Chào các bạn yêu bóng đá! Hôm nay mình có tin cực hot về màn "đấu khẩu" siêu dễ thương giữa Messi và cậu em út Yamal đây!
"Thần bóng đá" Lionel Messi (Inter Miami) vừa có những chia sẻ thú vị về cuộc hội ngộ với "siêu sao tương lai" Lamine Yamal (Barcelona) - cậu bé mà 19 năm trước còn chỉ mới 6 tháng tuổi. Và giờ hai người sẽ đối đầu nhau trong trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha!
Trước trận chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha vào 2h sáng ngày 20/7 (giờ Việt Nam), Messi đã chia sẻ cảm xúc của mình về cuộc đối đầu với Yamal - người được gọi là "người kế nhiệm" chính anh, tại một sự kiện ở New Jersey, New York, vào ngày 18/7.
Trận chung kết này đang gây sốt cực mạnh, đặc biệt là vì câu chuyện ngọt ngào giữa Messi và Yamal. Nhớ lại 19 năm trước, có một bức ảnh Messi (lúc đó 20 tuổi) đang tắm cho Yamal (mới 6 tháng tuổi) trong buổi chụp lịch từ thiện của UNICEF. Ai ngờ giờ hai người lại đối đầu nhau trên sân!
Theo trang tin TyC Sports của Argentina, Messi nhớ lại bức ảnh cũ và cười: "Thật điên rồ khi nghĩ rằng, nhiều năm sau bức ảnh cùng cậu ấy lúc còn bé, giờ đây, chúng tôi sẽ đối đầu trong trận chung kết World Cup".
Anh tiếp tục khen hết lời "cháu trai" của mình tại học viện Barcelona: "Yamal là một cầu thủ đáng kinh ngạc, đã trở thành chuẩn mực toàn cầu ở tuổi 19. Cậu ấy có một sự nghiệp tươi sáng và tuyệt vời phía trước".
Messi bày tỏ tình cảm sâu sắc dành cho Yamal, người đang là trụ cột của Barcelona - đội bóng mà anh vẫn luôn yêu mến. Nhưng khi nói đến trận chung kết tranh chức vô địch World Cup lần thứ hai liên tiếp của Argentina, anh không giấu được "khí thế chiến đấu": "Tôi luôn theo dõi màn trình diễn của cậu ấy vì cậu ấy chơi cho câu lạc bộ mà tôi thực sự yêu mến. Thành công và hạnh phúc của Yamal chính là thành công của Barcelona, vì vậy, tôi chúc cậu ấy may mắn. Tuy nhiên, không phải cho trận chung kết này. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn Yamal thể hiện phiên bản tốt nhất của mình".
Nghe xong câu này mà cả fan Argentina lẫn Tây Ban Nha đều phải cười thôi! Chúc may mắn nhưng đừng thắng nha - kiểu vậy!
Messi cũng chia sẻ thêm về triết lý bóng đá của mình: "Chúng tôi lớn lên, chơi bóng đá với niềm đam mê và niềm vui, bất kể ở đâu, từ đội bóng khu phố, trường học hay đường phố. Tôi chưa bao giờ nghĩ về áp lực. Tôi chỉ đơn giản chấp nhận chơi bóng đá và tận hưởng nó như một điều tự nhiên".
"Dĩ nhiên, chúng tôi có tinh thần cạnh tranh mạnh mẽ và yêu thích chiến thắng. Tuy nhiên, bóng đá là môn thể thao đồng đội, và vì có đối thủ nên chúng ta không thể lúc nào cũng thắng. Tôi đã học được từ nhỏ rằng, thua cuộc thường xuyên hơn thắng, và điều đó đã giúp tôi trưởng thành hơn cả về tư cách con người lẫn cầu thủ".
Wow, sâu sắc quá đi anh Messi ơi! Hẹn gặp các bạn vào 2h sáng ngày 20/7 để cùng xem trận "đại chiến thế kỷ" giữa bố và con nhé! Ai sẽ thắng đây?
Nguồn: svvn.tienphong.vn