Nhớ lại cái cách ăn mừng cực "mất dạy" trong trận tứ kết World Cup 2022 với tuyển Hà Lan, Lionel Messi giờ tỏ ra hối hận lắm luôn Anh thừa nhận đó là "khoảnh khắc ngu ngốc" trong sự nghiệp của mình đấy!
World Cup 2022 đã qua gần 1 năm rồi nhưng chắc fan bóng đá toàn thế giới vẫn nhớ như in trận đấu "máu lửa" giữa Argentina và Hà Lan. Trong trận đấu đó, hai đội đánh nhau cực gắt, dùng đủ mọi chiêu trò để hạ gục đối phương luôn á. Hai bên liên tục va chạm, "đấu võ mồm" với nhau và đỉnh cao là tình huống một cầu thủ Argentina sút bóng thẳng vào khu vực ban huấn luyện Hà Lan
Còn Messi thì có cách riêng để làm đối thủ "tức ói máu" nè. Sau khi ghi bàn, anh chạy lại, nhìn thẳng về phía ban huấn luyện Hà Lan rồi đưa hai tay lên tai ăn mừng với vẻ mặt cực kỳ "ngạo nghễ". Đó như kiểu "chọc ngoáy" HLV Louis van Gaal, người mà trước trận đã có những nhận xét "không được hay lắm" về Messi.
"Tôi cảm thấy Van Gaal thiếu tôn trọng tôi sau những bình luận của ông ấy trước trận đấu, trong khi một số cầu thủ Hà Lan đã nói quá nhiều suốt trận", Messi từng tuyên bố ngay khi trận tứ kết khép lại.
Nhưng giờ đây, anh lại có suy nghĩ khác rồi. Thay vì cảm giác hả hê, thích thú, giờ anh lại thấy "ái ngại" và hơi hối hận luôn ấy Chia sẻ trên ESPN, ngôi sao 36 tuổi nói: "Tôi nghĩ ra kiểu ăn mừng có tên Topo Gigio (được đặt tên để vinh danh một nhân vật hoạt hình) và giờ thì tôi hối hận về điều đó. Ngay khi làm điều đó, tôi đã nghĩ: Thật là ngu ngốc. Họ vẫn có thể san bằng tỷ số. Những điều này thường xảy ra".
Cũng trong cuộc phỏng vấn trên ESPN, Messi đã kể về khoảnh khắc anh khiến Robert Lewandowski khó chịu khi anh quay lưng đi, một mực không giao tiếp với ngôi sao của tuyển Ba Lan luôn.
Nguồn: soha.vn