Messi ghi dấu ấn trong chiến thắng của Argentina nhưng vẫn còn nhiều điều phải lo

DauDev

New member
350d5a29bef45398e431.jpg


Argentina vẫn chưa "hồi máu" được dưới thời HLV mới Sabella khi phải vắt kiệt sức mới thắng được Venezuela với tỷ số sát nút 1-0

Sau màn "toang" đau đớn tại Copa America 2011, Argentina đã phải "đại phẫu" nhân sự luôn rồi. Batista bay ghế để nhường chỗ cho Sabella, còn một loạt trụ cột của bóng đá xứ Tango cũng bị gạch tên sau thất bại cay đắng ở giải đấu Nam Mỹ.

52551224db3a3698c5ec.jpg


Điểm nhấn hot nhất chính là Lionel Messi chính thức đeo băng thủ quân ĐT Argentina - một động thái có thể giúp anh thêm tự tin. Nhưng mà rõ ràng áp lực dồn lên El Pulga ngày càng khủng, nhất là khi phom của anh ở ĐT Argentina và Barcelona cứ "trái ngược" nhau hoài

Giống như thời Batista, HLV Sabella cũng mê sơ đồ tấn công 4-3-3 để Messi đá tiền vệ tấn công số 10 thực thụ. Nhưng hiệu quả vẫn y chang, Messi không thể bung hết sức vì anh phải "gánh" quá nhiều việc, từ đột phá đến làm bóng cho đồng đội.

Lối chơi chặt chẽ và có phần "cứng" của Venezuela khiến Argentina gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên kinh nghiệm đã giúp Los Albiceleste giành chiến thắng. Bàn thắng duy nhất của Otamendi sau pha đánh đầu giúp Argentina có được chiến thắng nhọc nhằn 1-0 tại Kalkata.

Được đánh giá là cửa trên, Argentina vào trận tốt hơn. Đội phó Mascherano đảm nhận nhiệm vụ "quét" bóng ở giữa sân, Lucho Gonzalez và Alvarez hỗ trợ cho Messi trong việc kiến thiết. Trên hàng công, Di Maria và Higuain thường xuyên đổi cánh để tạo sự bất ngờ trong các pha tấn công.

c0f27ad5d62016bffdc5.jpg


Cơ hội đã đến với Argentina ngay ở phút thứ 5, khi Lionel Messi chọc khe tinh tế cho Di Maria băng xuống bên góc trái, nhưng cú sút của ngôi sao Real Madrid lại bị Rossales dùng chân cản phá. Venezuela có "đòn phản" sau đó 4 phút, nhưng Rondon lại đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Argentina liên tục duy trì những đợt tấn công bên cánh trái và Messi lại có đường chuyền thông minh để Di Maria dứt điểm, nhưng thủ thành Rafael lại chơi khá "thần thánh". Messi vẫn chơi khá xông xáo, nhưng anh thiếu cầu thủ có phối hợp ăn ý ở giữa sân để tạo ra "magic" trong các đường bóng tấn công.

Venezuela thi triển thế trận phòng ngự phản công đầy chặt chẽ, thậm chí họ còn chơi khá "máu" ở giữa sân. Ngoài ra, Rondon hay Fedor còn có những cơ hội ngon nghẻ, tiếc là cả hai đều dứt điểm quá vội vàng. Hiệp 1 kết thúc mà vẫn chưa có bàn thắng nào

Sang hiệp 2, Cesar Gonzalez đã có thể ghi bàn cho Venezuela, nếu cú dứt điểm ở cự ly gần của anh không đi vọt xà. Đến phút 58, thủ thành Romero phải rất vất vả mới đấm được bóng ra trong tình huống Tachira dứt điểm từ xa.



Messi cũng thể hiện được đẳng cấp trong các pha xử lý bóng khi ở phút 61, ngôi sao đang chơi cho Barcelona thực hiện quả sút phạt "chuẩn chỉnh" đưa bóng đi chạm mép xà ngang. Chơi không thực sự áp đảo, nhưng Argentina lại có bàn thắng khá bất ngờ ở phút 67.

Từ quả phạt góc của Lionel Messi, hậu vệ Otamendi lên tham gia tấn công nhảy cao hơn Amorebieta rồi đánh đầu vào góc xa, hạ Rafael mở tỷ số 1-0 cho Argentina Sau đó, Messi còn tung một cú vô lê tuyệt đẹp, nhưng thủ thành Venezuela đã chơi xuất sắc.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top