Chanathip Songkrasin - cái tên được mệnh danh là "Messi Thái" đang chuẩn bị bước vào trận chung kết đầu tiên kể từ khi sang Nhật làm "người xa quê"
Chanathip sẽ cùng Consadole Sapporo "so kèo" với Kawasaki Frontale ở trận chung kết YBC Levain Cup 2019 vào trưa 26/10. Đây là một trong những giải đấu "xịn sò" nhất của xứ sở hoa anh đào đó. Nếu ẵm được cúp, Chanathip sẽ trở thành cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên có danh hiệu ở ngoài khu vực luôn á!
Trước trận đấu "đi vào lịch sử" này, anh chàng 26 tuổi đã bày tỏ tâm tư: "Tôi muốn thành công hơn nữa, muốn trở thành động lực cho các thế hệ sau của bóng đá Thái Lan dám ra nước ngoài chơi bóng. Nếu họ không muốn đi thì cũng ok thôi, nhưng nếu dám thử thì chắc chắn sẽ trở thành cầu thủ giỏi hơn nhiều.
Trước khi sang Nhật, tôi bị xúc phạm nhiều lắm, nói tôi không thể chơi bóng và thành công ở đây. Giờ đã đến lúc phải đáp trả rồi! Tôi luôn có giấc mơ là bản thân sẽ ngày càng tốt hơn nữa"
Chanathip còn chia sẻ thêm: "Chấn thương của tôi đã lành từ lâu rồi. Nhưng việc được ra sân hay không thì còn tùy thuộc vào HLV. Bản thân tôi thì muốn chơi trận này lắm luôn. Fan Thái cũng sẽ theo dõi qua TV nữa mà.
Tôi muốn chơi, muốn làm nên lịch sử cho CLB. Tin là cả đội đang rất tập trung cho trận đấu này. Không ai biết trước được kết quả nhưng tôi tin đội mình sẽ chiến thắng thôi!"
Tiền vệ người Thái đã có mùa giải thứ ba "cày cuốc" tại Nhật Bản. Anh dần chiếm được cảm tình của các thành viên trong CLB Consadole Sapporo rồi đó. CĐV vùng Hokkaido cũng bị Chanathip "chinh phục" luôn nhờ kỹ năng chơi bóng quá đỉnh
Năm 2018, Chanathip nhận được hợp đồng dài hạn 5 năm, trị giá khoảng 2,5 triệu USD (tầm 59 tỷ đồng luôn á!) . Những thành công của Chanathip ở Nhật cũng là động lực để các cầu thủ Thái Lan nói riêng và Đông Nam Á nói chung tích cực hơn trong việc xuất ngoại.
Nguồn: soha.vn