CaoBuon123
New member
Chuyện là Inter Miami và ban tổ chức trận đấu vừa "ăn đòn" cực mạnh từ chính quyền Hồng Kông (Trung Quốc) - bị cắt luôn khoản tài trợ 2 triệu USD chỉ vì một lý do: không cho Lionel Messi ra sân ở trận giao hữu với CLB Các ngôi sao Hồng Kông. Đau đấy!
Trận đấu giữa Inter Miami và CLB Các ngôi sao Hồng Kông diễn ra hôm 4/2 vừa rồi đã trở thành drama lớn nhất làng bóng đá châu Á. Kết quả trận đấu? Ai quan tâm! Chuyện Messi ngồi im không chịu chạy mới là thứ khiến mọi người dậy sóng!
Cả Messi lẫn Suarez đều ngồi trên băng ghế dự bị suốt trận. Messi nhiều khả năng vẫn còn đau sau chấn thương nhẹ từ trận thua Al Nassr 0-6, còn thể lực của Suarez thì... hên xui.
Nhưng mà plot twist là trước trận, HLV Tata Martino đã hứa hẹn đinh đá trong họp báo: "Tôi sẽ để Messi và Luis Suarez ra sân nhiều phút nhất có thể". Thế mà cuối cùng? Lời hứa bay màu luôn!
Fans Hồng Kông nổi điên luôn á! Đến phút bù giờ, cả sân vang lên tiếng hét "trả tiền, trả tiền đi!" bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng địa phương. Thậm chí còn có người đạp luôn vào poster Messi bên ngoài sân. Tức không chịu được!
Ai cũng thất vọng hết, đặc biệt là những bạn đã chi tiền tấn mua vé chợ đen. Vé niêm yết cao nhất đã 5 triệu đồng rồi, chưa kể giá chợ đen còn cao hơn nhiều. Vậy mà đi xem... ghế dự bị. Đau lòng quá đi!
Chính quyền Hồng Kông (Trung Quốc) cũng bực tím người luôn. Theo tờ Business Times: "Chính quyền Hồng Kông (Trung Quốc) rất không hài lòng về sự sắp xếp này. Ban đầu, họ đảm bảo tài trợ 2 triệu USD cho chương trình nhưng với nỗi thất vọng mà NHM phải chịu, hoàn toàn có khả năng họ sẽ không giải ngân số tiền này."
Trước đó, trận đấu này được cam kết tài trợ 15 triệu đô la Hồng Kông từ các quỹ và 1 triệu từ nhà tài trợ sân bãi (tổng 16 triệu đô la Hồng Kông, tương đương 2 triệu USD nhé).
Nghe đâu chính quyền Hồng Kông đang muốn "gỡ gạc" uy tín sau khi bị Coldplay và Taylor Swift từ chối (chuyển show sang Singapore luôn). Thế mà giờ lại thêm vụ Messi này nữa. Xui số thật!
Nguồn: kenh14.vn