Messi và giấc mơ Copa America: Lần này có khác không?

Beo009645

New member
3382c30dd72eff1df423.jpg


Trận chung kết Copa America 2021 với Brazil chính là cơ hội vàng để Messi và Argentina xóa tan cơn ác mộng đã ám ảnh cả thế hệ suốt mấy chục năm nay.

f7cab1b25b355827c4c3.jpg


Lại một lần nữa, chàng trai Argentina có cơ hội giải cơn khát danh hiệu đã kéo dài gần 30 năm rồi đó các bạn ơi!

Không biết là trùng hợp hay định mệnh nữa, sân Maracana một lần nữa lại trở thành địa điểm quyết định cho danh hiệu mà cả Messi lẫn tuyển Argentina đều đã mơ ước suốt gần 30 năm qua.

Thật sự là Messi đã có tất tần tật vinh quang trong màu áo Barcelona rồi - từ danh hiệu tập thể đến cá nhân đều đủ cả. Nhưng mà một chức vô địch cùng đội tuyển vẫn cứ lảng tránh "Albiceleste" (biệt danh của tuyển Argentina đó) từ sau chức vô địch Copa America 1993.

Cho dù bạn không phải fan cuồng Argentina đi nữa thì những con số thống kê về Messi tại Copa America 2021 cũng cho thấy anh ấy khao khát danh hiệu này đến mức nào rồi.

Gạt qua một bên những drama về hợp đồng đã hết hạn với Barca vào mùa hè này, "El Pulga" đang ở trạng thái phong độ đỉnh cao nhất trên đất Brazil với 4 bàn thắng, 5 kiến tạo, 19 lần tạo cơ hội ăn bàn cùng 5 danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu". Xịn sò quá đi!

5ea4bb402206b61e238d.png


Messi dẫn đầu mọi thông số tấn công tại Copa America 2021 luôn nha!

Messi như đang "cháy" hết mình vì màu áo tuyển Argentina vậy. Số 10 của Barca và tuyển Argentina đã mở màn giải đấu bằng một quả đá phạt cực đỉnh trước Chile và thật sự là không có gì để chê cả. Mọi người đều biết nó sẽ vào lưới thế nào rồi, bởi vì đó là Messi và một quả đá phạt hàng rào quen thuộc mà!

Không còn là hình ảnh một thủ quân chỉ biết cúi gằm mặt và tỏ thái độ bất lực như xưa nữa, Messi qua thời gian đã học được cách trưởng thành hơn nhiều. Ngôi sao 34 tuổi hiểu rằng anh cũng không thể chọn những đồng đội xuất sắc để thi đấu bên cạnh mình. Thay vào đó, Messi tập trung làm những gì tốt nhất có thể trên sân và còn thể hiện khả năng lãnh đạo, truyền lửa cho các đồng đội nữa.

"El Pulga" không làm rung động trái tim fan bằng khả năng hùng biện siêu đỉnh đâu. Cách Messi truyền cảm hứng chỉ đơn giản là ra sân và ghi bàn hoặc kiến tạo cho đồng đội thôi. Anh ghi thêm hai bàn nữa trong trận đấu với Bolivia, một quả đá phạt thương hiệu cuối trận tứ kết với Ecuador và sau đó là pha kiến tạo cho Lautaro Martínez ghi bàn trong trận bán kết với Colombia.

Ngay cả khi bị các cầu thủ Colombia vào bóng triệt hạ và dẫn đến việc phải thi đấu với mắt cá chân đang rỉ máu, "El Pulga" vẫn cực kỳ nỗ lực. Khi Yerry Mina tiến lên và đá hỏng trong loạt sút luân lưu thứ 3, từ giữa sân, Lionel Messi ăn mừng cực nhiệt và hét về phía Mina rằng: "Nhảy, nhảy nữa đi". Nói nhẹ nhàng thôi thì đó là một điều hơi khác thường ở Messi: Chai lì hơn, quyết liệt và đầy khát khao chiến đấu hơn những gì mọi người thường thấy đó!



Hình ảnh Messi với mắt cá chân rỉ máu mà vẫn cố gắng - nhìn mà xót xa quá!

Nhưng đó chính là điều cần thiết, bởi một thủ lĩnh phải làm vậy để thúc đẩy và làm điểm tựa cho những cầu thủ khác. Kết quả là thủ môn Emiliano Martinez sau đó như được truyền lửa bởi tinh thần của Messi, xuất sắc thực hiện đến 3 pha cản phá trong loạt luân lưu để mang về thắng lợi cho Argentina ở bán kết Copa America.

Không chỉ Emiliano Martinez, những Leandro Paredes, Nicolas Tagliafico, Rodrigo de Paul hay Di Maria và Sergio Aguero đều đang có mùa hè bùng nổ tại Brazil. Tập thể tuyển Argentina đang thể hiện khát khao giành chức vô địch hơn bao giờ hết và thật khó có cơ hội nào tốt hơn để Argentina lên ngôi vương Nam Mỹ.

Kể từ trận ra mắt gặp tuyển Hungary vào ngày 17/8/2005, "El Pulga" vẫn chưa thể giải cơn khát danh hiệu cho người dân xứ sở Tango. Xuất sắc là thế nhưng các trận chung kết vẫn luôn mang đến những kỷ niệm buồn cho Messi và các đồng đội.

Maracana năm 2014 chính là một "bóng ma" như thế đó. Ngay sau 120 phút của trận chung kết World Cup 2014, hình ảnh Messi với hai mắt mở to và nhìn chằm chằm vào cúp Vàng trở thành tiêu điểm trên mọi mặt báo dù người Đức mới là kẻ chiến thắng.



Bức ảnh kinh điển về World Cup 2014 - nhìn mà thương quá!

7 năm sau, thủ lĩnh của "Albiceleste" một lần nữa trở lại Thánh địa của bóng đá Brazil. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, chàng trai 27 tuổi sung sức ngày nào giờ đã ở tuổi 34, một cột mốc đánh dấu việc Messi đã không còn nhiều thời gian để cống hiến cho Argentina nữa rồi.

Không còn là chiếc cúp vàng của World Cup mà thay vào đó là Copa America. Đối thủ cũng chẳng phải người Đức nữa mà đã được thay bằng "kỳ phùng địch thủ" Brazil, với đầu tàu là người đàn em thân thiết Neymar. Nên nhớ là ngôi sao của PSG này cũng khao khát danh hiệu Copa America hơn bao giờ hết để tiến một bước mới trong sử thi về những ngôi sao của Selecao đấy nhé.

5 năm trước, Messi từng đau đớn đến tột cùng khi là người sút hỏng quả luân lưu định mệnh và góp phần khiến tuyển Argentina phải nhìn Chile nâng cao danh hiệu Copa America. Đó là lần đầu tiên fan thấy "El Pulga" nhiều cảm xúc đến thế.

Trận chung kết sắp tới có lẽ là cơ hội cuối cùng và tốt nhất của Messi - để "một lần và mãi mãi chấm dứt bóng ma" của năm 2014, như cây viết Cristian Grosso nhận định trên tờ La Nacion.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top