Hai huyền thoại Messi và Ronaldo đang ở hồi kết sự nghiệp, nhưng thái độ của họ lại khác nhau một trời một vực
Khi Lionel Messi chuẩn bị cho lần ra sân cuối cùng khoác áo tuyển Argentina tại Buenos Aires vào tuần tới - trận giao hữu với Benin mang tên "Vũ điệu Tango cuối cùng" được dàn dựng như một đại lễ tri ân hoành tráng. Ai cũng tự hỏi liệu Cristiano Ronaldo có bao giờ nhận được màn chia tay trọng thể như vậy từ bóng đá Bồ Đào Nha không?
Nếu như Messi đã thanh thản chấp nhận việc từ giã đội tuyển quốc gia và hiểu rõ giới hạn của tuổi tác, thì Ronaldo lại đang tức giận, vẫy vùng chống lại ngọn lửa đang dần tắt của sự nghiệp mình.
CR7 vẫn chưa thể accept tuổi tác của bản thân
Hình ảnh siêu sao 41 tuổi Ronaldo bỏ về giữa chừng sau đợt hội quân tuyển Bồ Đào Nha khi HLV Jorge Jesus cho anh ngồi dự bị cả trận thắng Na Uy tại Oslo thực sự xót xa Đây là lần đầu tiên sau 18 năm, CR7 phải ngồi ngoài xem trong một trận đấu quốc tế. Anh đã bỏ tập, rồi ăn tối với ông Jesus để "giải quyết drama", nhưng hành động rời đội ngay sau đó cho thấy chặng đường 234 trận với 146 bàn thắng có thể đã kết thúc trong cay đắng.
Nhiều người bảo Ronaldo đã không còn xứng đá chính cho tuyển quốc gia ít nhất 5 năm rồi. Anh dần trở thành biểu tượng của một ngôi sao đang tàn, sống dựa vào thương hiệu cá nhân và kỷ niệm huy hoàng ngày xưa. Cảm giác như giờ anh chỉ đá vì bản thân thôi - chạy theo tham vọng trở thành cầu thủ đầu tiên cán mốc 1.000 bàn thắng chính thức, vượt qua những con số gây tranh cãi của Pelé hay Romário.
Những bàn thắng đó chắc chỉ có thể tìm kiếm ở Al Nassr tại giải Saudi Arabia - nơi nâng đỡ cái tôi của anh từ tháng 12/2022 sau cuộc chia tay drama với Manchester United. Cựu HLV Roberto Martinez trước đây không đủ can đảm đối đầu với cái bóng quá lớn của CR7, cứ xếp anh đá chính ở cả World Cup 2022 lẫn World Cup 2026 vừa qua tại Bắc Mỹ.
Bồ Đào Nha sở hữu dàn tài năng xịn xò, nhưng sự hiện diện của Ronaldo giảm phorm đã làm chia rẽ nội bộ và suy yếu tập thể. Tại giải đấu trên đất Mỹ, Bồ Đào Nha bị Tây Ban Nha loại luôn từ vòng 16. Ronaldo từng định giải nghệ rồi lại đổi ý, nhưng sự níu kéo đó chỉ biến anh thành cái bóng mờ nhạt của chính mình
Xem Ronaldo thi đấu giờ chẳng khác gì chứng kiến một võ sĩ đã ăn quá nhiều đòn nhưng cứ khăng khăng không chịu rời võ đài. Anh nghiện cảm giác thi đấu, nghiện spotlight và không thể chấp nhận việc một HLV dám nói "không" với mình. Nhưng khoảnh khắc này rồi cũng phải đến thôi. Quyết định cho Goncalo Ramos đá chính của HLV Jorge Jesus lập tức được đền đáp bằng bàn thắng quyết định vào lưới Na Uy. Khi ông Jesus thông báo Ramos sẽ tiếp tục đá chính trận gặp Đan Mạch tại Copenhagen, cái tôi của Ronaldo đã không chịu nổi nữa.
