Mệt thì nghỉ rồi đi tiếp chứ đừng bỏ cuộc nha!

17edca284626dd05167a.webp


Khánh An - nữ sinh năm 2 Khoa quản lý xã hội, trường Đại học Nội Vụ Hà Nội chia sẻ rằng việc chọn trường, chọn ngành phù hợp với đam mê và thế mạnh để phát triển sự nghiệp sau này thực sự là một quyết định đau não đấy! Cuối cùng thì An đã chọn ngành du lịch của trường Đại học Nội Vụ Hà Nội làm nơi "neo đậu" cho 4 năm đại học đầy trưởng thành của mình.

3056ce4dbc4ffc55446c.jpg


"Mẹ mình từng nói, mẹ đặt tên con là Khánh An với mong muốn con luôn là ánh sao sáng, cuộc đời con sẽ luôn vui vẻ và bình an như chính cái tên của mình" - An tâm sự. Thế mà giờ đã 2 năm trôi qua rồi, 2 năm đánh dấu bao nhiêu thay đổi trong cuộc đời.

Mới hôm nào còn hì hụi với đám bạn thân cấp 3, mới hôm nào còn là cô bé ngây thơ chưa biết tương lai sẽ ra sao khi cánh cổng trường phổ thông khép lại. Chỉ mới 18 tuổi thôi, cái tuổi còn mơ mộng lãng mạn mà đã phải đứng trước những ngã rẽ quan trọng của đời mình rồi. Những quyết định ngày ấy khiến An cảm thấy thực sự áp lực, nhưng giờ nhìn lại, cô bé mỉm cười vì đã thấy một Khánh An phi thường hơn nhiều! ✨

2b138735b4a8fe52e5cf.jpg


db61ac2e6e466d68b474.jpg


Ngày xưa, đứng giữa hai lựa chọn: lên giảng đường đại học với đầy ắp ước mơ và khát vọng tuổi trẻ, hay tạm gác ước mơ để đi làm kiếm tiền đỡ đần bố mẹ - đó thực sự là một áp lực siêu to khổng lồ đối với An. May mắn là có sự ủng hộ từ gia đình và khát vọng của bản thân làm chỗ dựa, dù biết rằng chọn con đường đại học sẽ vất vả hơn rất nhiều, vất vả cho cả bố mẹ lẫn chính mình.

"Mình có khát khao riêng, khát khao cuộc sống có ích, sống một lần để bản thân cảm nhận như được sống nhiều lần" - đó chính là động lực để An tiếp tục cố gắng mỗi ngày!

d09b1fdf2a6f81c9b3ec.jpg


Việc chọn được ngôi trường ưng ý, ngành học yêu thích và phù hợp với thế mạnh bản thân cũng là một bài toán khó đấy các bạn ơi! Cuối cùng An đã chốt ngành du lịch của trường Đại học Nội Vụ Hà Nội.

Là sinh viên năm 2, thực ra An chưa có được nhiều trải nghiệm trên giảng đường đại học lắm vì dịch bệnh căng thẳng, thời gian học offline cũng ít ỏi. Nhưng mà những kỷ niệm năm nhất vẫn in đậm trong An - được gặp những người bạn tuyệt vời và các anh chị khóa trên siêu tận tình. Đặc biệt, An còn vinh dự được tham gia lễ tân phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đó là một khởi đầu quá đỉnh khi mới bước chân vào đại học!

04854d3621f794cb2065.jpg


Các bạn có bao giờ nghĩ đến việc nghỉ học giữa chừng vì cảm thấy mình không thể học tốt ngành đã chọn không?

An thì có đấy! Mỗi ngành nghề, mỗi lĩnh vực đều có cái khó cái dễ riêng vì "không có con đường nào trải đầy hoa hồng" cả. Chính vì thế, chọn học ngành du lịch cũng phải đối mặt với biết bao khó khăn.

"Mẹ bảo mình là con gái, chọn làm chi ngành du lịch con ơi. Suốt ngày góc bể, chân trời, da đen, tóc quắn, làm sao lấy chồng?" - câu nói của mẹ khiến An suy nghĩ nhiều lắm. "Mẹ đâu có biết nỗi lòng của con gái mẹ trông mong đêm ngày, được ngao du khắp đó đây. Trong Nam, ngoài Bắc đẹp thay đất nước mình."

Con gái theo học du lịch khá vất vả, chỉ có đam mê thôi chưa đủ mà cần thêm sự cố gắng và nỗ lực của bản thân nhiều hơn nữa. Đôi khi An cũng tự hỏi liệu mình lựa chọn ngành du lịch có đúng đắn không, rồi sau này ra trường có làm ngành này không - đó vẫn luôn là câu hỏi khiến cô bạn trăn trở.

Nhưng rồi câu nói của Bill Bryson đã truyền cảm hứng cho An: "Tôi thích cảm giác được là kẻ vô danh trong một thành phố xa lạ". Câu nói này thúc đẩy An không ngừng theo đuổi đam mê vì "Không có gì là không thể"!

0ad49618fb974bf0b730.jpg


Hiện tại, An luôn cố gắng học hỏi để hoàn thiện bản thân nhiều hơn, luôn nỗ lực và vượt qua mọi khó khăn. Qua những trải nghiệm của mình, An muốn gửi gắm thông điệp tích cực đến các bạn đang có ý định học ngành du lịch: "Hãy làm những gì mình thích, mình đam mê, đừng bỏ cuộc! Từ đó bạn sẽ có được nhiều cơ hội và những trải nghiệm tuyệt vời vì tuổi trẻ chính là lúc để thử thách. Hãy sống có ích, khi ta còn có thể!"

1a660306e041c61d5dca.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top