Ngôi sao bóng đá Thái Lan - Chanathip 32 tuổi vẫn khiến cả làng bóng đá Đông Nam Á phải nhắc tên khi nhắc đến.
Tối 20/8 vừa rồi, trên sân BG Pathum Thani, các anh em CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã phải nuốt trái đắng khi để vuột mất chiến thắng trong trận mở màn bảng A Cúp CLB Đông Nam Á 2025–2026. Lý do? Không ai khác ngoài "Messi Thái" Chanathip Songkrasin lập cú đúp giúp đội chủ nhà lội ngược dòng thắng 2-1 cực drama
Ban đầu thì CAHN vào cuộc khá chill và tự tin nha. Phút 20, ngoại binh Alan Sebastiao tung cú sút chân trái cực hiểm, đưa CAHN lên dẫn trước 1-0. Càng sướng hơn khi Fornazari bên phía BG Pathum United ăn thẻ đỏ trực tiếp, khiến chủ nhà chỉ còn 10 người trên sân - tưởng chừng như "ez game" rồi
Với thế trận áp đảo hoàn toàn, CAHN cầm bóng tới 66%, tung ra 21 cú dứt điểm so với chỉ 7 của đối thủ. Thế nhưng, những nỗ lực ấy liên tục bị thủ môn Bogdanovic "chặn như Yasuo chặn kỹ năng", khi anh này cứu thua xuất sắc tới 11 lần luôn á
Sang hiệp hai, plot twist bắt đầu! "Messi Thái" Chanathip Songkrasin bật chế độ main character. Phút 58, nhận đường chuyền từ Jaroensak Wonggorn, anh xử lý cực kỹ rồi sút chân trái vào góc gần, gỡ hòa 1-1 cho BG Pathum - kiểu "đã đến lúc tôi phải vác team" đó
Nhưng cao trào nhất phải là phút bù giờ thứ 7! Thủ môn Nguyễn Filip bên phía CAHN phá bóng hơi... lỡ tay, tạo cơ hội vàng để Chanathip bấm bóng từ gần giữa sân vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-1 nghẹt thở cho chủ nhà. Đỉnh của chóp luôn
Mà thật ra thì Chanathip đỉnh cũng không phải hôm nay một hôm mai đâu nha. Kể từ mùa giải 2012–2013 đến giờ, anh đã góp mặt trong hơn 130 bàn thắng (cả kiến tạo) sau 356 trận ở cấp độ CLB. Trong đó có 49 bàn thắng và 82 kiến tạo - số liệu khủng khiếp! Anh từng chinh chiến tại Thai League, J.League (Nhật Bản), để lại nhiều dấu ấn trong màu áo Consadole Sapporo và Kawasaki Frontale, trước khi về lại quê nhà khoác áo BG Pathum United
Không chỉ xịn ở cấp CLB, Chanathip còn là trụ cột của đội tuyển Thái Lan trong nhiều năm. Sau 68 trận quốc tế, "Messi Thái" đã có 13 bàn thắng và 5 kiến tạo, góp công cực lớn trong việc vô địch AFF Cup 2014, 2016 và 2020. Lối chơi kỹ thuật mượt mà, khả năng xoay sở trong không gian chật hẹp và tư duy chiến thuật thông minh khiến Chanathip trở thành "nhạc trưởng" hiếm có ở Đông Nam Á - kiểu "maestro" của làng bóng đá khu vực luôn
Theo chuyên trang uy tín Transfermarkt, ở tuổi 32, Chanathip vẫn được định giá 900.000 euro – con số cao nhất trong đội hình BG Pathum United hiện tại. Con số này cho thấy tầm ảnh hưởng, thương hiệu và chất lượng chuyên môn của anh chưa hề "tụt phom" dù đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp
Trước Công an Hà Nội, Chanathip một lần nữa flex rằng "đẳng cấp là mãi mãi" Bàn gỡ hòa 1-1 thể hiện sự bình tĩnh và kỹ thuật điêu luyện, còn cú bấm bóng từ gần giữa sân ở phút bù giờ thứ 7 xứng đáng được xếp vào hàng siêu phẩm của mùa giải luôn!
Với phong độ và đẳng cấp như thế này, Chanathip vẫn là biểu tượng số một của bóng đá Thái Lan, đồng thời là "ác mộng" với bất kỳ hàng thủ nào tại Đông Nam Á. Respect!
Nguồn: kenh14.vn