Từ ngày đầu tiên ra mắt ĐT Thái Lan năm 2012, Chanathip đã liên tục khiến các fan Việt Nam phải "sợ xanh mặt" mỗi lần đối đầu
ĐT Việt Nam chuẩn bị làm khách trên sân ĐT Thái Lan vào ngày 5/9 tới trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước trận đấu này, HLV Park Hang Seo đã đặc biệt "chấm" tên một cái tên nguy hiểm bên phía đối thủ - tiền vệ Chanathip:
"Chúng ta đều biết tuyển Thái Lan sẽ triệu tập 3 cầu thủ đang chơi tại J.League. Tôi muốn nói đến Chanathip Songkrasin, cầu thủ không thi đấu ở King's Cup 2019 trước tuyển Việt Nam. Thế nhưng, ai cũng thấy anh ta chơi hay như thế nào ở ASIAN Cup 2019.
Tôi đánh giá Chanathip là cầu thủ mà tuyển Việt Nam phải hết sức cảnh giác trong lần gặp nhau sắp tới với Thái Lan".
Những lời nhận xét này của ông Park hoàn toàn không phải nói cho vui đâu nha, mà là có "bằng chứng" rõ ràng qua những gì "Messi Thái" đã làm được mỗi lần gặp Việt Nam đấy
Kể từ ngày ra mắt ĐT Thái Lan vào 30/11/2012, Chanathip thực sự đã trở thành "cơn ác mộng di động" của ĐT Việt Nam luôn Bằng chứng là mỗi lần anh chàng cao chỉ 1m58 này xuất hiện trong đội hình, Thái Lan gần như chắc chắn khiến Việt Nam phải "ôm hận".
Trận ra mắt đầu tiên của Chanathip trong màu áo đội tuyển xứ chùa vàng chính là cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2012. Dù chỉ thi đấu có 48 phút thôi nhưng "Messi Thái" vẫn kịp "làm khổ" hàng phòng ngự của chúng ta kinh khủng. Kết quả, Việt Nam thua 1-3 và ngậm ngùi chia tay giải đấu ngay từ vòng bảng
Chưa dừng lại ở đó, Chanathip tiếp tục là "ác mộng" khi cả 2 trận đấu vòng loại World Cup 2018, anh đều giúp Thái Lan "vượt mặt" Việt Nam. Đỉnh điểm là ngay tại Mỹ Đình, "Messi Thái" còn "cháy" hết mình để cùng đồng đội đè bẹp Việt Nam tới 3-0 luôn
Chính vì vậy mà chỉ sau 1 mùa giải, CLB Sapporo đã không ngần ngại chi tới 2,4 triệu euro để "rước" Chanathip về. Lúc này, tiền vệ ĐT Thái Lan thực sự đã vươn lên thành ngôi sao sáng nhất bóng đá Đông Nam Á rồi
Nguồn: soha.vn