MiuStar6935
New member
Không còn là tin đồn nữa rồi các bạn ơi, Lionel Messi đã chính thức gửi tâm thư muốn "toang" với Barca ngay lập tức luôn, cực kỳ công khai và dứt khoát! Nhưng mà câu hỏi bây giờ là: anh ấy sẽ ra đi theo kiểu nào đây?
Mất luôn chức vô địch La Liga, thua sấp mặt 2-8 trước Bayern (đau thôi rồi ), cả thằng bạn thân Luis Suarez cũng bị đá khỏi đội... Tất tần tật những drama này đã khiến Messi quyết định gửi fax đến Ban lãnh đạo Barca, nói rõ luôn là muốn rời CLB ngay mùa hè này. Sau đó ông bố Jorge - kiêm luôn agent của Messi - còn gọi điện xác nhận lại ý định của cậu con trai mình nữa đó!
Phản ứng của Barca thì... dễ đoán lắm! Họ trả lời Messi rằng "anh ơi anh ở lại đi, muốn anh kết thúc sự nghiệp tại Nou Camp mà"
Như mọi người đều biết đấy, Messi và Barca là một khối không thể tách rời suốt 2 thập kỷ qua rồi. Barca chắc chắn không bao giờ muốn mất biểu tượng sống của họ. Nhưng Messi đã quá thất vọng với cách điều hành hỗn loạn của CLB và nghĩ rằng tình hình này không sớm cải thiện được. Vì vậy, anh đã dùng đến phương sách cuối cùng: ra đi thôi!
Hợp đồng của Messi với Barca sẽ hết vào năm 2021, và cuộc đàm phán gia hạn đã bị chính Messi "xịt" cách đây vài tháng rồi. Khi anh muốn ra đi ngay bây giờ thay vì đợi hết hạn hợp đồng thì khác biệt lắm nhé! Số tiền để phá vỡ hợp đồng lên tới 700 triệu euro luôn - một con số đủ khiến mọi đội bóng muốn có Messi phải "toang" tim và tự tin rằng siêu sao 33 tuổi này sẽ không đi đâu hết, ít nhất trong 1 năm tới.
Tuy nhiên, team Messi tin rằng có thể phá vỡ rào cản 700 triệu euro này nè! Trong hợp đồng ký năm 2017 có điều khoản cho phép Messi đơn phương "bái bai" vào mùa hè 2020 và ra đi free luôn. Trong trường hợp đó, anh cần thông báo với Ban lãnh đạo trước ngày 10/06.
Giờ thì deadline đó đã qua từ lâu rồi. Nhưng Messi có thể argue rằng vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, mùa giải 2019/20 đã kéo dài hơn bình thường. La Liga được khởi động lại vào ngày 13/06 và mùa giải chỉ thực sự kết thúc với Barca vào ngày 14/08, sau trận thua thảm trước Bayern. Có nghĩa là hạn mức 10/06 có thể kéo dài đến cuối tháng 8, và khi Messi gửi fax tới Ban lãnh đạo đồng nghĩa với việc anh có thể ra đi mà không bị ràng buộc bởi con số 700 triệu euro kia!
Nhưng Barca sẽ dễ dàng chấp nhận điều đó? Tất nhiên là KHÔNG rồi!
Sự mâu thuẫn này có thể dẫn tới cuộc chiến pháp lý giữa hai bên, làm tổn hại mối quan hệ và khiến hình ảnh Ban lãnh đạo Barca ngày càng xấu trong mắt fan, vốn đang cực kỳ phẫn nộ về tình trạng hỗn loạn ở Nou Camp rồi. Lưu ý là dù thất vọng vì quyết định đòi ra đi của Messi, nhưng các cule và những huyền thoại như Carles Puyol vẫn ủng hộ anh vô điều kiện nhé!
Vì vậy, giải pháp được lựa chọn là Barca vẫn để Messi ra đi, nhưng với một mức giá hợp lý thôi. Nó nhỏ hơn nhiều con số 700 triệu euro kia, nhưng chắc chắn cao hơn 100 triệu của Ronaldo khi sang Juventus, thậm chí không kém mức 222 triệu euro của Neymar đâu. Khoản tiền này sẽ bù đắp cho thâm hụt 200 triệu euro doanh thu của Barca trong đại dịch Covid-19, giảm bớt áp lực tài chính trước cuộc tái thiết mạnh mẽ mà Ronald Koeman đang bắt đầu.
Tuy nhiên, giờ vẫn chưa biết đội bóng nào sẵn sàng chi ra vài trăm triệu, kèm theo hóa đơn tiền lương khổng lồ cho một cầu thủ vào thời điểm này cả!
Nguồn: kenh14.vn