Công ty tổ chức sự kiện VID cáo buộc Lionel Messi và LĐBĐ Argentina (AFA) vi phạm hợp đồng.
Chuyện này drama thật sự luôn á! Siêu sao Lionel Messi cùng Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) đang đối mặt với rắc rối pháp lý cực căng khi công ty tổ chức sự kiện VID đệ đơn kiện liên quan đến việc anh "biến mất" trong trận giao hữu hồi tháng 10/2025.
Theo đơn khiếu nại từ VID — một doanh nghiệp có trụ sở tại Miami chuyên tổ chức các sự kiện thể thao và âm nhạc, đơn vị này đã rút hầu bao chi tới tận 7 triệu USD để sở hữu quyền tổ chức hai trận đấu của đội tuyển Argentina với Venezuela (ngày 10/10) và Puerto Rico (ngày 14/10). Điều khoản "cực gắt" của hợp đồng là: Messi phải ra sân đá tối thiểu 30 phút mỗi trận, trừ khi thực sự bị chấn thương xác nhận.
Plot twist đây rồi! Messi hoàn toàn "bay màu" khỏi danh sách thi đấu ở trận gặp Venezuela tại sân vận động Hard Rock. Thay vì ra sân làm cháy vé, fan lại bắt gặp siêu sao này ngồi nhâm nhi trên khán đài cùng gia đình trong khu vực VIP. Sao không vui vậy trời?
Nhưng đây mới là phần sốc nhất nè! Chỉ 24 giờ sau đó, Messi bất ngờ "hồi sinh" với phong độ đỉnh của chóp trong màu áo câu lạc bộ Inter Miami tại giải MLS. Anh không chỉ thi đấu mà còn "chơi lớn" ghi hai bàn thắng và đóng góp một kiến tạo, giúp đội nhà nghiền nát Atlanta United với tỷ số 4-0. Đến trận giao hữu thứ hai gặp Puerto Rico, Messi lại thi đấu ngon lành trọn vẹn 90 phút.
Sự "hồi phục thần tốc" này khiến phía VID phải đặt câu hỏi lớn: Hèm, lý do "mệt" mà AFA đưa ra trước đó để giải thích cho sự vắng mặt của anh trong trận đầu có hợp lý không nhỉ?
Phía nguyên đơn cho biết họ không chỉ mất đi sức hút thương mại khủng khiếp khi thiếu vắng Messi mà còn phải gánh chịu nhiều chi phí phát sinh. VID tố thẳng là đã phải chi trả toàn bộ chi phí hậu cần cho khu vực VIP dành riêng cho gia đình Messi luôn đó. Ngoài ra, việc thay đổi địa điểm thi đấu từ Chicago sang Fort Lauderdale theo yêu cầu của phía Argentina cũng khiến đơn vị này "toang" thêm hơn 1 triệu USD. Tổn thất chồng chất á!
Được biết, phía AFA từng vẽ ra lời hứa sẽ "đền bù" bằng một trận giao hữu khác tại thị trường Trung Quốc để xoa dịu đối tác, nhưng kế hoạch này đến nay vẫn chỉ nằm trên... giấy mà thôi. Hiện tại, phía Messi và Liên đoàn bóng đá Argentina vẫn im hơi lặng tiếng, chưa đưa ra bình luận chính thức nào về các cáo buộc từ phía công ty này cả.
Nguồn: kenh14.vn
Chuyện này drama thật sự luôn á! Siêu sao Lionel Messi cùng Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) đang đối mặt với rắc rối pháp lý cực căng khi công ty tổ chức sự kiện VID đệ đơn kiện liên quan đến việc anh "biến mất" trong trận giao hữu hồi tháng 10/2025.
Theo đơn khiếu nại từ VID — một doanh nghiệp có trụ sở tại Miami chuyên tổ chức các sự kiện thể thao và âm nhạc, đơn vị này đã rút hầu bao chi tới tận 7 triệu USD để sở hữu quyền tổ chức hai trận đấu của đội tuyển Argentina với Venezuela (ngày 10/10) và Puerto Rico (ngày 14/10). Điều khoản "cực gắt" của hợp đồng là: Messi phải ra sân đá tối thiểu 30 phút mỗi trận, trừ khi thực sự bị chấn thương xác nhận.
Plot twist đây rồi! Messi hoàn toàn "bay màu" khỏi danh sách thi đấu ở trận gặp Venezuela tại sân vận động Hard Rock. Thay vì ra sân làm cháy vé, fan lại bắt gặp siêu sao này ngồi nhâm nhi trên khán đài cùng gia đình trong khu vực VIP. Sao không vui vậy trời?
Nhưng đây mới là phần sốc nhất nè! Chỉ 24 giờ sau đó, Messi bất ngờ "hồi sinh" với phong độ đỉnh của chóp trong màu áo câu lạc bộ Inter Miami tại giải MLS. Anh không chỉ thi đấu mà còn "chơi lớn" ghi hai bàn thắng và đóng góp một kiến tạo, giúp đội nhà nghiền nát Atlanta United với tỷ số 4-0. Đến trận giao hữu thứ hai gặp Puerto Rico, Messi lại thi đấu ngon lành trọn vẹn 90 phút.
Sự "hồi phục thần tốc" này khiến phía VID phải đặt câu hỏi lớn: Hèm, lý do "mệt" mà AFA đưa ra trước đó để giải thích cho sự vắng mặt của anh trong trận đầu có hợp lý không nhỉ?
Phía nguyên đơn cho biết họ không chỉ mất đi sức hút thương mại khủng khiếp khi thiếu vắng Messi mà còn phải gánh chịu nhiều chi phí phát sinh. VID tố thẳng là đã phải chi trả toàn bộ chi phí hậu cần cho khu vực VIP dành riêng cho gia đình Messi luôn đó. Ngoài ra, việc thay đổi địa điểm thi đấu từ Chicago sang Fort Lauderdale theo yêu cầu của phía Argentina cũng khiến đơn vị này "toang" thêm hơn 1 triệu USD. Tổn thất chồng chất á!
Được biết, phía AFA từng vẽ ra lời hứa sẽ "đền bù" bằng một trận giao hữu khác tại thị trường Trung Quốc để xoa dịu đối tác, nhưng kế hoạch này đến nay vẫn chỉ nằm trên... giấy mà thôi. Hiện tại, phía Messi và Liên đoàn bóng đá Argentina vẫn im hơi lặng tiếng, chưa đưa ra bình luận chính thức nào về các cáo buộc từ phía công ty này cả.
Nguồn: kenh14.vn