng vừa qua nhé Hôm 1/7, Mexico đánh bại Ecuador 2-0 ở vòng 32 đội, khoảng 1 triệu người đổ ra đường ăn mừng. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu, 4 người đã thiệt mạng do bị đám đông giẫm đạp và ngạt thở.
Báo El Universal của Mexico cho biết: "Pháo hoa đã gây ra tình trạng hỗn loạn, khiến mọi người hoảng loạn bỏ chạy. Trong lúc hỗn loạn, một số người ngã xuống và bị những người phía sau giẫm lên". Huhu quá đau lòng!
Ngoài vụ giẫm đạp, nhiều vụ ẩu đả giữa các CĐV cũng được ghi nhận trong đêm ăn mừng. Thực ra chính quyền Mexico City đã chuẩn bị kỹ từ trước rồi đó. Trong nhiều tuần qua, thành phố cấm bán đồ uống có cồn vào những ngày đội tuyển thi đấu, hạn chế phương tiện lưu thông, tăng số lượng màn hình công cộng và bố trí khoảng cách giữa các khu vực xem bóng để phân tán đám đông.
Thế nhưng những biện pháp này vẫn không đủ để kiểm soát dòng người lên tới khoảng một triệu người. Sau sự cố nghiêm trọng này, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã trực tiếp lên tiếng kêu gọi người dân nâng cao ý thức trong trường hợp đội tuyển tiếp tục giành chiến thắng trước Anh để vào tứ kết.
"Tại các lễ ăn mừng như vậy, mỗi khi xảy ra tình trạng uống rượu quá mức sẽ kéo theo rất nhiều vấn đề, bao gồm cả bạo lực liên quan đến đồ uống có cồn. Mọi người cần tuyệt đối tránh uống quá nhiều," bà Sheinbaum nói.
Theo Reuters, Tổng thống Sheinbaum cũng nhấn mạnh rằng việc đảm bảo các hoạt động ăn mừng diễn ra an toàn là trách nhiệm chung của cả chính quyền và người hâm mộ, đồng thời khuyến cáo người dân nên tránh tụ tập tại những khu vực quá đông người.
Nguồn: kenh14.vn