Trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha vừa nóng bỏng vừa drama không tưởng luôn! Không chỉ căng thẳng vì tỷ số sít sao, mà còn có màn "khẩu chiến" đỉnh cao giữa Lionel Messi và Marc Cucurella liên quan đến luật mới cứng của FIFA.
Trận đấu lên đến cao trào vào những phút bù giờ hiệp 2 khi Argentina phải chơi thiếu người trên sân. Tiền vệ Enzo Fernandez "ăn" luôn thẻ vàng thứ hai phải ra ngoài ngồi chơi xơi nước sau pha phạm lỗi với Pau Cubarsi. Trước đó cậu ấy đã bị cảnh cáo vì phản ứng với trọng tài chính Slavko Vincic rồi.
Ngay sau đó, Marc Cucurella tiến lại gần Messi và dùng tay che miệng khi nói chuyện. Đội trưởng Argentina liền "gọi trọng tài như gọi hồn" để khiếu nại, bởi vì việc che miệng khi đối đầu với đối thủ là hành vi bị cấm chặt theo quy định mới của giải đấu này đó nha!
Thế nhưng ông trọng tài Slavko Vincic vẫn... "thờ ơ" không rút thẻ đỏ cho hậu vệ Tây Ban Nha. Đội VAR cũng quyết định đứng im sau khi xác nhận Cucurella đã nhanh chóng bỏ tay xuống, và cầu thủ này cũng chủ động giải thích với Messi trước khi trận đấu tiếp diễn.
Biết đâu mà được, luật cấm che miệng khi tranh cãi đã được IFAB thông qua từ tháng 2 và còn được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ủng hộ nhiệt tình. Theo quy định, bất kỳ ai vi phạm lỗi này trong tình huống đối đầu đối phương đều có thể nhận thẻ đỏ trực tiếp luôn nha các bạn!
Thực ra thì World Cup 2026 từng chứng kiến Miguel Almiron và Piero Hincapie bị đuổi khỏi sân vì lỗi tương tự rồi đấy. Ngược lại, những ngôi sao như Declan Rice hay Jude Bellingham lại "thoát nạn" vì tình huống diễn ra êm đẹp hoặc không có ai khiếu nại gì.
Quyết định "bỏ qua" lỗi của Cucurella tiếp tục tạo ra drama dữ dội sau trận đấu. Netizen chia phe xôn xao, nhiều người chê Messi là "tiểu nhân" vì hành động này. Nhưng dù sao thì điều đó cũng không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng khi Tây Ban Nha giữ vững chiến thắng 1-0 để chính thức đăng quang ngôi vô địch thế giới rồi!
Nguồn: techz.vn