Messi giải thích vì sao "khóc như mưa" sau khi ghi bàn: "Mấy ngày qua khó khăn lắm"

a6991ed6636d7cd8aef6.png


Messi vừa thêm một chương huyền thoại nữa vào sự nghiệp khi "flex" cú hat-trick đỉnh cao giúp Argentina nghiền nát Algeria 3-0 ở trận mở màn World Cup 2026. Chưa hết, anh chàng 39 tuổi này còn cân bằng luôn kỷ lục ghi bàn khủng nhất lịch sử World Cup với 16 bàn - xịn sò vãi chưởng!

Nhưng màn trình diễn thần thánh trên sân chưa phải điều khiến fans xúc động nhất. Khoảnh khắc Messi bật khóc sau bàn mở tỷ số mới thực sự chạm đến trái tim người hâm mộ. Sau trận, đội trưởng Argentina đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về đêm đặc biệt này.

"Được ở bên gia đình, các đồng đội và những người luôn ở cạnh tôi. Được tận hưởng khoảnh khắc này cùng họ. Thật tuyệt vời khi bắt đầu World Cup theo cách như vậy. Tôi muốn chia sẻ niềm vui này với họ. Đây là một tập thể rất đoàn kết và mạnh mẽ".

Khi được hỏi về những giọt nước mắt sau bàn thắng đầu tiên, Messi tiết lộ bản thân vừa trải qua quãng thời gian cực kỳ khó khăn trước giải đấu: "Thực ra đó là vấn đề hoàn toàn không liên quan đến bóng đá. Tôi đã trải qua vài ngày rất khó khăn và phức tạp, nhưng tôi biết ơn toàn bộ đội tuyển, các đồng đội vì họ luôn ở bên cạnh và tiếp thêm cho tôi rất nhiều sức mạnh để vượt qua mọi thứ. Chỉ đơn giản là vậy thôi".

367f4ef1aa6bb28e92ab.png


Trận đấu với Algeria còn đánh dấu cú hat-trick đầu tiên của Messi trong lịch sử các kỳ World Cup luôn nha! Thêm vào đó, anh còn trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn từ ngoài vòng cấm nhất giải đấu với 6 pha lập công, vượt mặt huyền thoại Brazil Rivellino - quá xịn xò!

Dù vừa có một đêm lịch sử, Messi vẫn khẳng định điều quan trọng nhất là chiến thắng của cả đội. "Tôi cảm thấy rất ổn. Sau khi giành chiến thắng trong một trận đấu khó khăn như thế này... Trận mở màn World Cup chưa bao giờ dễ dàng. Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp một, nhưng sau đó đã tạo ra sự khác biệt".

Khép lại buổi phỏng vấn, Messi đặc biệt gửi lời cảm ơn đến hàng chục nghìn CĐV Argentina đã "phủ sóng" khán đài tại Kansas City. "Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ của chúng tôi. Điều đó cho thấy Argentina cuồng nhiệt đến mức nào. Chúng tôi lại được sống trong những cảm xúc đặc biệt ấy. Họ hát vang cho đến tận phút cuối cùng. Tất cả đều đoàn kết. Người hâm mộ đã nỗ lực rất nhiều để có mặt ở đây. Chúng tôi luôn có cảm giác được chơi trên sân nhà và đó là một lợi thế rất lớn".

Ở tuổi 38, Messi không chỉ tiếp tục phá vỡ những cột mốc lịch sử mà còn chứng minh anh vẫn là linh hồn trong hành trình bảo vệ ngôi vương World Cup của Argentina. Huyền thoại mãi là huyền thoại! ✨

284cd4f6c922ba8fcdcb.png


01e9daff42b011e652a3.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top