Cứ tưởng Copa America 2019 chỉ là một giải đấu bình thường, nhưng không ngờ lại là màn drama khét lẹt của Messi với trọng tài
El Pulga (biệt danh của Messi nhé các bạn) đã lên đỉnh núi của sự bức xúc khi cho rằng trọng tài cố tình xử ép Argentina để tạo điều kiện cho Brazil vô địch luôn. Đỉnh điểm là ở trận tranh hạng ba, anh nhận thẻ đỏ oan ức vì mộtpha bóng mờ ám không ai hiểu nổi
Và giờ thì hậu quả đến rồi! Theo luật lệ của LĐBĐ Nam Mỹ, vì những phát ngôn "gắt" như vậy, Messi có thể bị treo giò đến tận... 2 NĂM luôn các bạn ơi Nếu thực sự bị phạt nặng thế này thì El Pulga gần như bye bye với ước mơ vô địch Copa America rồi (vì 2 kỳ tiếp theo là 2020 và 2024 mà).
Nhưng plot twist đây rồi các bạn! Giữa lúc tình thế căng thẳng, một ý tưởng "hack não" bất ngờ được đưa ra: Đưa Argentina sang thi đấu ở... châu Âu luôn! Cụ thể là mời đội tuyển áo xanh-trắng tham dự UEFA Nations League 2020/21.
Phải nói là Nations League tuy mới ra lò một mùa giải nhưng đã hot khét lẹt, đến mức các châu lục khác cũng muốn copy bài luôn
Mùa giải 2018/19 vừa rồi, Bồ Đào Nha đã vô địch sau khi hạ gục Hà Lan trong trận chung kết. Đây là danh hiệu quốc gia thứ hai của Ronaldo (sau Euro 2016), giúp anh tạm thời vượt mặt Messi trong cuộc đua Quả bóng vàng 2019. Trong khi đó, Leo có đến 3 lần về nhì ở các trận chung kết với Argentina rồi (Copa America 2015, 2016 và World Cup 2014)
Nếu điều này thành hiện thực thì quá xịn luôn! Fan sẽ được xem Argentina đấu với những đội bóng top đầu châu Âu mà không phải đợi đến tận World Cup 2022. Và trận đấu mà ai cũng mong chờ nhất chắc chắn là Argentina vs Bồ Đào Nha - nơi Messi và Ronaldo lần đầu so tài ở cấp độ ĐTQG trong một giải đấu chính thức
Nguồn: soha.vn