Chang2k84528
New member
Mesut Ozil vừa thả tâm thư bày tỏ tình cảm sâu đậm với Arsenal sau khi chính thức hoàn tất chuyển sang khoác áo Fenerbahce rồi nè các bạn ơi!
Mesut Ozil chia tay Arsenal để chuyển tới Fenerbahce (Ảnh: FBNV)
Tiền vệ Mesut Ozil đã chính thức nói lời tạm biệt Arsenal sau hơn 7 năm gắn bó để chuyển sang khoác áo Fenerbahce. Trên trang cá nhân, anh chàng người Đức đã chia sẻ bức thư siêu xúc động để từ biệt sân Emirates sau những năm tháng đẹp nhất trong sự nghiệp đá bóng của mình:
"Gửi các Pháo thủ yêu quý,
Bảy năm rưỡi. Gần 3000 ngày luôn. Cảm xúc lúc này thật lạ khi phải viết ra những dòng này. Kể từ ngày đầu tiên đặt chân tới London, tôi luôn cảm thấy như đang ở nhà vậy. Các thành viên, các đồng đội và trên hết là những fan hâm mộ tuyệt vời đã mở rộng vòng tay chào đón tôi đến với Arsenal.
Tôi rất tự hào khi được HLV Arsene Wenger trao niềm tin vào tháng 9 năm 2013. Tôi đã trở thành một người đàn ông trưởng thành hơn tại Bắc London, nơi tôi gọi là nhà của mình. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó.
Thời gian dài gắn bó với Arsenal có lúc lên có lúc xuống. Sau hơn 250 trận đấu, 44 bàn thắng và 71 pha kiến tạo, cuối cùng tôi và Arsenal cũng phải nói lời tạm biệt rồi.
Chúng ta đã cùng nhau chấm dứt cơn khát danh hiệu suốt 9 năm và mang vinh quang trở lại cho các fan, những người xứng đáng được ngẩng cao đầu và tự hào.
Thật khó để diễn tả thành lời tình yêu mà tôi dành cho đội bóng này và những người hâm mộ. Làm sao có thể gói gọn cảm xúc trong gần 8 năm vào vài ba từ được? Dù không còn khoác áo Arsenal nữa, tôi vẫn sẽ cổ vũ đội bóng trong mọi trận đấu. Trọn đời này, tôi là một Pháo thủ - không nghi ngờ gì cả luôn!
Hơn lúc nào hết, chúng ta cần ủng hộ đội bóng ở thời điểm này. Đây là mùa giải khó khăn vô cùng cho mọi đội bóng tại Premier League, đây là lúc chúng ta phải cổ vũ hết mình bất chấp kết quả thế nào.
Tôi đã chứng kiến những chàng trai trẻ từ Hale End lên đội một. Họ là tương lai của Arsenal đó, tôi chúc các bạn ấy mọi điều may mắn nhất!
Tôi luôn nổi da gà mỗi khi nghe đám đông hát vang tên mình ở Emirates, kỷ niệm ấy là lý do tôi gắn bó với màu áo này mãi mãi. Nhiều bài hát còn mới được sáng tác gần đây nữa cơ.
Arsenal là đội bóng uy danh và đẳng cấp, tôi luôn cảm nhận rõ điều ấy mỗi khi bước ra sân. Các nhân viên, các cầu thủ, các HLV có người đến có người đi, nhưng giá trị của đội bóng và các fan là vĩnh cửu.
Chuẩn mực về đẳng cấp, sự tôn trọng và phẩm giá là những thứ không được phép quên. Mọi thành viên trong đội luôn nỗ lực hết mình để giữ vững những giá trị của Arsenal.
Vài tháng qua, mọi thứ chẳng hề dễ dàng tí nào với tôi cả. Như mọi cầu thủ, tôi muốn được chơi bóng. Thật đáng tiếc, cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra như ta mong muốn. Nhưng quan trọng là phải giữ thái độ tích cực, thay vì tiêu cực, tôi muốn sống mà không phải hối tiếc, không phải canh cánh gì trong lòng.
Khoác áo Arsenal, bạn không chỉ là cầu thủ mà còn là thành viên của một cộng đồng. Giống như cách tôi cố gắng kiến tạo trên sân cỏ, tôi luôn cố gắng hòa mình vào cuộc sống tại Bắc London.
Bắc London đã mở rộng vòng tay với tôi, mỗi mùa giải tôi lại nỗ lực để mọi người ở đây hạnh phúc hơn với những dự án của mình. Mặc dù tôi rời xa Bắc London rồi, nhưng mọi thứ vẫn không dừng lại đâu.
Một chương đã khép lại, nhưng sợi dây kết nối giữa tôi và đội bóng chưa bao giờ biến mất đâu. Chia tay tại đây, nhưng không rời xa mãi mãi.
Gửi tới những người yêu mến Arsenal: YaGunnersYa.
Mesut"
Nguồn: soha.vn