Mesut Ozil chính thức "toang" với ĐT Đức: Bạn thân tiết lộ nỗi đau thấu trời của anh chàng cầu thủ tài năng

959444c1fb32104f3bd0.jpg


Sau 92 trận khoác áo và 1 chiếc cúp vàng World Cup, Mesut Ozil đã chính thức "chia tay" ĐT Đức vào ngày 22/07 vừa rồi. Bức tâm thư tố cáo chuyện phân biệt chủng tộc và đối xử bất công của anh chàng 29 tuổi này đã làm dậy sóng cả MXH lẫn giới bóng đá

Tại quê nhà Gelsenkirchen (Đức), nơi Ozil lớn lên, người dân vẫn cực kỳ ủng hộ và yêu mến cậu bé tài năng ngày nào.

Chú Gerd K chia sẻ: "Tôi vẫn nhớ Ozil hồi nhỏ là một cậu bé thông minh lắm. Cậu nhóc đá bóng suốt ngày, từ sân này qua sân khác luôn á". Dù không đồng tình với việc Ozil chụp ảnh cùng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, nhưng chú cho rằng LĐBĐ Đức xử sự quá ẩu:

"LĐBĐ Đức nên tự soi gương đi. Những chuyện xảy ra chẳng đẹp tí nào. Mọi thứ diễn ra đúng như lời Ozil nói: Người Đức gốc chơi tệ thì được bỏ qua. Còn người nhập cư sẽ bị ném đá thôi"

8f5849e3ad5736cc6a94.png


Chú Volkan, chủ quán bánh mì doner kebap, mô tả Ozil là người tốt bụng và đáng được tôn trọng. Chú hoàn toàn ủng hộ quyết định "nghỉ chơi" với ĐTQG của anh chàng 29 tuổi này.

Còn anh Ihsan Cukur – một thợ cắt tóc và cũng là bạn thân đá bóng thời thơ ấu của Ozil - thì cay đắng bộc bạch:

"Chúng tôi luôn như những kẻ bị bỏ rơi. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, người ta gọi chúng tôi là người Đức. Còn ở Đức, chúng tôi lại là người Đức gốc Thổ. Chúng tôi không được chấp nhận ở cả 2 nơi. Vậy chúng tôi phải làm sao đây?"

fb1b9d4d2ffdb044b4b2.jpg


Anh Ihsan nhắc về Ozil với giọng đầy trân trọng:

4292d910e95938d7ba64.jpg


"Cậu ấy luôn rất tốt. Kể cả khi nổi tiếng rồi, cậu ấy cũng không bao giờ khoe khoang. Thế mà bỗng nhiên, mọi người quay lưng và công kích cậu ấy. Một cầu thủ tồn tại được là nhờ sự ủng hộ từ fan. Nếu người ta không chấp nhận Ozil nữa, cậu ấy làm sao mà thi đấu được chứ"

Một cô giáo 30 tuổi sống gần nhà cũ của Ozil nhận xét: "Mọi thứ nên phân rõ đúng sai. Nhưng đôi khi không thể đơn giản thế được. Ozil không nên chụp ảnh với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng kéo chuyện đó vào để chê màn trình diễn ở World Cup thì quá vô lý rồi".

Cậu bé 8 tuổi tên Baran, đang đạp xe trên con đường Ozil hay đi qua hồi nhỏ, sững sờ khi nghe tin thần tượng giã từ ĐTQG: "Hả? Sao vậy? Anh ấy phải chơi cho đội tuyển Đức chứ. Anh ấy giỏi mà. Vậy giờ anh ấy chơi cho đội nào?"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top