Mệt mỏi quá đi vì cứ phải cố lấy lòng con riêng của người yêu

NaPinky651

New member
Giờ mình mới hiểu tại sao bé ấy không thích mình dù mình đã cố gắng hết sức rồi.

Mình và anh Tuấn làm cùng công ty được gần 2 năm rồi. Ban đầu mình chả có ấn tượng gì về anh ấy cả, coi như đồng nghiệp bình thường thôi. Cho đến một lần đi du lịch cùng công ty, anh Tuấn hay xuyên giúp đỡ mình, từ việc xách đồ đến mua hộ ly nước ngọt. Những việc nhỏ nhặt ấy lại khiến mình bắt đầu để ý anh ấy

Tiếp xúc nhiều với anh Tuấn, mình thấy anh ấy gần gũi, thân thiện và rất mạnh mẽ. Mình thích cảm giác được che chở ấy lắm. Rồi tình yêu cứ thế mà đến, cũng chả biết từ lúc nào nữa. Giờ tụi mình yêu nhau được 7 tháng rồi.

Trước khi yêu anh Tuấn, mình đã biết về hoàn cảnh của anh ấy rồi. Anh đã từng có vợ và có con riêng, hai người ly hôn khi bé gái được 5 tuổi.

Sau khi ly hôn, anh Tuấn gửi con lại cho bà nội chăm, còn bản thân cắm đầu vào làm việc kiếm tiền. Ở công ty, anh Tuấn được đồng nghiệp và sếp quý mến lắm vì sự nhiệt tình năng nổ.

Lần đầu anh Tuấn đưa mình về nhà chơi, nhìn thấy cô con gái 9 tuổi xinh xắn của anh, mình chạy đến chào hỏi nhiệt tình, ai dè bé ấy lạnh tanh nhìn mình rồi chạy vào phòng luôn. Thấy thái độ của con gái, anh Tuấn khó chịu và lớn tiếng quát nạt nhưng mình can anh đừng nói gì, từ từ sẽ hiểu nhau hơn thôi.

Lúc mình xuống bếp nấu cơm với bác gái, bác ấy nói bé sợ bố lấy vợ mới sẽ không thương con nữa nên mới làm vậy, bác bảo sẽ từ từ nói cho bé hiểu.

Những lần sau đến chơi, mình mua nhiều quần áo đẹp, đồ chơi và đồ dùng học tập cho con gái anh Tuấn nhưng lần nào bé cũng hắt hủi và từ chối nhận hết. Thậm chí lúc chỉ có hai cô cháu với nhau, mình cố gắng tiếp cận cho thân thiện hơn nhưng bé quát lớn và đuổi mình ra khỏi phòng luôn.

98ee69380c86da72a9c4.jpg


Mình không hiểu bản thân đã làm sai gì mà bị bé coi thường đến vậy, nhiều lúc mình tự hỏi thiếu gì đàn ông tốt mà không lấy lại đi yêu anh Tuấn và bị con anh ấy ghét như thế này

Chưa về làm dâu mà đã vấp phải ánh mắt xa lánh của con gái anh, vậy sau này về sống chung, mình biết làm sao để lấy lòng bé đây? Mình đem chuyện này tâm sự với mấy đứa bạn thân. Tụi nó đều khuyên mình chia tay gấp. Lý do thì cũng dễ hiểu: mình xinh đẹp, gái tân, có công việc ổn định, không thiếu gì anh chàng tốt, sao phải lấy người đàn ông đã có gia đình, rồi phải nhìn mặt con gái người ta để sống.

Lời khuyên của mọi người rất có lý nhưng mình yêu anh Tuấn nhiều lắm và mong muốn cả đời này được sống cùng anh ấy

Hôm thứ 7 vừa rồi, nhà anh Tuấn có việc nên mình qua làm bữa. Trên đường đi, thấy có món chè ngon nên mình mua cho con gái anh ấy ăn sáng. Thế mà bé không nhận mà còn đẩy tay mình ra như thể không muốn mình chạm vào, cốc chè rơi xuống nền vương vãi khắp nhà. Lúc đó mình uất ức lắm, không hiểu tại sao phải cố lấy lòng đứa trẻ con như này

Bác gái trách bé hỗn hào, còn anh Tuấn vội lau chùi chỗ chè đổ, còn mình cố nuốt nước mắt vào trong để tránh lời dị nghị của mọi người.

Ăn uống xong, mình vào phòng anh Tuấn nghỉ ngơi và buổi chiều tỉnh dậy thì thấy anh đang ở bên phòng con gái. Anh khuyên con gái đừng bướng bỉnh và ác cảm với mình. Còn bé thì nói không bao giờ chấp nhận bố lấy người phụ nữ khác và kiên quyết đợi mẹ quay trở về.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top