CậuVàngQuạu
New member
Comeback sau 12 năm vắng bóng, Algeria đụng ngay "boss cuối" Argentina - nhà vô địch đương nhiệm World Cup Nhưng mà phải nói là đội bóng châu Phi này cũng khá máu lửa trong những phút đầu đấy nhé!
Trận đấu diễn ra khá căng với màn "đánh đôi công" đỉnh cao. Cả hai đội đều cho bóng vào lưới nhau - Messi dứt điểm cận thành bằng "cẩu tả" thần thánh, còn Fares Chaibi thì đánh bại Emiliano Martinez sau đường kiến tạo từ tiền vệ gốc Việt Ibrahim Maza. Nhưng plot twist là cả hai tình huống đều bị thổi phạt việt vị luôn
Rồi thì... sự khác biệt đẳng cấp đến từ ai nếu không phải Messi chứ! Phút 17, anh nhận bóng ngoài vòng cấm rồi tung cú sút "cong như chuối" Thủ môn Luca Zidane tuy đã chạm tay vào bóng nhưng vẫn phải bó tay nhìn bóng lọt lưới. Argentina dẫn trước 1-0!
Nắm lợi thế rồi, Argentina cũng chẳng vội vàng gì cả. Đội bóng của HLV Scaloni chơi kiểu "slow motion", giữ nhịp vừa phải và chờ đợi sơ hở từ đối thủ.
Còn Algeria thì cố gắng tạo sức ép liên tục. Phải công nhận là khả năng cầm bóng của họ khá ổn đấy. Nhưng mà vào đến 1/3 sân cuối thì lại thiếu đi sự bứt phá quyết định. Hiệp một khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về Argentina.
Đầu hiệp hai, Algeria tiếp tục cố gắng lật kèo. Nhưng mà Messi lại một lần nữa "phá đám" rồi
Phút 60, El Pulga ghi bàn thứ hai siêu dễ dàng. Từ pha phối hợp của cả đội, Mac Allister - cầu thủ Liverpool - tung cú sút xa khiến thủ môn bắt trượt. Messi như "ai đó" xuất hiện đúng lúc, đệm bóng vào lưới nâng tỉ số lên 2-0. Đơn giản vậy thôi!
Bàn thắng này như tiêm thêm "buff" cho cả đội Argentina. Các cầu thủ chơi thoải mái, xử lý bóng cực mượt trong khi Algeria thì... hơi loạn cào cào
Và rồi phút 75, điều tất yếu đã đến! Từ pha tấn công cánh trái, Nicolas Gonzales chuyền vào cho Messi ở vị trí "tủ" của anh. Cẩu tả thần thánh lại một lần nữa được kích hoạt, bóng bay vào góc hiểm và thủ môn Luca Zidane chỉ biết đứng nhìn. HAT-TRICK hoàn tất!
Và còn gì hơn nữa? Messi chính thức san bằng kỷ lục ghi bàn tại World Cup của huyền thoại Miroslav Klose với 16 bàn thắng. Legendary luôn!
Sau khi lập công, Messi được HLV Scaloni cho ra sân nghỉ ngơi. Argentina cũng không còn hứng thú ghi thêm bàn nữa, lùi về phòng ngự chắc chắn. Hàng thủ được tổ chức chặt chẽ, khóa kín vòng cấm không cho Algeria có cơ hội nào.
Kết thúc trận đấu với tỉ số 3-0 nghiêng về Argentina! Một màn ra quân hoàn hảo không thể nào hơn được nữa. Messi và đội tuyển Argentina tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên nặng ký cho chức vô địch
Còn Algeria thì vẫn còn cơ hội đấy nhé! Họ vẫn còn hai trận gặp Áo và Jordan để tranh suất vào vòng 1/16. Fighting!
**Bàn thắng:** Messi 17', 60', 75'
**Đội hình ra sân**
**Argentina:** Emiliano Martinez, Montiel, Romero, Martinez, Medina, De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Almada, Messi, Lautaro Martinez
Nguồn: soha.vn
Trận đấu diễn ra khá căng với màn "đánh đôi công" đỉnh cao. Cả hai đội đều cho bóng vào lưới nhau - Messi dứt điểm cận thành bằng "cẩu tả" thần thánh, còn Fares Chaibi thì đánh bại Emiliano Martinez sau đường kiến tạo từ tiền vệ gốc Việt Ibrahim Maza. Nhưng plot twist là cả hai tình huống đều bị thổi phạt việt vị luôn
Rồi thì... sự khác biệt đẳng cấp đến từ ai nếu không phải Messi chứ! Phút 17, anh nhận bóng ngoài vòng cấm rồi tung cú sút "cong như chuối" Thủ môn Luca Zidane tuy đã chạm tay vào bóng nhưng vẫn phải bó tay nhìn bóng lọt lưới. Argentina dẫn trước 1-0!
Nắm lợi thế rồi, Argentina cũng chẳng vội vàng gì cả. Đội bóng của HLV Scaloni chơi kiểu "slow motion", giữ nhịp vừa phải và chờ đợi sơ hở từ đối thủ.
Còn Algeria thì cố gắng tạo sức ép liên tục. Phải công nhận là khả năng cầm bóng của họ khá ổn đấy. Nhưng mà vào đến 1/3 sân cuối thì lại thiếu đi sự bứt phá quyết định. Hiệp một khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về Argentina.
Đầu hiệp hai, Algeria tiếp tục cố gắng lật kèo. Nhưng mà Messi lại một lần nữa "phá đám" rồi
Phút 60, El Pulga ghi bàn thứ hai siêu dễ dàng. Từ pha phối hợp của cả đội, Mac Allister - cầu thủ Liverpool - tung cú sút xa khiến thủ môn bắt trượt. Messi như "ai đó" xuất hiện đúng lúc, đệm bóng vào lưới nâng tỉ số lên 2-0. Đơn giản vậy thôi!
Bàn thắng này như tiêm thêm "buff" cho cả đội Argentina. Các cầu thủ chơi thoải mái, xử lý bóng cực mượt trong khi Algeria thì... hơi loạn cào cào
Và rồi phút 75, điều tất yếu đã đến! Từ pha tấn công cánh trái, Nicolas Gonzales chuyền vào cho Messi ở vị trí "tủ" của anh. Cẩu tả thần thánh lại một lần nữa được kích hoạt, bóng bay vào góc hiểm và thủ môn Luca Zidane chỉ biết đứng nhìn. HAT-TRICK hoàn tất!
Và còn gì hơn nữa? Messi chính thức san bằng kỷ lục ghi bàn tại World Cup của huyền thoại Miroslav Klose với 16 bàn thắng. Legendary luôn!
Sau khi lập công, Messi được HLV Scaloni cho ra sân nghỉ ngơi. Argentina cũng không còn hứng thú ghi thêm bàn nữa, lùi về phòng ngự chắc chắn. Hàng thủ được tổ chức chặt chẽ, khóa kín vòng cấm không cho Algeria có cơ hội nào.
Kết thúc trận đấu với tỉ số 3-0 nghiêng về Argentina! Một màn ra quân hoàn hảo không thể nào hơn được nữa. Messi và đội tuyển Argentina tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên nặng ký cho chức vô địch
Còn Algeria thì vẫn còn cơ hội đấy nhé! Họ vẫn còn hai trận gặp Áo và Jordan để tranh suất vào vòng 1/16. Fighting!
**Bàn thắng:** Messi 17', 60', 75'
**Đội hình ra sân**
**Argentina:** Emiliano Martinez, Montiel, Romero, Martinez, Medina, De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Almada, Messi, Lautaro Martinez
Nguồn: soha.vn