PandaLemonOfficial
New member
Ông vua Messi lại làm mưa làm gió rồi các bạn ơi! Vừa lập cú đúp vào lưới Áo, anh không chỉ đưa Argentina bay thẳng vào vòng 1/16 mà còn khiến cả làng báo thế giới phải "quỳ gối" trước kỷ lục mới cực đỉnh của mình
Ở trận đấu giữa Argentina và Áo tại lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026, Lionel Messi đã ghi cả hai bàn thắng dù trước đó có đá hỏng một quả penalty (ối dồi ôi ). Nhưng mà không sao, vì kết quả này vẫn giúp nhà đương kim vô địch sớm giành vé vào vòng 1/16 trước khi gặp Jordan ở lượt cuối. Và đương nhiên, truyền thông thế giới lại một lần nữa phải "nổ mắt" với màn trình diễn thần thánh của siêu sao Argentina rồi!
Từ Tây Ban Nha - nơi ghi dấu những năm tháng huy hoàng nhất sự nghiệp của anh, tờ AS đã không ngần ngại tôn Messi là "huyền thoại trong những huyền thoại, thần thoại giữa những thần thoại" (xịn xò ghê chưa! ). Còn Marca thì viết: "Lại là anh ấy. Lại là số 10. Lại là Lionel Messi", đồng thời khẳng định những gì siêu sao Argentina đang làm là điều đáng kinh ngạc vô cùng.
Ngay tại Áo - đội bóng vừa "nếm mùi đau khổ" từ Messi, các tờ báo hàng đầu đều dành trang nhất cho thủ quân Argentina luôn. Tờ Kronen Zeitung của Vienna giật tít ngay trên trang chủ: "Tuyển Áo không thể chống lại nhà vô địch thế giới", kèm hình ảnh Messi đối đầu hậu vệ Konrad Laimer (cảnh tượng "đừng ai cản đường tôi" là đây ).
"Trước 70.649 khán giả, tuyển Áo đã đứng vững trong phần lớn thời gian trận đấu nhưng không tạo ra được những cơ hội thực sự nguy hiểm. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch một lần nữa có thể trông cậy vào ngôi sao lớn nhất của mình, Messi", báo Áo nhận định (chấp nhận thôi các bro ơi ).
Tờ Die Presse cũng nhấn mạnh màn thi đấu xuất sắc của siêu sao người Argentina trong bài báo với tiêu đề "Bữa tiệc của Messi: Argentina đánh bại Áo 2-0". Họ viết: "Đúng như dự đoán, Messi là tâm điểm của trận đấu. Gần như không ai có thể ngăn cản được nhạc trưởng ấy. Dù vậy, chính anh cũng là người khiến tỷ số không trở nên đậm hơn khi đá hỏng quả phạt đền" (ai chả có lúc sảy chân mà nhỉ ).
Messi đã đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên tham dự 6 kỳ World Cup (legendary mode ON! ), nhưng anh còn làm được nhiều điều hơn thế khi ghi tới 5 bàn thắng trong hai trận đấu liên tiếp. Tờ báo Anh The Times nhận xét Messi đang "xé nát các cuốn sách kỷ lục" (xé luôn chứ không phải xé thôi ). Trong khi đó, The Guardian cho rằng việc phá kỷ lục ghi bàn World Cup phải thuộc về Messi và thời điểm đó dường như được định sẵn để xảy ra tại Dallas.
"Messi bất khả chiến bại vừa xô đổi thêm kỷ lục ghi bàn tại World Cup. Phải là Lionel Messi, phải là ngày 22/6, và có lẽ cũng phải là Dallas mới tạo nên khoảnh khắc đặc biệt ấy. Một Chiếc giày Vàng trong kỳ World Cup này sẽ là món quà xứng đáng dành cho huyền thoại bóng đá chuẩn bị bước sang tuổi 39 vào ngày 24/6 tới", báo The Guardian nhận xét (quà sinh nhật sớm xịn sò đây rồi!
).
Tại Pháp, L'Equipe nhấn mạnh Messi đã đưa Argentina vào vòng trong bằng một màn trình diễn lịch sử ngay trước sinh nhật lần thứ 39. Còn Le Figaro thì đặt câu hỏi: "Messi còn có thể đi xa đến đâu?", sau khi anh nối tiếp cú hat-trick vào lưới Algeria bằng cú đúp trước Áo (câu trả lời: vô tận!
).
Tờ Blick của Thụy Sĩ cũng dành sự chú ý đặc biệt cho cột mốc lịch sử của Messi. Nhật báo này cho rằng 40 năm sau khoảnh khắc "Bàn tay của Chúa" của Diego Maradona, bóng đá thế giới lại được chứng kiến thêm một khoảnh khắc lịch sử tương tự.
