Chanathip Songkrasin - cái tên được mệnh danh là "Messi Thái" - chính là quân bài nguy hiểm nhất mà thầy Park phải "dè chừng" trong trận đấu tối nay (5/9) đây!
Hồi vài tháng trước, anh chàng này phải ngồi ngoài ở King's Cup vì chấn thương. Nhưng mà phải nói luôn, Chanathip này chưa bao giờ nếm mùi thất bại khi gặp các đội tuyển của Việt Nam cả Trước giờ G của trận cầu vòng loại World Cup, "Messi Thái" đã có những lời nhắn nhủ đầy ẩn ý tới hội anh em:
"Tôi hiểu cảm giác của kẻ thua cuộc. Nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, ít nhất chúng tôi đã biết thế nào là thất bại và chúng tôi sẽ tự hỏi làm thế nào để chiến thắng. Trước tiên chúng tôi phải chú ý đến việc luyện tập, dinh dưỡng và hòa nhập với lối chơi của đội bóng. Chúng tôi có những cầu thủ tài năng nhưng thiếu tinh thần tập thể. Vì vậy, các cầu thủ phải chú ý hơn điều này".
Anh bạn 26 tuổi này còn tuyên bố sẽ không để Thái Lan "lặp lại vết xe đổ" lần thứ hai liên tiếp trước thầy trò HLV Park Hang-seo nữa nha!
"Tôi nghĩ rằng đây là một trận đấu khó khăn. Nhưng tôi không cảm thấy áp lực. Mặt khác, hôm nay chúng tôi còn được chơi trên sân nhà. CĐV Thái Lan đã phải nhận quá nhiều thất bại của 'Voi chiến' trước Việt Nam, vì vậy tất cả những gì chúng tôi phải làm là thi đấu tốt, chơi theo kế hoạch của HLV và tự tin vào tiềm năng bản thân".
Trước thềm trận cầu nóng bỏng, "Messi Thái" còn kêu gọi fan xứ Chùa Vàng hết mình tiếp lửa cho đội nhà: "Cuối cùng, tôi muốn nói với mọi người rằng chúng ta phải có một mục tiêu để giành chiến thắng. Nếu không có mục tiêu thì khó có kết quả như ý. Cá nhân tôi sẽ cố gắng giúp đội chiến thắng. Tôi mong NHM sẽ cổ vũ đoàn kết để mọi người thấy rằng CĐV của chúng ta là nhiệt tình nhất".
"Tôi đã sẵn sàng chiến đấu. Không chỉ chơi cho bản thân hay NHM, mà quan trọng nhất đó là chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Hẹn gặp lại các bạn bởi chúng ta đang cùng một chiến tuyến" - Chanathip chia sẻ thêm.
Nguồn: soha.vn