Lionel Messi và Luka Modric hứa hẹn tạo ra cuộc đụng độ cân não ở tuyến giữa khi Argentina chạm trán Croatia ở bán kết World Cup 2022 nè các bạn ơi!
Trận Argentina vs Croatia ở bán kết World Cup 2022 chính là màn "so găng" nảy lửa giữa hai cái tên vàng trong làng bóng đá thế giới - Lionel Messi và Luka Modric. Cả hai đều đeo băng đội trưởng, là linh hồn của đội nhà, và đang khao khát chiếc cúp vàng World Cup đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Áp lực thật đấy!
Messi và Modric cũng là những người từng ẵm Quả bóng Vàng World Cup ở các kỳ gần nhất - lần lượt vào năm 2014 và 2018. Nhưng mà phải nói thật, những danh hiệu đó chưa thực sự trọn vẹn đâu. Messi cùng Argentina thua Đức ở chung kết World Cup 2014, còn Modric và Croatia thì lại gục ngã trước Pháp trong trận chung kết 2018 đầy nước mưa tại Moscow. Buồn lắm luôn!
Danh hiệu Quả bóng Vàng World Cup lúc đó nghe như kiểu... giải an ủi hơn là niềm vui thực sự, mặc dù không thể phủ nhận cả hai đã quá xuất sắc rồi. Giờ đây, một trong hai sẽ có cơ hội "làm lại từ đầu", đá thêm một trận chung kết nữa ở World Cup cuối cùng của họ. Cơ hội cuối rồi các bác ạ!
Messi đã ghi bàn VÀ kiến tạo trong 3 trận khác nhau tại World Cup 2022. Nghe có vẻ bình thường? Khoan đã! Lịch sử World Cup chưa bao giờ chứng kiến cầu thủ nào làm được điều này trong 4 trận khác nhau cả đấy. Nếu ghi bàn và kiến tạo vào lưới Croatia, Messi sẽ trở thành người đầu tiên chinh phục cột mốc siêu khủng này luôn!
Với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo ở World Cup 2022, Messi đang chơi cực hay. Đặc biệt là đường chuyền "dọn cỗ" cho Nahuel Molina sút tung lưới Hà Lan ở tứ kết được khen nức nở là một tuyệt tác thực thụ. Siêu sao 35 tuổi đã chọc khe đưa bóng vượt qua hai chân Nathan Ake rồi tìm đến Molina dù cậu ấy bị kèm cực chặt. Quá đỉnh luôn!
"Messi là quái vật. Anh ấy giống như rượu vang, năm tháng trôi qua và anh ấy càng chơi càng hay. Quả bóng như thể được buộc vào chân Messi vậy, họ không thể lấy nó khỏi cậu ấy", một CĐV Argentina chia sẻ với AS. Xịn sò thật đấy!
Lần cuối Argentina lọt vào chung kết World Cup là năm 2014, khi đội bóng của Messi thua Đức 0-1. Sau đó Messi cùng Argentina còn thua thêm 2 trận chung kết Copa America vào các năm 2015, 2016, dẫn đến quyết định chia tay đội tuyển của siêu sao 35 tuổi này. Drama quá trời!
Nhưng mà plot twist là Messi đã trở lại, gánh team Argentina vượt vòng loại World Cup 2018 rồi vô địch Copa America năm 2021 với chiến thắng trước Brazil ngay tại Maracana. Comeback cực mạnh đó nha!
"Chúng tôi không có kế hoạch cụ thể, hoặc có thể là chưa, để ngăn chặn Messi. Thông thường, Croatia không tập trung vào việc ngăn chặn một cầu thủ mà là cả đội bóng. Croatia phải tìm cách chặn đứng cả đội Argentina, thay vì kèm riêng một cầu thủ nào đó", tiền đạo Bruno Petkovic của Croatia chia sẻ trước bán kết gặp Argentina. Nghe có vẻ tự tin đấy nhỉ?
Croatia tự tin không chỉ vì đội bóng này đã vượt qua nhiều ông lớn tại World Cup 2022 như Bỉ, Brazil, mà còn vì họ có Modric trong đội hình. Trước thềm World Cup, HLV Zlatko Dalic nói Modric ở tuổi 37 vẫn chạy tốt và hy vọng anh mang phong độ từ CLB lên tuyển quốc gia.
Và Modric đã đáp ứng yêu cầu, thậm chí còn chơi tốt hơn cả kỳ vọng khi ra sân đủ 5 trận cho Croatia. Trước Brazil, Modric chơi siêu ổn định suốt 120 phút và sút penalty thành công nữa chứ. Quá xịn!
Modric là cầu thủ xuất hiện nhiều nhất ở World Cup (17 trận) và chơi nhiều trận nhất ở các giải đấu lớn (30 trận) cho Croatia đấy nhé. Tiền vệ người Croatia này rất hiểu Messi sau quãng thời gian dài chiến đấu tại LaLiga.
Trong khi Modric là trái tim hàng tiền vệ Real Madrid, thì Messi là ngòi nổ nguy hiểm nhất của Barcelona. Những cuộc đối đầu nảy lửa với Messi chính là cơ hội để Modric nắm được cách di chuyển và ngăn chặn Messi tạo ra cơ hội như trong 5 trận đấu trước của Argentina. El Clasico vibes!
Cuộc đối đầu lúc 2h sáng ngày 14/12 là lần thứ sáu Argentina và Croatia gặp nhau, trước đó đã có 3 trận giao hữu và 2 trận ở World Cup.
Lần đầu tiên là trận giao hữu quốc tế năm 2006, Croatia thắng 3-2 dù Messi mở tỷ số cho Argentina ở phút thứ 10. Còn lần gần nhất Argentina đụng độ Croatia là tại World Cup 2018, nơi Modric cùng đồng đội thắng "sấp mặt" với tỷ số 3-0. Ôi nhớ lại mà đau!
Sai lầm của thủ thành Willy Caballero "biếu không" cho Ante Rebic bàn mở tỷ số, trước khi Modric và Rakitic ấn định chiến thắng 3 sao cho Croatia, đẩy Argentina vào thế khó lắm. Đội bóng xứ Tango sau đó hạ Nigeria để vượt vòng bảng, nhưng cũng thua 3-4 trước Pháp ở vòng 1/8. Croatia thì đi tới trận chung kết và cũng thua Pháp.
Phong độ của Modric và Messi nhiều khả năng sẽ quyết định исход của trận Argentina vs Croatia này. Nhưng dù thắng hay thua, cả hai cũng đã có kỳ World Cup đáng nhớ với tầm ảnh hưởng phủ rộng đưa đội nhà vào tới trận bán kết rồi. Respect!
Nguồn: kenh14.vn