BoLovely6520
New member
Lionel Messi vừa có màn "khiêm tốn max" khi tự nhận anh không phải cầu thủ chơi hay nhất trận Argentina nghiền nát Croatia 3-0 ở bán kết World Cup 2022
Sau trận đấu, Messi lại một lần nữa được cả thế giới tung hô. Anh chàng 35 tuổi này đã "xé lưới" Croatia từ chấm 11m, rồi còn chạm bóng mở màn cho pha lập công thứ hai và tặng đàn em cú kiến tạo đỉnh cao cho bàn thứ ba. Quá đã luôn!
Ban tổ chức đã vote cho Messi danh hiệu Man of the Match. Nhưng mà plot twist ở chỗ... chính Messi lại cảm thấy một người khác xứng đáng hơn ông ấy!
"Julian mới là người nổi bật nhất của Argentina hôm nay đó", Messi chia sẻ ngay khi nhận giải từ tay người anh em Sergio Aguero. Humble king thật sự!
Julian Alvarez - chàng trai 22 tuổi tài năng - chính là người tạo ra quả penalty cho Messi mở tỷ số. Sau đó, em ấy solo xuyên qua hàng thủ Croatia như chẻ tre để ghi bàn thứ hai siêu đỉnh. Hiệp 2 tiếp tục cháy, Alvarez ấn định tỷ số 3-0 cho Albiceleste. Đúng nghĩa "cân cả đội"
Messi không ngớt lời khen ngợi: "Julian Alvarez đá một trận quá xuất sắc. Cậu ấy chạy nhiều nhất, tạo ra cơ hội ghi bàn liên tục. Cậu ấy là cầu thủ quan trọng nhất và xứng đáng nhận giải cầu thủ hay nhất trận này".
Alvarez đến World Cup 2022 với vai trò... dự bị cho Lautaro Martinez đó. Nhưng khi đồng đội mất phom, cầu thủ Man City đã nhanh chóng "lên đồng" và giật luôn suất đá chính. Đúng kiểu "cơ hội đến là phải bắt lấy"!
Cú đúp vào lưới Croatia đưa tổng số bàn thắng của Alvarez tại World Cup 2022 lên con số 4. Hiện tại chỉ có Messi và Kylian Mbappe (5 bàn) ghi nhiều hơn em ấy thôi. Cuộc đua Chiếc giày vàng giờ càng gay cấn rồi nè!
Tiền đạo sinh năm 2000 này đang là cái tên hot nhất mấy tháng gần đây, kể từ khi anh gia nhập Man City và thể hiện sự thích nghi cực mượt ở Etihad. Còn trong màu áo tuyển Argentina, Julian Alvarez đã có 7 bàn sau 18 lần khoác áo (trong đó chỉ 8 trận đá chính). Future star confirmed!
Nguồn: kenh14.vn