Nguồn: soha.vn
Ở trận đấu giữa Argentina và Áo tại lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026, Lionel Messi đã ghi cả hai bàn thắng dù trước đó có đá hỏng một quả penalty (ối dồi ôi ). Nhưng mà không sao, vì kết quả này vẫn giúp nhà đương kim vô địch sớm giành vé vào vòng 1/16 trước khi gặp Jordan ở lượt cuối. Và đương nhiên, truyền thông thế giới lại một lần nữa phải "nổ mắt" với màn trình diễn thần thánh của siêu sao Argentina rồi!
Từ Tây Ban Nha - nơi ghi dấu những năm tháng huy hoàng nhất sự nghiệp của anh, tờ AS đã không ngần ngại tôn Messi là "huyền thoại trong những huyền thoại, thần thoại giữa những thần thoại" (xịn xò ghê chưa! ). Còn Marca thì viết: "Lại là anh ấy. Lại là số 10. Lại là Lionel Messi", đồng thời khẳng định những gì siêu sao Argentina đang làm là điều đáng kinh ngạc vô cùng.
Ngay tại Áo - đội bóng vừa "nếm mùi đau khổ" từ Messi, các tờ báo hàng đầu đều dành trang nhất cho thủ quân Argentina luôn. Tờ Kronen Zeitung của Vienna giật tít ngay trên trang chủ: "Tuyển Áo không thể chống lại nhà vô địch thế giới", kèm hình ảnh Messi đối đầu hậu vệ Konrad Laimer (cảnh tượng "đừng ai cản đường tôi" là đây ).
"Trước 70.649 khán giả, tuyển Áo đã đứng vững trong phần lớn thời gian trận đấu nhưng không tạo ra được những cơ hội thực sự nguy hiểm. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch một lần nữa có thể trông cậy vào ngôi sao lớn nhất của mình, Messi", báo Áo nhận định (chấp nhận thôi các bro ơi ).
Tờ Die Presse cũng nhấn mạnh màn thi đấu xuất sắc của siêu sao người Argentina trong bài báo với tiêu đề "Bữa tiệc của Messi: Argentina đánh bại Áo 2-0". Họ viết: "Đúng như dự đoán, Messi là tâm điểm của trận đấu. Gần như không ai có thể ngăn cản được nhạc trưởng ấy. Dù vậy, chính anh cũng là người khiến tỷ số không trở nên đậm hơn khi đá hỏng quả phạt đền" (ai chả có lúc sảy chân mà nhỉ ).
Messi đã đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên tham dự 6 kỳ World Cup (legendary mode ON! ), nhưng anh còn làm được nhiều điều hơn thế khi ghi tới 5 bàn thắng trong hai trận đấu liên tiếp. Tờ báo Anh The Times nhận xét Messi đang "xé nát các cuốn sách kỷ lục" (xé luôn chứ không phải xé thôi ). Trong khi đó, The Guardian cho rằng việc phá kỷ lục ghi bàn World Cup phải thuộc về Messi và thời điểm đó dường như được định sẵn để xảy ra tại Dallas.
"Messi bất khả chiến bại vừa xô đổi thêm kỷ lục ghi bàn tại World Cup. Phải là Lionel Messi, phải là ngày 22/6, và có lẽ cũng phải là Dallas mới tạo nên khoảnh khắc đặc biệt ấy. Một Chiếc giày Vàng trong kỳ World Cup này sẽ là món quà xứng đáng dành cho huyền thoại bóng đá chuẩn bị bước sang tuổi 39 vào ngày 24/6 tới", báo The Guardian nhận xét (quà sinh nhật sớm xịn sò đây rồi!
Tại Pháp, L'Equipe nhấn mạnh Messi đã đưa Argentina vào vòng trong bằng một màn trình diễn lịch sử ngay trước sinh nhật lần thứ 39. Còn Le Figaro thì đặt câu hỏi: "Messi còn có thể đi xa đến đâu?", sau khi anh nối tiếp cú hat-trick vào lưới Algeria bằng cú đúp trước Áo (câu trả lời: vô tận!
Tờ Blick của Thụy Sĩ cũng dành sự chú ý đặc biệt cho cột mốc lịch sử của Messi. Nhật báo này cho rằng 40 năm sau khoảnh khắc "Bàn tay của Chúa" của Diego Maradona, bóng đá thế giới lại được chứng kiến thêm một khoảnh khắc lịch sử tương tự.
Nguồn: soha.vn