Sáng ngày 5/10, thánh Leo Messi đã chính thức check-in tại Argentina để hội quân cùng đội tuyển, chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Benin tại sân vận động Monumental (Buenos Aires). Điểm đặc biệt là đây sẽ là trận đấu cuối cùng của Messi trong màu áo tuyển Argentina luôn nha mọi người ơi!
Nhìn biểu cảm của anh thấy rõ niềm vui tràn đầy khi được gặp lại và chơi bóng cùng các đồng đội lần cuối. Khoảnh khắc này thật sự quá đỗi cảm xúc!
Sức hút của siêu sao 39 tuổi này không phải dạng vừa đâu các bạn ạ! Toàn bộ khoảng 85.000 chỗ ngồi tại sân Monumental đã sold out chỉ trong 4 phút thôi. Điên rồ luôn!
Nếu sân Monumental được lấp đầy đúng như dự kiến, số lượng khán giả đến xem trận chia tay của Messi sẽ vượt xa cả hai sự kiện thể thao khủng nhất năm 2026 nè. Cụ thể, trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra tại sân New York New Jersey hồi tháng 7 thu hút 80.663 fan - ít hơn trận giao hữu này khoảng 4.337 người. Còn trận chung kết Siêu cúp Bóng đúp Mỹ (Super Bowl LX) tại sân Levi's chỉ đón 70.823 khán giả, kém màn tri ân Messi tới hơn 14.000 người luôn!
Mặc dù cuộc đối đầu với Benin không mang nhiều giá trị chuyên môn lắm, nhưng đây lại là cột mốc lịch sử với bóng đá xứ sở Tango rồi. Sau 21 năm thi đấu quốc tế, trải qua biết bao thăng trầm cùng đỉnh cao danh vọng, cầu thủ khoác áo và ghi bàn nhiều nhất lịch sử Argentina sẽ chính thức khép lại chương sự nghiệp quốc tế vĩ đại của mình trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ quê nhà.
Cảm ơn vì tất cả Messi ơi!
Nguồn: kenh14.vn
Nhìn biểu cảm của anh thấy rõ niềm vui tràn đầy khi được gặp lại và chơi bóng cùng các đồng đội lần cuối. Khoảnh khắc này thật sự quá đỗi cảm xúc!
Sức hút của siêu sao 39 tuổi này không phải dạng vừa đâu các bạn ạ! Toàn bộ khoảng 85.000 chỗ ngồi tại sân Monumental đã sold out chỉ trong 4 phút thôi. Điên rồ luôn!
Nếu sân Monumental được lấp đầy đúng như dự kiến, số lượng khán giả đến xem trận chia tay của Messi sẽ vượt xa cả hai sự kiện thể thao khủng nhất năm 2026 nè. Cụ thể, trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra tại sân New York New Jersey hồi tháng 7 thu hút 80.663 fan - ít hơn trận giao hữu này khoảng 4.337 người. Còn trận chung kết Siêu cúp Bóng đúp Mỹ (Super Bowl LX) tại sân Levi's chỉ đón 70.823 khán giả, kém màn tri ân Messi tới hơn 14.000 người luôn!
Mặc dù cuộc đối đầu với Benin không mang nhiều giá trị chuyên môn lắm, nhưng đây lại là cột mốc lịch sử với bóng đá xứ sở Tango rồi. Sau 21 năm thi đấu quốc tế, trải qua biết bao thăng trầm cùng đỉnh cao danh vọng, cầu thủ khoác áo và ghi bàn nhiều nhất lịch sử Argentina sẽ chính thức khép lại chương sự nghiệp quốc tế vĩ đại của mình trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ quê nhà.
Cảm ơn vì tất cả Messi ơi!
Nguồn: kenh14.vn