BeoXanh5193
New member
Không đơn giản như chủ đề Trung Hoa hay Công Giáo năm trước, Met Gala 2019 lần này đi sâu vào một tầng lớp ý nghĩa rộng lớn hơn nhiều luôn ạ!
Met Gala, như mọi người vẫn hay flexing, chính là "Oscar của làng mốt" đó.
Tuy không có giải thưởng hay xếp hạng gì cả, nhưng đây chính là "chiến trường" thực thụ - nơi các celeb, nhà mốt và cả team hậu trường như stylist, makeup artist, hairstylist... show tài năng và flex đẳng cấp trên thảm đỏ sang chảnh này nè!
Ở Met Gala có "luật chơi" rất rõ: phải mặc đúng dresscode và thể hiện được vibe của high fashion. Tại đây không có chỗ cho những màn lố nhố vô bổ, không tồn tại chuyện khoe body quá trớn để câu view, và cũng chẳng có ghế cho những cái tên "ai đây?"
Tư duy thời trang của khách mời sẽ được thể hiện qua outfit họ chọn, nhà mốt nào họ đi cùng và quan trọng nhất là cách hiểu về dresscode. Các năm trước thì chủ đề của Met Gala khá dễ hiểu: Công Giáo (2018), Avant-garde (2017), Công nghệ (2016), Trung Hoa (2015)... Đến 2019 này, Vogue đã thả thính một định nghĩa mới: "Camp: Notes on Fashion".
Bạn đang nghĩ đến camping và cắm trại à? Tưởng tượng một hội trại đốt lửa khắp Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan (New York) luôn á??? ️
Thực ra thì chủ đề Met Gala 2019 được lấy cảm hứng từ bài tiểu luận nổi tiếng "Notes on Camp" của tiểu thuyết gia người Mỹ Susan Sontag. Định nghĩa từ "Camp" ở đây chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải "nghiêng não" đấy!
Ra đời năm 1963, "Notes on Camp" của Susan đã tạo nên làn sóng lớn với lối giải thích đầy học thuật về "cái đẹp trong cái dở". Nhiều người có thể hiểu "Camp" ở đây giống với "Kitsch" - hào nhoáng nhưng không thật sự có giá trị, hay nói đơn giản là "giả tạo", "fake", "bóng bẩy". Chính Susan cũng đã chia sẻ nhiều góc nhìn về "Camp" như "nghiêm trang về cái bông lông, lông bông về cái nghiêm trang" hay "cái đó hay vì nó dở kinh khủng". Một sự đối ngẫu lý thú mang tính hiện tượng học dựa trên chủ nghĩa hiện sinh. Nói chung thì "Camp" nghĩa là "Lố" đó!
Cũng theo Susan thì nghệ thuật là thứ không cần phải giải thích mà chỉ nên được cảm nhận bằng trực giác. Susan cho rằng nên đánh giá tác phẩm nghệ thuật dựa theo cảm xúc thay vì suy luận. Có vẻ đó chính là nền tảng của Met Gala 2019 này luôn!
Những outfit của Elton John hay Bjork từng bị chê là "lố bịch", "dị hợm", "kỳ cục"... nhưng cuối cùng chúng lại trở thành icon của văn hóa đại chúng đó nha!
Andrew Bolton, người phụ trách triển lãm sắp tới, cũng đã trò chuyện với Vogue Pháp về định nghĩa "hack não" này. "Mọi người thường có định kiến về 'Lố' - nào là hời hợt, chủ yếu xoay quanh những người đồng tính nam hay người chuyển giới. Nó đúng là như vậy, nhưng còn bao hàm nhiều yếu tố khác", ông share, và theo đó thì chúng ta còn có thể hiểu "Camp" ở đây là "giả lộ" - tức là những người đàn ông dress up cầu kỳ trong trang phục phụ nữ.
Một số ví dụ mà Andrew đưa ra cũng khá là định nghĩa vấn đề như BST Chanel Thu-Đông 1987 của Karl Lagerfeld với khởi nguồn là bức chân dung của Philippe em trai vua Louis, người thường dành nhiều thời gian để "giả lộ", hay BST Xuân-Hè 2019 của Erdem với cảm hứng từ bộ đôi "giả lộ" Fanny và Stella vốn nổi tiếng trong thời kỳ 1870.
Giả thuyết về từ "Camp" này càng thuyết phục hơn khi Met Gala 2019 sẽ được host bởi Lady Gaga - nghệ sĩ luôn đi đầu trong những hoạt động ủng hộ quyền lợi của LGBT. Ngoài ra còn có NTK Alessandro Michele, người đã mang đến hào quang cho Gucci với phong cách hào nhoáng bóng bẩy, đôi khi lố đến mức "chói chang" luôn! Hai cái tên khác cùng đồng hành tại Met Gala 2019 là ca sĩ Harry Styles và vận động viên Serena Williams nữa nè!
Với một concept sâu rộng đòi hỏi kiến thức uyên thâm về văn hóa như thế, chắc chắn thảm đỏ Met Gala 2019 này là cuộc chơi "khó xơi" đối với giới celeb lắm đây! Chí ít thì team stylist cũng sẽ rất đau đầu để "tô son điểm phấn" cho chủ nhân của họ rồi!
Nguồn: kenh14.vn