Nguồn: soha.vn
Khi Lionel Messi chuẩn bị cho lần ra sân cuối cùng khoác áo tuyển Argentina tại Buenos Aires vào tuần tới - trận giao hữu với Benin mang tên "Vũ điệu Tango cuối cùng" được dàn dựng như một đại lễ tri ân hoành tráng. Ai cũng tự hỏi liệu Cristiano Ronaldo có bao giờ nhận được màn chia tay trọng thể như vậy từ bóng đá Bồ Đào Nha không?
Nếu như Messi đã thanh thản chấp nhận việc từ giã đội tuyển quốc gia và hiểu rõ giới hạn của tuổi tác, thì Ronaldo lại đang tức giận, vẫy vùng chống lại ngọn lửa đang dần tắt của sự nghiệp mình.
CR7 vẫn chưa thể accept tuổi tác của bản thân
Hình ảnh siêu sao 41 tuổi Ronaldo bỏ về giữa chừng sau đợt hội quân tuyển Bồ Đào Nha khi HLV Jorge Jesus cho anh ngồi dự bị cả trận thắng Na Uy tại Oslo thực sự xót xa Đây là lần đầu tiên sau 18 năm, CR7 phải ngồi ngoài xem trong một trận đấu quốc tế. Anh đã bỏ tập, rồi ăn tối với ông Jesus để "giải quyết drama", nhưng hành động rời đội ngay sau đó cho thấy chặng đường 234 trận với 146 bàn thắng có thể đã kết thúc trong cay đắng.
Nhiều người bảo Ronaldo đã không còn xứng đá chính cho tuyển quốc gia ít nhất 5 năm rồi. Anh dần trở thành biểu tượng của một ngôi sao đang tàn, sống dựa vào thương hiệu cá nhân và kỷ niệm huy hoàng ngày xưa. Cảm giác như giờ anh chỉ đá vì bản thân thôi - chạy theo tham vọng trở thành cầu thủ đầu tiên cán mốc 1.000 bàn thắng chính thức, vượt qua những con số gây tranh cãi của Pelé hay Romário.
Những bàn thắng đó chắc chỉ có thể tìm kiếm ở Al Nassr tại giải Saudi Arabia - nơi nâng đỡ cái tôi của anh từ tháng 12/2022 sau cuộc chia tay drama với Manchester United. Cựu HLV Roberto Martinez trước đây không đủ can đảm đối đầu với cái bóng quá lớn của CR7, cứ xếp anh đá chính ở cả World Cup 2022 lẫn World Cup 2026 vừa qua tại Bắc Mỹ.
Bồ Đào Nha sở hữu dàn tài năng xịn xò, nhưng sự hiện diện của Ronaldo giảm phorm đã làm chia rẽ nội bộ và suy yếu tập thể. Tại giải đấu trên đất Mỹ, Bồ Đào Nha bị Tây Ban Nha loại luôn từ vòng 16. Ronaldo từng định giải nghệ rồi lại đổi ý, nhưng sự níu kéo đó chỉ biến anh thành cái bóng mờ nhạt của chính mình
Xem Ronaldo thi đấu giờ chẳng khác gì chứng kiến một võ sĩ đã ăn quá nhiều đòn nhưng cứ khăng khăng không chịu rời võ đài. Anh nghiện cảm giác thi đấu, nghiện spotlight và không thể chấp nhận việc một HLV dám nói "không" với mình. Nhưng khoảnh khắc này rồi cũng phải đến thôi. Quyết định cho Goncalo Ramos đá chính của HLV Jorge Jesus lập tức được đền đáp bằng bàn thắng quyết định vào lưới Na Uy. Khi ông Jesus thông báo Ramos sẽ tiếp tục đá chính trận gặp Đan Mạch tại Copenhagen, cái tôi của Ronaldo đã không chịu nổi nữa.
Nguồn: soha.vn