Chuyện drama trong phòng thay đồ có thể là lý do mà Nicolas Burdisso sau đó bị "out" khỏi tuyển Argentina luôn á
Hồi Copa America 2011, Argentina vào giải với kỳ vọng siêu to khổng lồ nhưng ai ngờ... vòng bảng đã chơi như "đá giao hữu" luôn. Liên tục hòa Bolivia rồi Colombia một cách thất vọng cực kỳ. Không những chơi nhạt như nước ốc, tinh thần quyết tâm của đội cũng... mất tích không biết đi đâu
Và đương nhiên, ai khác ngoài Messi là người bị chỉ trích nhiều nhất rồi. Chơi không hay đã đành, bác còn gây drama khi là người duy nhất trong đội... không biết hát quốc ca nữa
Giới truyền thông chỉ trích lia lịa chưa đủ, còn bị chính đồng đội là Burdisso chửi thẳng mặt luôn. Cụ thể, siêu sao Barca bị dìm hàng thẳng tay vì không chịu chạy về phòng ngự, hay mất bóng vô duyên. Burdisso còn bảo Messi chơi siêu ích kỷ và không chịu tranh chấp tích cực trong trận gặp Colombia.
Nghe Burdisso chửi vậy, Messi "nóng mặt" luôn và hai anh suýt nữa đã lao vào "ăn thua đủ" ngay trong phòng thay đồ. May là các đồng đội kéo ra kịp chứ không thì...
Ngay khi tin này leak ra ngoài, đội trưởng Argentina lúc đó là Javier Zanetti vội phủ nhận. Anh này bảo Burdisso và Messi chỉ "nói chuyện phiếm bình thường" thôi chứ không to tiếng. Nhưng mà plot twist, theo nguồn tin nội bộ thì chính Zanetti cũng "đấu võ mồm" với Carlos Tevez ngay sau khi trận đấu kết thúc luôn
Còn bản thân Burdisso thì thừa nhận thẳng: "Chúng tôi có va chạm trong phòng thay đồ đấy. Đó là lúc chúng tôi đi hơi quá. Tôi và Messi cãi nhau trên sân, cậu ấy đòi bóng, tôi cố chuyền nhưng không được. Cả hai đều cá tính mạnh nên nổi cáu, mọi người phải cố tách ra. Sau đó thì mọi chuyện ổn rồi".
Nguồn: soha.vn