Dù không thể bảo vệ thành công ngôi vương sau khi thua Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup 2026, Messi cùng đội tuyển Argentina vẫn được quê nhà đón chờ như những người hùng thực thụ luôn!
Mới đây, Tổng thống Javier Milei đã có động thái cực kỳ ấm lòng khi bày tỏ sự trân trọng sâu sắc với thầy trò HLV Lionel Scaloni trên trang cá nhân:
"Cảm ơn các cầu thủ rất nhiều!!! Chiến đấu đến tận những phút cuối cùng với tinh thần kiên cường nhất. Argentina luôn ở trên đỉnh cao. Trước mối lo ngại liên quan đến cơ hội được ăn mừng thành tích của đội tuyển, tôi xin thông báo rằng bất cứ khi nào đội tuyển từ Mỹ trở về nước thì ngày đó sẽ được tuyên bố là ngày nghỉ lễ quốc gia.
Những bài học mà tập thể này để lại là vô cùng to lớn. Lúc này có thể là khoảng thời gian rất khó khăn đối với các cầu thủ và ban huấn luyện. Nhưng khi nỗi buồn qua đi, họ sẽ nhận ra rằng những gì mình đã làm được mang một tầm vóc vĩ đại".
Điểm đáng chú ý nhất là Messi cùng đồng đội còn được trao 'đặc quyền' cực hiếm có - chính đội tuyển sẽ được quyết định ngày nào là ngày nghỉ lễ quốc gia cho toàn dân Argentina! Xịn sò chưa nè?
Theo tờ TyC Sports, trong 2 ngày 20 và 21/7, thầy trò HLV Scaloni sẽ về nước. Ngày cụ thể sẽ được Ban huấn luyện thông báo sớm nhất có thể. LĐBĐ Argentina (AFA) thậm chí còn quyết định tạm dừng toàn bộ các hoạt động bóng đá trong nước vào 2 ngày này để tập trung cho công tác đón đội tuyển trở về.
Không chỉ vậy đâu, nhiều khả năng một buổi diễu hành vẫn sẽ diễn ra ở thủ đô Buenos Aires với buổi lễ hoành tráng dưới sự chứng kiến của hàng trăm ngàn fan hâm mộ tham dự. Có thể thấy, ngôi Á quân tại World Cup 2026 vẫn được xem là thành công và là niềm tự hào lớn với người dân Argentina. Ngày trở về của Messi cùng các đồng đội không khác gì một dịp lễ hội thực thụ tại quê nhà!
Nguồn: techz.vn