HuouMap7822
New member
Sau một mùa giải thảm họa, Messi đã chính thức gửi đơn xin ra đi và trở thành cầu thủ tự do rồi các bạn ơi!
Rạng sáng 26/8, Lionel Messi đã chính thức "thả thính" một bản fax lên BLĐ Barcelona để nói rõ là muốn... "chia tay". Theo ESPN tiết lộ, nội dung bản fax ngắn gọn mà đanh thép như sau:
"Tôi, Lionel Andres Messi Cuccittini, yêu cầu chấm dứt hợp đồng lao động hiện tại với CLB. Dựa trên điều khoản số 24, tôi được sử dụng quyền này".
"Tôi đánh giá cao những cơ hội phát triển bản thân cũng như sự chuẩn bị về chuyên môn được cung cấp trong suốt thời gian làm việc tại đây. Những bài học này giúp tôi củng cố bản thân dưới tư cách cầu thủ cũng như con người. Song, vì lý do cá nhân nên tôi phải đưa ra quyết định khó khăn này. Tôi hy vọng sẽ được BLĐ giải quyết theo cách êm đẹp nhất có thể".
Nghe chill vậy thôi chứ đây chính là "đơn xin nghỉ việc" phiên bản sang xịn của Messi đấy!
Điều khoản số 24 mà Messi nhắc đến được anh bổ sung vào năm 2017. Theo đó, anh có full quyền ra đi vào cuối mùa giải 2019-2020 mà không ai cản được.
Về lý thuyết thì ngày 1/6 mới là deadline chính thức, nhưng do Covid-19 làm mọi thứ bị delay, nên giờ mới là thời điểm Messi lên tiếng với BLĐ Barca.
Theo báo Tây Ban Nha reveal, lý do chính khiến Messi "bỏ nhà ra đi" chính là không thể chịu nổi Chủ tịch Josep Bartomeu nữa rồi! Anh cực kỳ thất vọng với cách ông Bartomeu đối xử với các anh em công thần sau một mùa giải thảm bại không thể tệ hơn. Lần lượt bestie Luis Suarez, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Sergio Busquets đều không nằm trong list của tân HLV Ronald Koeman - đau lòng quá đi!
Trong khoảng 10 tiếng vừa qua, Messi có nhắn tin riêng với Bartomeu. Chủ tịch Barca đương nhiên muốn giữ chân ngôi sao đắt giá nhất nhưng mọi lời ông nói đều bị... seen. Tình hình căng đến mức CLB chủ sân Camp Nou phải tổ chức họp khẩn luôn để tìm cách "dỗ" Messi ở lại.
Nguồn: kenh14.vn